Nhận lương nửa triệu bảng mỗi tuần, Sanchez đang làm gì?

Alexis Sanchez đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Man Utd đầu năm nay. Tuy vậy, chân sút mang áo số 7 này chưa bao giờ thể hiện được mình như khi còn khoác áo Arsenal. Vì sao Sanchez đánh mất mình, và tương lai của anh sẽ ra sao nếu không thể cải thiện phong độ?

Sa sút thảm hại

Không cần phải bàn cãi liệu Alexis Sanchez có xứng đáng với mức lương 500 ngàn bảng Anh/tuần hay không. Kể từ khi đầu quân cho Man Utd từ Arsenal, Sanchez được trao không ít kỳ vọng.

Từ việc khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại, cùng khoản đãi ngộ cao chưa từng có trong lịch sử Premier League, Sanchez có trách nhiệm trở thành mũi xuyên phá lợi hại trên hàng công Man Utd bên cạnh Lukaku, Martial và Rashford.

Sanchez thi đấu tệ hại ở Man Utd dù là cầu thủ hưởng lương cao nhất.

Quyết định chiêu mộ Sanchez của Man Utd thực sự gây bất ngờ khi tiền đạo người Chile có sở trường hoạt động bên hành lang cánh trái. Ở vị trí này, Man Utd đang sở hữu Anthony Martial và Marcus Rashford, 2 cầu thủ chơi ấn tượng không kém, và còn trẻ trung hơn, giàu tiềm năng phát triển hơn.

Việc mua một cầu thủ đã thành danh như Sanchez về cho thấy Mourinho nóng lòng muốn có thêm một danh hiệu, nhằm tạo tiền đề cho năm thứ ba dẫn dắt đội bóng.

Tuy vậy, những gì Sanchez đã làm cho Man Utd mùa trước chỉ là 3 bàn thắng sau 18 trận ra sân. Ở lượt đi trong màu áo Arsenal, anh đá 22 trận, ghi 8 bàn. Có thể thấy Sanchez đã sa sút trông thấy như thế nào.

Hai trận ở vòng loại trực tiếp Champions League gặp Sevilla mùa trước, Sanchez chơi như người mất hồn, gián tiếp khiến Man Utd sớm bị loại. Trở về Premier League, anh cũng không thể cải thiện phong độ.

Điều này tiếp tục diễn ra trong mùa giải mới. Sanchez đã tập trung sớm cùng toàn đội vì không phải dự World Cup, thậm chí xin bỏ tập trung đội tuyển thi đấu giao hữu vì muốn nhanh chóng lấy lại phong độ ở Man Utd.

Tuy nhiên anh vẫn chưa thể ghi bàn sau 5 trận ra sân, thậm chí còn để lại hình ảnh phản cảm. Ở trận đầu mùa gặp Leicester City, Sanchez đã tranh đá phạt đền với Paul Pogba, người mang băng đội trưởng hôm đó. Căng thẳng chỉ được giải quyết khi Mourinho khẳng định Pogba sẽ là cầu thủ được ưu tiên đá phạt đền đầu tiên.

Sanchez đang chơi lạc lõng trên hàng công Man Utd.

Khoảng thời gian đáng chú ý nhất của Sanchez trong màu áo Man Utd đến thời điểm này là trong... tour du đấu hè. Toàn đội Man Utd đã thi đấu vô cùng tệ hại khi ở trên đất Mỹ, và Sanchez là điểm sáng hiếm hoi.

Tuy vậy, trong ngày trở lại Anh, Sanchez vẫn chỉ là cái bóng của chính anh lúc còn khoác áo Arsenal. Sanchez không thể lấy lý do thích nghi chậm - anh đã chơi cho Man Utd gần 1 năm qua, và thể hiện mình hoàn toàn phù hợp với môi trường bóng đá Anh trước đó.

Với phong độ tệ hại của Sanchez hiện nay, anh rất khó có khả năng được đá chính trong vài trận tới. Hiệu suất ghi bàn của Sanchez đến lúc này còn thấp hơn cả Chris Smalling. Trung vệ Man Utd đã ghi 3 bàn kể từ cuối tháng 3, lần cuối Sanchez ghi bàn.

