Nhận định về 8 cặp đấu tại vòng knock-out Champions League

Những là thăm may rủi một lần nữa lại đẩy Barcelona và Chelsea phải chạm trán nhau, trong khi nhà đương kim vô địch Real Madrid cũng phải gặp thách thức mang tên PSG...

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League.

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã diễn ra vào tối qua tại Nyon, Thụy Sĩ. Duyên nợ là điều mà giới mộ điệu nhắc tới nhiều khi những lá thăm may rủi đưa Barcelona chạm trán Chelsea.

Sau đây là nhận định sơ bộ về 8 cặp đấu tại vòng knock-out đầu tiên của giải đấu danh giá này.

1. Juventus - Tottenham

Tottenham của Mauricio Pochettino đã có khởi đầu tuyệt vời khi đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Real Madrid và Borussia Dortmund. Nhưng đối thủ của họ tại vòng 1/8, Juventus lại không hề dễ chơi.

Thậm chí có thể nói rằng Tottenham đã nhận phải lá thăm khó nhất trong số những đội nhì bảng. Real Madrid hay Bayern Munich là những đại gia thật sự của bóng đá lục địa già, và Tottenham sẽ luôn ở thế cứa dưới trong bất kỳ cuộc đấu nào với hai ông lớn ở vị trí nhì bảng này.

Juve cũng là một câu lạc bộ giàu truyền thống, nhưng tính cách thực dụng của những người Italia luôn tự đặt đội bóng này vào thế cửa dưới trong những trận đánh lớn.

Một kịch bản kiểu như Rea Madrid chủ động kiểm soát thế trận trước khi bị Tottenham phản công là điều rất khó xảy ra trong cuộc đấu này. Spurs sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Juve khi trận lượt đi diễn ra trên đất Ital y.

2. Basel - Manchester City

Man City rộng cửa giành vé đi tiếp. (Nguồn: Getty Images)

Không có quá nhiều điều để nói về cặp đấu này. Đây đơn giản là trận đấu giữa một trong những câu lạc bộ đứng đầu bảng mạnh nhất với câu lạc bộ đứng nhì bảng yếu nhất.

Chiếc vé vào vòng tứ kết gần như nằm chắc trong tay thầy trò Pep Guardiola, những người đang thống trị Premier League với 11 điểm nhiều hơn đội đứng thứ hai.

3. Porto - Liverpool

Không câu lạc bộ Anh nào ghi nhiều bàn hơn Liverpool trong giai đoạn vòng bảng. 23 là số bàn thắng mà đội quân của Juergen Klopp đã nã vào lưới Sevilla, Spartak Moscow và Maribor. Bộ tứ Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino và Philippe Coutinho đều đang đạt phong độ cao.

Juergen Klopp đã không còn đẩy học trò vào những cuộc tra tấn thể lực liên tục trong thời gian gần đây, Firmino hay Mane đều đã ít nhiều được cất trên ghế dự bị hòng tích lũy thể lực.

Rất khó để Porto có thể gây khó dễ cho Liverpool trong cuộc đấu này. Hai đội từng hai lần chạm mặt nhau tại cúp châu Âu, lần đầu vào mùa 2001/02 tại UEFA Cup, lần thứ hai là Champions League mùa giải 2007/08. Trong cả hai lần Liverpool đều là đội thắng cuộc với kịch bản hòa tại Dragao và thắng tại Anfield.

4. Sevilla - Manchester United

Sevilla không còn duy trì được sự khó chịu như khi Jogre Sampaoli còn là huấn luyện viên trưởng, đội bóng xứ Andalucia đang đứng thứ 5 tại La Liga, và từng thua Spartak Moscow tới 1-5. Không câu lạc bộ nào lọt vào vòng 1/8 với hành trang là 12 bàn thua/6 trận vòng bảng. Cùng với Basel, Sevilla là một trong những đội nhì bảng được các ông lớn mong chờ nhất.

Manchester United của Jose Mourinho sẽ không bỏ qua cơ hội này để tiến bước vào tứ kết. Dù mới thua Manchester City, nhưng sức mạnh của M anchester United là không thể xem thường (thực chất giới quan sát nên nhìn nhận vấn đề qua lăng kính là Man City quá mạnh). Nếu đội hình không bị sứt mẻ về lực lượng, khả năng Manchester United thất thủ trước Sevilla thực sự là rất thấp, nhất là khi trận lượt về, Quỷ đỏ được thi đấu tại Old Trafford.

5. Real Madrid - PSG

Đây là một trong hai cặp đấu nhận được sự chú ý nhất tại vòng 1/8. Đương kim vô địch Champions League, Real Madrid sẽ chạm trán PSG, câu lạc bộ đã chi ra gần nửa tỷ euro chỉ để tăng cường lực lượng trong mùa Hè.

Đây cũng là cuộc đấu giữa Cristiano Ronaldo, đương kim Quả bóng Vàng châu Âu với Neymar, cầu thủ được cho là sẽ kế thừa Ronaldo cũng như Lionel Messi.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez vừa có động thái... dụ Neymar tới Santiago Bernabeu qua tuyên bố “Nếu Neymar muốn giành Quả bóng Vàng, hãy đến Real.” Trận đại chiến này vì vậy sẽ rất thú vị nếu nhìn qua lăng kính của ngôi sao người Brazil.

