Nhân ngày Bánh mì được tôn vinh, H'Hen niê lần đầu tiên hé lộ bí mật Trang phục dân tộc giúp mình lọt vào Top 5 MU 2018

H'Hen Niê đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện Bánh mì được tôn vinh và xuất hiện trên trang chủ của Google tại hơn 10 quốc gia.

Bánh mì có lẽ là từ khóa hot nhất hiện nay khi Google quyết định đặt hình ảnh bánh mì Việt Nam trên trang chủ của mình và xuất hiện tại hơn 10 quốc gia. Và cách đây 9 năm, danh từ riêng Bánh Mì (banh mi /ˈbɑːn miː/) chính thức được thêm vào từ điển Oxford.

Nhân ngày đặc biệt này, H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Miss Universe 2018, người diện trang phục Bánh Mì trên sân khấu MU 2018 năm nào đã có những chia sẻ về bộ trang phục đã khiến cô tự hào hô vang 2 tiếng Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

H'hen Niê không giấu nổi sự hãnh diện trong dịp kỉ niệm đặc biệt này. Hoa hậu cũng chia sẻ câu chuyện về bộ trang phục Bánh mì. H'Hen Niê cho biết, cô từng có cuộc sống vô cùng khó khăn và Bánh mì chính là món ăn cô hằng ao ước ngày bé.

Và tới khi diện trang phục Bánh mì trên người, cô vẫn không tin đó là sự thật. Mặc dù thời điểm Bánh mì cùng cô đến với Miss Universe 2018, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh. Thế nhưng việc đem Bánh mì tới đấu trường với H'hen Niê là một quyết định đúng đắn.

“Ngày đó, khi trang phục bánh mì được lựa chọn để đồng hành cùng H'Hen Niê đã vướng phải khá nhiều ý kiến đúng không nào? Ngày xưa, thời còn học cấp 1-2, bánh mì là món ăn quen thuộc của tôi mỗi sáng đi học, dù lúc đó chỉ có xì dầu và vài ba miếng dưa leo, bánh mì thì héo queo nhưng H'Hen Niê cực thích ăn mặc dù nó khá khó để ăn. Lên cấp 3, phía trước trường có bán bánh mì kẹp trứng, H'Hen Niê nghĩ đây là một món rất xịn và khó có cơ hội ăn. Nên khi bộ trang phục “Bánh mì” được chọn, H'Hen đã có suy nghĩ kiểu: “Ồ, bây giờ tôi không chỉ được ăn mà còn được mặc nó ra đấu trường quốc tế nữa cơ”. Thật sự hạnh phúc”.

“Ngày đó, khi trang phục bánh mì được lựa chọn để đồng hành cùng H'Hen Niê đã vướng phải khá nhiều ý kiến đúng không nào? Ngày xưa, thời còn học cấp 1-2, bánh mì là món ăn quen thuộc của tôi mỗi sáng đi học, dù lúc đó chỉ có xì dầu và vài ba miếng dưa leo, bánh mì thì héo queo nhưng H'Hen Niê cực thích ăn mặc dù nó khá khó để ăn. Lên cấp 3, phía trước trường có bán bánh mì kẹp trứng, H'Hen Niê nghĩ đây là một món rất xịn và khó có cơ hội ăn. Nên khi bộ trang phục “Bánh mì” được chọn, H'Hen đã có suy nghĩ kiểu: “Ồ, bây giờ tôi không chỉ được ăn mà còn được mặc nó ra đấu trường quốc tế nữa cơ”. Thật sự hạnh phúc”.

Diên Vỹ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/h-hen-nie-chia-se-ve-banh-mi-cung-nhu-ki-niem-hoi-be-7221539.html