Nhân Ngày của mẹ, dàn hotgirl Việt xúc động trải lòng: 'Dù có đi xa hay mệt mỏi tới đâu, chỉ cần về nhà với mẹ sẽ bình yên!'

Nhân dịp Ngày của mẹ, hotgirl Trương Hoàng Mai Anh, Hằng Phan và Nguyễn Thị Tuyết Nga đã có những chia sẻ xúc động về đấng sinh thành.

Ngày của mẹ là ngày lễ bắt nguồn từ phương Tây, được tổ chức vào chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm, nhằm tôn vinh vai trò của những đấng sinh thành, cụ thể là các bà mẹ - những người phụ nữ vĩ đại đã không quản ngại gian lao, hy sinh để con cái họ có được cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc.

Đây cũng là dịp để những người con cùng hướng về, thể hiện lòng biết ơn đối với công lao trời bể của các đấng sinh thành. Năm nay, Ngày của mẹ rơi vào ngày 10/5 và nhân dịp này, các hotgirl Việt đã trải lòng chia sẻ cảm xúc cùng những câu chuyện xúc động về mẹ của mình.

Hotgirl Trương Hoàng Mai Anh

Xinh đẹp và đa tài, Trương Hoàng Mai Anh (SN 1993) là một hotgirl quen mặt của giới trẻ. Cô bắt đầu nổi lên với vai trò một người mẫu ảnh, sau đó còn thử sức với công việc diễn xuất và thiết kế thời trang. Luôn là một người sôi nổi và thẳng thắn nhưng đến bây giờ Mai Anh vẫn canh cánh trong lòng và tự trách bản thân về sự ngang bướng của mình ngày còn học cấp 3.

Hotgirl chia sẻ, cô đã từng tranh luận rất gay gắt với mẹ về một vấn đề mà đến bây giờ cũng không thể nhớ rõ được, khiến cho mẹ rất tức giận và đã tát cô một cái. “Cái tôi” không tên của tuổi trẻ đã làm khiến cho sự ngang bướng lên đến cực điểm.

Mai Anh trốn luôn lên nóc nhà ngay sau đó vì quá giận mẹ. Đến giờ ăn cơm, không tìm thấy con gái, cả gia đình đã nháo nhào đi tìm, gọi hết từ bạn bè, hàng xóm, đến báo công an và đài truyền hình. Thậm chí còn ra bờ sông tìm vì sợ con buồn quá mà nghĩ quẩn. Mãi cho đến đêm hôm ấy, khi không chịu được sự giá lạnh, hotgirl mới trở xuống.

Cô nhìn thấy ba mẹ khóc sưng cả hai mắt mà cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng vào thời điểm đó, vì quá “cứng đầu” nên Mai Anh đã không thể nói ra câu “xin lỗi” với đấng sinh thành của mình. Gần 10 năm trôi qua, đến tận bây giờ cô vẫn luôn cảm thấy hối hận và tự trách rất nhiều.

Tuổi mới lớn, Mai Anh thường hay bất đồng quan và tranh luận với mẹ. Nhưng thời điểm hiện tại, khi đã trưởng thành, hotgirl đến từ Lào Cai đã mở lòng biết chia sẻ với mẹ của mình. Hai mẹ con đã học cách lắng nghe và hiểu nhau hơn.

Mẹ Mai Anh đã gần 50 tuổi nhưng trong mắt con gái, bà luôn là người xinh đẹp và dịu dàng nhất. Kỷ niệm khiến Mai Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào mỗi khi nhớ về là khi cô đã tự mình đưa mẹ đi thăm Hội An và tổ chức sinh nhật cho bà tại đó. Hội An là nơi mà mẹ Mai Anh rất thích và luôn mong có cơ hội được đặt chân tới.

Mai Anh tổ chức sinh nhật cho mẹ tại Hội An

Mai Anh tổ chức sinh nhật cho mẹ tại Hội An

Từ khi chuyển vào TP HCM để phát triển sự nghiệp, bất kể có chuyện gì, hotgirl cũng gọi điện ngay cho mẹ để tìm kiếm lời khuyên và nguồn động lực.