Xét về phong độ, PSG đang nhỉnh hơn khi đứng đầu Ligue 1 còn Real chỉ đứng thứ tư tại La Liga với 8 điểm kém hơn Barca. Song Champions League chỉ trở lại vào tháng 2, mọi dự đoán về phong độ vì thế vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu như Zinedine Zidane tìm ra phương án kết nối những ngôi sao trong đội hình Real, đồng thời giải tỏa cơn bĩ cực của Karim Benzema,. Real Madrid vẫn sẽ trội hơn phần nào so với PSG.

6. Shakhtar Donetsk - AS Roma

Đại diện của thủ đô Ital y, AS Roma đã tiến bộ vượt bậc trong mùa giải này dưới tay của Eusebio Di Francesco. Đó không còn là một Roma "khôn nhà dại chợ," chỉ biết thua vỡ mặt khi gặp những đại gia.

Giallorossi đã xuất sắc kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, vượt mặt cả Chelsea lẫn Atletico Madrid. Shakhtar Donetsk vì vậy khó có thể gây phiền toái cho “Bầy sói.”

Đội bóng tới từ Ukraine đã phải chuyển tới Kharkiv để hoạt động sau khi Donetsk xảy ra chiến sự nênviệc lọt vào tới vòng 1/8 đã là một kỳ tích của đội bóng Ukraine. Mircea Lucescu đã rời ghế huấn luyện viên của Shakhtar được gần hai năm, và đội bóng này cực khó có thể duy trì được sự ngổ ngáo như trong quá khứ. Cán cân của cuộc đấu tưởng chừng như cân tài này đang nghiêng về phía Roma.

7. Chelsea - Barcelona

Cặp đấu duyên nợ Chelsea - Barcelona. (Nguồn: Getty Images)

Cặp đấu duyên nợ nhất vòng 1/8 Champions League chính là trận đại chiến giữa Chelsea và Barcelona. Kể từ khi được tỷ phú người Nga, Roman Abramovich mua lại vào năm 2004, Chelsea đã liên tục chạm trán Barcelona tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Không ít trong số đó trở thành những cuộc đấu hay bậc nhất lịch sử.

Không ai có thể quên cú lắc hông ma thuật của Ronaldinho, pha làm bàn không tưởng của Frank Lampard, hay scandal lịch sử của trọng tài Tom Hening Ovrebo vào năm 2009.

Lần gần nhất Chelsea chạm trán Barcelona là bán kết mùa giải 2011-12, đó cũng là năm The Blues vượt qua mọi giới hạn để lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Cú đá hỏng phạt đền của Lionel Messi, chiếc thẻ đỏ của John Terry hay bàn thắng từ trên trời rơi xuống của Fernando Torres là những ký ức không thể phai mờ của cặp đấu này.

Về phong độ, Chelsea không có cửa so với Barca. Đội quân của Enersto Valverde đang dẫn đầu La Liga, trong khi Antonio Conte vừa thừa nhận đã “đầu hàng trong cuộc đua vô địch” Premier League sau khi thua West Ham hồi cuối tuần trước.

Bất chấp những khác biệt về mặt lối chơi mà ở đó, Chelsea có thể là thiên địch của Barca, lợi thế trong cuộc đấu cân não này vẫn sẽ thuộc về Lionel Messi và đồng đội. Chơi trận lượt về tại Nou Camp hoàn toàn không phải câu chuyện đơn giản, đây là sân khấu cho những chiến công vĩ đại nhất lịch sử gã khổng lồ xứ Catalan.

Kể từ mùa 2011-12, đã có tròn 20 câu lạc bộ tới làm khách tại Nou Camp, tạo ra 36 trận đấu. Chỉ 1 trong số đó giành được thắng lợi (Bayern Munich mùa 2013 -14), 6 câu lạc bộ cầm hòa thành công (Milan, PSG, Atletico, Juventus, Benfica và chính Chelsea), còn lại là thất bại.

Nhưng vị thế của Chelsea lúc này rất khác so với chính họ vào năm 2012, không ai nghĩ đội bóng của Roberto Di Matteo khi đó có thể tạo ra lịch sử, nhưng Chelsea của Conte là nhà vô địch Premier League và nhận được sự chú ý từ không chỉ giới chuyên môn.

Barcelona là lá thăm tệ nhất mà Chelsea có thể gặp phải ở vòng 1/8, và sẽ không bất ngờ nếu The Blues phải rời cuộc chơi từ vòng knock-out đầu tiên.

8. Bayern Munich - Besiktas

Bayern là đội nhì may mắn nhất khi đối thủ chỉ là Besiktas.

Đội nhì bảng nào cũng muốn gặp Besiktas, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đã tận dụng tối đa sự sa sút của AS Monaco để kết thúc giai đoạn đầu của Champions League với ngôi đầu bảng.

Song những lá thăm đã đưa đội bóng của Ricardo Quaresma chạm trán một trong hai câu lạc bộ khó nhằn nhất trong nhóm nhì bảng, Bayern Munich.

“Hùm xám xứ Bavaria” đang bay cao sau khi sa thải Carlo Ancelotti và mời lại chiến lược gia lão làng Jupp Heynckes. Nếu không có một cơn địa chấn nào xảy ra, Bayern sẽ là đội bước tiếp vào vòng tứ kết sau kết quả bốc thăm có phần may mắn này./.

Hiếu Minh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhan-dinh-ve-8-cap-dau-tai-vong-knockout-champions-league/479279.vnp