Nhân duyên đáng kinh ngạc của đôi uyên ương xứ chuột túi

Yêu nhau qua cái nhìn đầu tiên, cặp đôi người Úc Jemma và Daniel Langley không ngờ mình được sinh ra cùng phòng ở bệnh viện và 2 người mẹ từng rất thân với nhau khi sinh. Ngoài ra, câu chuyện về cô bé người Mỹ khỏi bệnh u não hay người phụ nữ sống cùng búp bê là những tin giới nổi bật ngày 25/12.

1, Đôi uyên ương Jemma và Daniel Langley sống ở thành phố Melbourne, bang Victoria (Australia) lần đầu gặp nhau tại tiệm làm tóc năm 2014 và cả hai đã trúng tiếng sét ái tình.

Trong lễ cầu hôn diễn ra vào đêm giao thừa 2016, họ vô cùng xúc động khi bố mẹ hai bên nhận ra nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm thời đi sinh. Tháng 4/1989, mẹ của Jemma và Daniel cùng nhập bệnh viện William Angliss ở bang Victoria để lâm bồn. Trong thời gian chờ sinh, họ được xếp nằm cạnh giường nhau. Hai bà mẹ thường xuyên trò chuyện với nhau rồi trở nên thân thiết. Jemma chào đời ngày 14/4, Daniel ra sau một ngày.

Cặp đôi Jemma và Daniel Langley từng bên nhau khi mới chào đời

Hai gia đình sống ở hai vùng khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng gặp mặt trong những dịp lễ quan trọng. Khi hai đứa trẻ lên 9, họ mất liên lạc. Không ngờ khi lớn lên, hai trái tim yêu lại tìm đến nhau. Daniel và Jemma đã tổ chức đám cưới vào tháng 4/2017 và đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sẽ ra đời vào tháng 3/2019.

2, Các bác sĩ tại bệnh viện Dell Children’s Medical Center ở Mỹ đều ngỡ ngàng sau khi bé gái 11 tuổi Roxli Doss ở Austin bị u não vô phương cứu chữa bỗng nhiên khỏi bệnh.

Em bị chẩn đoán mắc khối u não glioma pontine nội tại khuếch tán (DIPG) sau khi bị đau đầu và mất thị lực. Đây là một căn bệnh u não rất hiếm gặp và nguy hiểm nên tỷ lệ sống sót khi mắc bệnh cực kỳ thấp. Khối u đã gắn chặt vào não nên các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ được. Bố mẹ của bé cũng đã lên tinh thần cho tình huống xấu nhất khi bác sĩ khuyên gia đình nên tận dụng quãng thời gian ít ỏi còn sót lại của cô bé.

Roxli Doss trên giường bệnh

Tuy biết căn bệnh không thể cứu chữa, bố mẹ Roxli vẫn quyết định tiến hành xạ trị. Các bác sĩ không có nhiều hy vọng vì xạ trị không phải là biện pháp có thể chữa khỏi u não glioma pontine. Thế nhưng, phép màu đã xuất hiện chỉ sau 6 tuần điều trị. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u trong não Roxli gần như biến mất hoàn toàn.

Bác sĩ Virginia Harrod tại khoa nhi thần kinh cho biết, kết quả bình phục của bé được coi là điều kỳ diệu.

3, Ngôi làng Nagora, phía Đông Shikoku (Nhật Bản) hiện có 37 người già đang sống nhưng có tới 350 con búp bê lớn nhỏ. Chúng được bà Tsukimi Ayano (65 tuổi) làm nên. Năm 2000, bà rời Osaka về quê chăm sóc cha già. Thấy nơi này quá buồn tẻ và cô quạnh, Tsukimi bắt đầu làm búp bê với nỗ lực lạc quan là giúp dân cư "đông đúc" lên. Bà làm búp bê giống như những người thân, hàng xóm đã mất.

Bà Tsukimi Ayano ngồi giữa các con búp bê lớn nhỏ

Những con búp bê thay người ở làng Nagoro là mô hình thu nhỏ của xã hội Nhật Bản với tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh trầm trọng. Dân số Nhật đã giảm dần, hiện tại còn khoảng 127 triệu người. Ước tính sẽ bị giảm xuống dưới 100 triệu người trong 35 năm tới.

PV Oddity Central, Mirror

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nhan-duyen-dang-kinh-ngac-cua-doi-uyen-uong-xu-chuot-tui-post53346.html