Nhận được 'kho báu' mẹ gửi từ quê, nữ sinh cảm động 'đăng đàn' khoe dân mạng

Cô sinh viên xa nhà được nhận quà quê của mẹ đủ đầy từ gà luộc đến hoa quả tươi, ngon, sạch khiến mọi người ghen tỵ.

Dòng chia sẻ của cô con gái khi nhận quà tiếp tế từ mẹ. Ảnh chụp màn hình

Ai chẳng mong được sống cùng với bố mẹ, được lo lắng từ miếng ăn đến giấc ngủ phải không? Nhưng rồi ai thì cũng sẽ lớn, sẽ phải rời xa vòng tay bố mẹ để đi học, đi làm hay lập gia đình. Vì vậy mà với họ, mỗi lần được bố mẹ gửi cả đống đồ ăn lên là một lần lại hạnh phúc vô bờ bến.

Đó có thể là thực phẩm nhà trồng được, nuôi được, hay là những thực phẩm chợ quê mà chung quy chúng đều rẻ và sạch hơn, chí ít là cha mẹ tin như vậy. Mới đây, một cô sinh viên Bách khoa đã chia sẻ thùng đồ ăn mẹ gửi khiến dân tình nhao nhao ghen tị:

"Không biết bạn nào trong đây học xa nhà giống mình không nữa? 11h đêm nhận được thùng đồ mẹ gửi mà vừa vui vừa rơi nước mắt các bạn ạ! Gói cho con từ cái đùi gà đã luộc, măng ngâm, thanh long, nhãn, sấu, bí đỏ, ổi... Toàn là đồ mẹ mình trồng hết, gà nhà nuôi, trứng gà nhà đẻ. Hoa quả trông bé bé, xấu xấu mà ngon lắm. Ở Hà Nội này có tiền cũng chưa chắc đã mua được những thứ như vậy đâu”.

Không chỉ mang theo tình thương của mẹ mà thùng đồ còn là động lực để cô gái trẻ hoàn thành việc học. Hình ảnh chụp cho thấy các món ăn đơn sơ, hoa quả cũng là loại thông thường nhưng là niềm mơ ước của biết bao cô cậu sinh viên xa nhà. Nhận được thùng đồ ăn có nghĩa là gánh nặng đi chợ, suy nghĩ nấu gì của những đứa con xa quê bớt mệt mỏi một phần mà lại hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Từ miếng đùi gà đã luộc đến quả nhãn, thanh long, ổi, bí đỏ... tất cả đều được bố mẹ đóng thùng gửi ra cho cô con gái.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã phải nhấn like và để lại hàng loạt bình luận vì đồng cảm với chủ nhân bài viết:

“Đây, tớ vừa nhận được hôm qua giống bạn đây. Thực ra Hà Nội chả thiếu thứ gì, có tiền là ra cửa mua được thôi nhưng đắt. Mỗi lần ra lấy đồ từ quê gửi lên, thực sự rất quý và rất vui. Những thứ đó tuy giản dị nhưng đó là tình thương của mẹ cha, là hương vị của quê nhà...”

"Mình lấy chồng và có con 2 tuổi rồi nhưng mỗi tuần mẹ vẫn gửi đồ lên thành phố. Phần vì bố mẹ muốn con cái ăn đồ sạch, phần vì thói quen từ khi còn là sinh viên đến nay. Đồ ăn ở quê giản dị nhưng thấm đẫm cả tình thương trong nó".

Dân mạng cũng không quên khoe những đợt "chi viện" của bố mẹ mình.

Thế nhưng cũng có người vì nhiều lý do mà không được bố mẹ gửi đồ ăn cho nên cảm thấy vô cùng ghen tị:

"Mình chả bao giờ được mẹ gửi đồ như vậy. Mẹ bảo thích thì về nhà mà ăn. Dẫu biết chẳng phải là mẹ không thương nhưng mỗi bà mẹ một quan điểm sống. Chỉ mong một lần được mẹ gửi cho thùng đồ đầy ắp như vậy".

"Mình học xa nhà quá, gửi đồ thì cũng cỡ 2 - 3 ngày mới tới nơi. Phí vận chuyển cũng cao nữa, nên đi học thì chỉ có ăn đồ chợ. Thèm lắm đồ quê!" một bạn chia sẻ.

Quả thật, người Việt Nam có tính tiết kiệm, đôi khi cha mẹ còn không ăn, để dành để gửi những thức quà ngon cho con cái ở xa, từ quả trứng, bó rau, đến hộp bánh, quả cam quả quýt… Bởi họ luôn muốn trao những điều tốt nhất cho con, cho cháu.

Dù cho có cồng kềnh hay vất vả, cha mẹ cũng chỉ muốn con được ăn ngon, ăn sạch. Kể cả khi đứa con không còn là sinh viên nữa, đã lập gia đình thì cha mẹ vẫn vậy, vẫn là lo lắng cho bữa ăn của con, vẫn hạnh phúc khi thấy con nhận “quà quê” của mình.

Tâm lý người làm cha, người làm mẹ nào cũng vậy, ẩn sau những thức quà quê gửi lên cẩn thận, là cả một sự đợi chờ ngày hội ngộ của cả nhà, đợi chờ một bữa ăn no đủ mà cha mẹ có thể ngồi cùng các con như ngày xưa.

Hoàng Hằng (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/khoe-thung-do-an-me-tiep-te-co-gai-khien-ai-nhin-vao-cung-thay-rung-rung-515949.htm