Nhắn gửi của nữ thủ khoa gia khối D năm 2019 tới thí sinh trước kỳ thi THPT 2020

Tự tin, bản lĩnh và giữ vững tinh thần chiến binh là bí quyết giúp cho Nguyễn Thị Trà My trở thành thủ khoa khối D1 kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Hiện nay, cô đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

Ngoại thương là ngôi trường đại học mà Trà My mơ ước từ khi bước chân vào lớp 10. Qua các trang mạng xã hội và những người đi trước, 10X tìm hiểu và vạch cho mình kế hoạch học tập từ đầu. Mục tiêu của cô nàng là làm sao để có thể học tốt tất cả các môn học. Với nữ thủ khoa, suy nghĩ học tủ hay lấy môn giỏi bù môn yếu rất nguy hiểm và không chắc chắn.

“Để học tốt các môn học đòi hỏi bản thân mình phải có sự tập trung và nghiêm túc. Đặc biệt, với môn tiếng Anh, mình phải cố gắng hiểu và nắm chắc ngữ pháp. Sau đó mới mở rộng vốn từ bằng cách đọc và nghe nhiều hơn. Các môn còn lại, mình cũng cố gắng hiểu và làm thêm các bài tập để rèn luyện dần dần”, Trà My chia sẻ.

>>> Xem thêm: “Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái

Đối với nữ thủ khoa, khi làm việc gì cũng phải cố gắng hết sức bởi đã bỏ ra công sức thì phải làm tốt nhất để không bao giờ phải tiếc nuối “giá như”. Khi đã làm hết khả năng của bản thân thì kết quả ra sao cũng hài lòng. Kết quả của sự nỗ lực đó là những thành tích đáng ngưỡng mộ của nữ thủ khoa: giải Nhất HSG môn Toán cấp trường năm lớp 10, giải Nhất HSG môn tiếng Anh cấp trường và giải Ba Olympic tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 11, Giải Ba kỳ thi HSG cấp thành phố lớp 12.

“Áp lực và mệt mỏi là những cảm xúc không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong thời điểm cận kề ngày thi đại học”. Trà My cho biết cách để cô nàng giải tỏa căng thẳng là suy nghĩ đến những thành quả mình sẽ đạt được nếu cố gắng và chăm chỉ. 10X còn viết những câu động viên dán lên bàn học để tăng thêm động lực cho mình.

>>> Xem thêm: Chàng trai 9X ước mơ trở thành soái ca màn ảnh Việt

Nữ thủ khoa cho biết trong thời gian ôn thi, cô luôn cố gắng không bao giờ ngủ sau 12 giờ và thường dậy lúc 4 giờ 30 sáng để giữ tinh thần tỉnh táo. Không ép mình vào một guồng quay sinh hoạt cứng nhắc mà linh hoạt giúp 10X cảm thấy thoải mái, mang trạng thái tích cực trước thời điểm quan trọng.

“Thỉnh thoảng các bạn trong lớp hay đùa mình là “thủ khoa Ngoại thương” hay dành cho mình nhiều lời chúc tương tự như vậy trong ngày sinh nhật. Thế nhưng chưa bao giờ bản thân mình nghĩ rằng sẽ đạt được điều đó. Mình chỉ đơn giản đặt mục tiêu là đạt được số điểm cao nhất có thể mà thôi”.

Luôn biết cân bằng và sắp xếp thời gian giữa học tập và các hoạt động ngoại khóa, Trà My cũng là một bạn trẻ rất năng động. Hiện tại, cô nàng đang là bí thư Chi đoàn, thành viên của Đoàn thanh niên và CLB sở hữu trí tuệ ở trường. Kết quả học tập năm học vừa rồi của nữ thủ khoa cũng đạt loại xuất sắc.

Chia sẻ thêm với chuyên trang Sinh viên Việt Nam, Trà My tâm sự: “Mình nghĩ rằng trách nhiệm và nhiệt huyết là hai yếu tố giúp mình trở nên bản lĩnh hơn trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.”

>>> Xem thêm: 9X từng bị bắt nạt vì chiều cao “khủng” trở thành mỹ nữ teakwondo

Những lúc rảnh rỗi, cô nàng thường lên mạng để cập nhật tin tức và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè. Việc có thể tâm sự, chia sẻ với những người mình yêu quý là điều quý giá nhất đối với 10X.

Trong thời điểm cận kề ngày thi tốt nghiệp THPT 2020, nữ thủ khoa khối D1 khích lệ các sĩ tử: “Thời gian vừa qua các em đã luôn cố gắng, chăm chỉ hết mình. Vì vậy những ngày còn lại chỉ là thời gian đếm ngược đến ngày “tỏa sáng” mà thôi. Hãy bước vào phòng thi với tâm thế của một chiến binh đầy tự tin khi ra trận, sẵn sàng chiến đấu hết mình.”

Hương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nhan-gui-cua-nu-thu-khoa-gia-khoi-d-nam-2019-toi-thi-sinh-truoc-ky-thi-thpt-2020-1700545.tpo