Mẹ Mai Anh luôn nói với cô rằng: “Dù con có chuyện gì thì vẫn luôn có mẹ. Nếu mệt quá thì về nhà với mẹ. Lúc nào mẹ cũng ở nhà chờ con”. Hotgirl sinh năm 1993 rất hiểu và cảm nhận được sự hy sinh to lớn của mẹ dành cho mình. Nhân Ngày của mẹ, Mai Anh muốn nói ra câu cảm ơn mà trước nay vẫn chưa dám thốt lên thành lời: “Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Mẹ luôn giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc mẹ nhé. Mai Anh yêu mẹ”.

Hotgirl Hằng Phan

Phan Thị Minh Hằng (SN 2001) hay còn được biết đến mới nickname Hằng Phan chính là một trong những hotgirl tiêu biểu của thế hệ 10X xứng đáng với danh xưng “Nữ thần thế hệ mới”. Cô được nhiều báo đài trong nước và quốc tế đưa tin về nhan sắc đỉnh cao và màn dậy thì thành công đáng ngưỡng mộ.

Được biết, mẹ Hằng Phan là một người khá khắt khe, đặc biệt là trong chuyện ăn mặc và giờ giấc. Dù là một hotgirl nổi tiếng được đánh giá cao về ngoại hình nhưng Hằng vẫn cảm thấy ghen tỵ với mẹ vì cô nghĩ mẹ đẹp hơn cô rất nhiều, nhất là ở nước da.

Hằng Phan cho biết nhiều khi hai mẹ con cũng có lúc bất đồng quan điểm, xảy ra tranh luận, giận dỗi nhau nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng làm hòa.

Khoảng 2 năm trước, khi hotgirl lơ là việc học khiến cho kết quả “tụt dốc”, mẹ cô đã rất giận, ép cô học hành nặng hơn, gây nên áp lực khiến hai mẹ con đã xảy ra một cuộc tranh luận lớn. Hằng và mẹ đã “chiến tranh lạnh” trong một thời gian dài. Nhưng sau khi nhận ra lỗi lầm và thấy rõ được hậu quả mà mình phải gánh chịu khi không nghe lời mẹ, Hằng Phan đã xin lỗi và làm hòa với mẹ của mình.

Đối với Hằng hiện tại, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất, là nhà để trở về. Dù có đi xa hay mệt mỏi tới đâu, chỉ cần trở về gặp mẹ, mọi chuyện đều sẽ ổn. Là một người trẻ, hotgirl Ninh Bình biết mình phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng chỉ cần có mẹ ở bên sẻ chia, cô đều có thể vượt qua và bước tiếp.

Bởi vậy cô rất muốn gửi tới mẹ lời chúc: “Chúc mẹ không chỉ có “Ngày của mẹ” mà tất cả các ngày trong năm, xuân - hạ - thu - đông, bất kỳ lúc nào mẹ cũng cảm thấy được hạnh phúc”

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1996) đến từ Đồng Tháp hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. 9X từng được đông đảo mọi người biết đến bởi ngoại hình nổi bật và “giống như tạc” người mẫu Ngọc Trinh. Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt đẹp phúc hậu, đặc biệt là mái tóc dài suôn mượt và đây cũng chính là niềm tự hào của cô gái miền Tây.

Được biết, Tuyết Nga phải sống xa gia đình khi vào Sài Gòn lập nghiệp. Vì vậy, cô chỉ có những ngày ý nghĩa, quây quần bên mẹ vào dịp lễ, tết. Trong Ngày của Mẹ năm nay, Tuyết Nga hi mong mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tuyết Nga chia sẻ: “Gửi mẹ của con, cám ơn mẹ vì đã là mẹ, là bạn, là người dẫn đường cho con. Con hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ. Thứ lỗi cho con không về chung vui cùng mẹ trong ngày đặc biệt này. Yêu mẹ”.

Tuyết Nga từng lọt vào Top 10 cuộc thi Duyên dáng làng Hoa do thành phố Sa Đéc tổ chức và xuất sắc đạt giải Người đẹp có mái tóc đẹp nhất. Ngoài ra Tuyết Nga còn tham gia một số cuộc thi người mẫu qua ảnh. Với cô thông qua mỗi trải nghiệm đều giúp bản thân có thể trưởng thành và rèn luyện được sự tự tin.

Khánh Vy - Thùy Dung

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/ngay-cua-me-va-nhung-trai-long-xuc-dong-cua-dan-hotgirl-viet-7465233.html