Khi Man Utd bị Wolves cầm hòa 1-1 cuối tuần qua, Sanchez cũng không thi đấu tốt hơn và sớm bị thay ra đầu hiệp 2. Trước đó, anh còn được cho nghỉ trận gặp Young Boys ở Champions League để tập trung cho đấu trường trong nước.

Vì sao Sanchez vẫn đá chính?

Alexis Sanchez vẫn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền đạo cánh trái của Man Utd mùa giải này khi thi đấu ở Premier League, chứ không phải Rashford hay Martial. Vì sao lại như vậy? Paul Pogba giúp lý giải một phần nguyên nhân, dựa vào chia sẻ mới nhất về người đồng đội Chile:

"Các bạn phải biết Alexis là một người thực sự chăm chỉ", Pogba nói. "Anh ấy tập luyện rất tốt, luôn cố gắng giúp toàn đội, trò chuyện hòa đồng với mọi người. Rồi anh ấy sẽ trở lại phong độ trước kia. Khi bạn phải chơi cho một đội bóng khác, với lối chơi khác suốt một thời gian dài, bạn sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi hơn mức bình thường thôi. Không hẳn là anh ấy chơi tệ".

Pogba rất cởi mở nói về người đồng đội tranh đá phạt đền với anh 1 tháng trước, thời điểm Sanchez đang rất cần một bàn thắng để lấy lại tự tin. Tuy vậy, mâu thuẫn giữa hành động và lời nói của Pogba không đáng chú ý bằng mâu thuẫn trong chính những lời anh nói: Sanchez đã suy giảm hẳn phong độ, chứ không còn là "thích nghi dần" nữa. Phong độ của anh mùa này còn tệ hơn cả nửa sau mùa trước.

Chứng kiến Sanchez sa sút thảm hại ở Man Utd, Pep Guardiola hẳn đang thở phào nhẹ nhõm khi suýt chiêu mộ anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Còn Jose Mourinho lại đang đứng ngồi không yên với tiền đạo Chile.

Martial và Rashford sẵn sàng thay thế Sanchez bất cứ lúc nào.

Hiện ông đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan với Sanchez: Để anh ngồi dự bị sẽ rớt giá thảm hại, nhưng mỗi khi vào sân Sanchez cũng gần như không đóng góp được gì ngoài quả tạt cho Lukaku đánh đầu tung lưới Burnley.

Sanchez chỉ là phần nổi của "tảng băng"

Phong độ sa sút của Sanchez hoàn toàn đối lập với kết quả kinh doanh hoành tráng vừa được Man Utd công bố. Trong bản báo cáo tài chính mới nhất, đội bóng này thu về 590 triệu bảng Anh ở mùa giải qua, đạt khoản lãi ròng lên tới hơn 44 triệu bảng.

Man Utd vẫn là đội bóng kiếm tiền hàng đầu thế giới. Con số này hứa hẹn sẽ còn tăng cao hơn trong mùa giải này, khi Man Utd trở thành đội bóng đầu tiên in tên nhà tài trợ trên... ống tay áo bên trái.

Kohler, hãng sản xuất ống nước gia dụng của Đức, giữ bí mật khoản tiền tài trợ để được hiện tên ở vị trí có một không hai này. Những nhà tài trợ như Kohler cho thấy Man Utd vẫn có sức hút bậc nhất với những doanh nghiệp muốn có họ quảng bá sản phẩm.

Tuy vậy, thành công về mặt tài chính của Man Utd lại không đi liền với thành công trên sân cỏ. Mùa giải qua, họ tiếp tục lép vế trước Man City, nhìn đối thủ lên ngôi vô địch, bị loại sớm ở Champions League, và trắng tay khi mùa giải kết thúc.

Sanchez là ví dụ tiêu biểu cho mặt trái đó của Man Utd. Anh mang về một khoản doanh thu rất lớn nhờ bán áo đấu giá và các sản phẩm ăn theo, nhưng lại thi đấu vô cùng tồi tệ trên sân cỏ. Tuy vậy, Sanchez chỉ là một trong rất nhiều ví dụ cho thấy vết trượt dài của Man Utd sau kỷ nguyên Ferguson. Đội bóng đang trở thành cỗ máy kiếm tiền, chứ không phải điểm đến của những ngôi sao muốn khẳng định tên tuổi nữa.

