Nhận 'gạch đá' với bộ trang phục táo bạo tại Cannes, Ngọc Trinh thản nhiên: 'Thấy hợp và mang hiệu ứng thảm đỏ là được'

Việc Ngọc Trinh lên tiếng về bộ váy gây tranh cãi tại Cannes 2019 càng khiến dư luận thêm bức xúc.

Thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh có lẽ là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại Cannes với bộ trang phục “hở bạo” gây “nhức mắt” hàng loạt. Dù nhận hàng tá “gạch đá” từ cư dân mạng khi “khoe thân” triệt để nhưng dường như cô nàng chẳng hề mảy may nao núng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Ngọc Trinh thẳng thắn chia sẻ: “Chiếc đầm được anh Long Đỗ và Trinh chuẩn bị trước hơn 1 tháng từ lúc 2 anh em bàn bạc ý tưởng và chỉnh sửa theo body của Trinh.

Sẽ có người thích người không, Trinh tôn trọng ý kiến khen chê của mọi người nhưng riêng Trinh nó hợp với mình và mang lại hiệu ứng thảm đỏ cao là được“.

Ngọc Trinh và bộ trang phục gây tranh cãi tại Cannes.

Tuy nhận “gạch đá” nhưng cô nàng khẳng định “thấy hợp và mang lại hiệu ứng thảm đỏ cao là được“.

NTK Đỗ Long cũng cùng quan điểm với người đẹp.

Tuy Ngọc Trinh đưa ra lý lẽ bảo vệ quan điểm của mình nhưng nhiều người vẫn cho rằng việc cô xuất hiện tại một sự kiện lớn mang tầm quốc tế như lại “khoe thân” táo bạo như vậy sẽ khiến mọi người có cái nhìn không hay về nghệ sĩ Việt.

Quả thật đúng như ý muốn của Ngọc Trinh, Sina - trang tin tức lớn nhất của Trung Quốc đã dành hẳn một bài đăng cho cô. Tuy nhiên họ bình luận trang phục của “nữ hoàng nội y” không khác gì “đồ lót tình dục” khiến khán giả nước nhà không khỏi “muối mặt”.

Trang Sina đưa tin về việc Ngọc Trinh xuất hiện tại Cannes.

Việc Ngọc Trinh lựa chọn trang phục xuất hiện là quyền tự do cá nhân của cô, tuy nhiên khi đến với một sự kiện mang tầm quốc tế thiết nghĩ người đẹp nên “tâm tư” hơn trong việc chỉn chu diện mạo để mang đến thiện cảm không chỉ cho cô nói riêng mà còn những nghệ sĩ Việt nói chung.

Bảo Bảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nhan-gach-da-voi-bo-trang-phuc-tao-bao-tai-cannes-ngoc-trinh-than-nhien-thay-hop-va-mang-hieu-ung-tham-do-la-duoc-5231357.html