Nhân lên những việc làm tốt

Khoảng 11h30 ngày 28-1 (24 tháng Chạp năm Mậu Tuất), từ chợ hoa Xuân trên đường Tố Hữu về đến ngã tư Vạn Phúc (quận Hà Đông), chị Huệ, ở tổ dân phố 1, phường La Khê nhặt được một chiếc ví da. Mở ví, chị Huệ thấy bên trong có gần 10 triệu đồng (chủ yếu là tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng) và một số giấy tờ quan trọng mang tên Vũ Thành Trung, sinh năm 1999, nơi ở phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa).

Giữa những ngày giáp Tết Nguyên đán, thấu hiểu nỗi lo của người mất ví nên về đến nhà, chị Huệ đã chụp lại số tiền và giấy tờ trong ví đưa lên trang Facebook cá nhân kèm theo lời nhắn: "Nhờ mạng xã hội chia sẻ hình ảnh này tới người đánh rơi", kèm theo số điện thoại cá nhân để người mất tiện liên lạc.

Ngay sau khi chị Huệ đăng tải, đã có hàng chục lượt chia sẻ bài viết. Nhờ vậy, ngay trong chiều tối 28-1, mẹ anh Vũ Thành Trung đã liên hệ được với chị Huệ để nhận lại ví đã mất.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, mẹ anh Trung xúc động nói: Con tôi đang làm thủ tục để đi nước ngoài công tác, nếu không tìm được giấy tờ tùy thân không biết sẽ gặp khó khăn như thế nào? May mắn cho gia đình là đã gặp được chị Huệ. Việc làm của chị Huệ khiến tôi tin hơn trong xã hội của chúng ta vẫn có rất nhiều người tốt và mong rằng những việc làm tốt tiếp tục được nhân lên trong cuộc sống này.

Nhân lên những việc làm tốt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/926296/nhan-len-nhung-viec-lam-tot