Sanchez cũng là một ví dụ cho thấy những mâu thuẫn ngầm ở Man Utd. Jose Mourinho đã thuyết phục Phó Chủ tịch điều hành Ed Woordward vung tiền chiêu mộ Ivan Perisic từ mùa hè năm ngoái (và cả năm nay).

Nhưng thay vì chiều lòng Người đặc biệt, Woodward lại từ chối và yêu cầu chuyển hướng sang Sanchez. So với Perisic, Sanchez rõ ràng có sức hút thương mại lớn hơn hẳn: Một cầu thủ Nam Mỹ, từng khoác áo Barcelona, và đã tạo dựng tên tuổi ở Anh.

Nếu Man Utd còn giữ nguyên mô hình quản lý cũ kỹ như hiện tại, họ sẽ còn mang về nhiều cầu thủ như Sanchez: Có sức hút và ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đồng nghĩa doanh thu thương mại tăng trưởng, nhưng lại thi đấu kém cỏi trên sân cỏ. Điều đó cũng đồng nghĩa ngày trở lại ngôi vương nước Anh của Man Utd còn rất xa vời.

Tương lai nào cho Sanchez ở Man Utd?

Hiện ở hành lang cánh trái, cả Anthony Martial và Marcus Rashford đều đang khát khao thể hiện mình trong màu áo Man Utd. Martial đã ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này, còn Rashford cũng gây ấn tượng khi được triệu tập lên ĐT Anh. Nếu cứ tiếp tục thể hiện thiếu ấn tượng như hiện tại, việc Sanchez bị Mourinho tống lên ghế dự bị chỉ còn là chuyện sớm muộn, giống như Wayne Rooney trước kia.

Rooney chỉ thi đấu cho Man Utd trong năm đầu tiên Mourinho dẫn dắt đội bóng. Mùa hè năm ngoái, anh trở về khoác áo CLB cũ Everton. Rooney chỉ ở lại đây 1 năm rồi tiếp tục đến Mỹ khoác áo DC United. Ở tuổi 33, Rooney đã sa sút trông thấy và không còn khả năng chơi bóng đỉnh cao nữa. Sanchez hoàn toàn có thể trở thành một Rooney thứ hai.

Man Utd hoàn toàn có cớ để nhanh chóng đẩy Sanchez đi. Khoản lương khổng lồ của anh là gánh nặng không nhỏ đè lên tổng chi phí hoạt động của CLB. Tuy vậy, đó cũng là khó khăn trong việc bán Sanchez. Liệu có CLB nào chấp nhận rủi ro chiêu mộ về một cầu thủ nhận đãi ngộ lớn như vậy, trong khi đã sa sút phong độ suốt 1 năm qua?

Trước đây, quyết định bán Sanchez sẽ dễ dàng hơn cho Man Utd trong trường hợp giải Super League của Trung Quốc còn thịnh vượng. Tuy nhiên, với chính sách mới ban hành của Chính phủ Trung Quốc, dòng vốn chảy ra nước ngoài giờ ngày càng kiểm soát gắt gao hơn. Đó là lý do những ngôi sao như Paulinho và Axel Witsel tìm đường trở lại châu Âu chơi bóng.

Tuy vậy, sẽ rất khó có khả năng một cầu thủ cá tính như Sanchez quyết định rời bỏ bóng đá đỉnh cao để tới Mỹ hay Trung Quốc thi đấu khi mới 29 tuổi. Anh vẫn còn có thể chứng minh đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu thế giới trong thời gian tới. Nhưng thời gian cũng chính là yếu tố giới hạn của Sanchez, anh không thể đợi Mourinho kiên nhẫn khi sau lưng vẫn còn Martial và Rashford nóng lòng được ra sân.

Đơn Ca

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/nhan-luong-nua-trieu-bang-moi-tuan-sanchez-dang-lam-gi-512542/