Nhận định lý do để tin ĐT Việt Nam sẽ chiến thắng

Một thập niên qua, ĐT Việt Nam không thắng được chủ nhà Indonesia, nhưng lần này trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta (Bali), người ta tin mọi chuyện sẽ khác. Điều gì khiến chúng ta có niềm tin như thế?

Tính đến nay, trong số lần chạm trán ĐT Indonesia, chúng ta vẫn thua nhiều hơn thắng, 22 lần đụng độ thì chúng ta cũng chỉ thắng 5, hòa 8 và thua tới 9. Hơn 1 thập kỷ qua chúng ta không thắng được trận nào khi rời sân Gelora Bung Karno. Nhưng nay, mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng khác.

“Chảo lửa” xứ vạn đảo đã nguội

Trước hết, vì lý do an ninh trận đấu giữa ĐT xứ vạn đảo và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra trên sân Kapten I Wayan Dipta có sức chứa 23.000 khán giả thay vì “chảo lửa” sân Gelora Bung Karno có sức chứa 80.000 người.

Thực tế, dưới thời HLV McMenemy, ĐT Indonesia không còn được khán giả cuồng nhiệt cổ vũ như trước đây. Nếu như trận gặp Malaysia vẫn có hơn 54.000 khán giả tới sân cổ vũ cho đoàn quân của HLV Simon McMenemy. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 11.000 người hâm mộ xuất hiện trên khán đài ủng hộ cho tuyển Indonesia khi tiếp Thái Lan sau đó.

Ông Park sẽ nâng số trận thắng lên con số 30 trong lần cầm quân đội tuyển thứ 51. Ảnh: VFF

Ông Park sẽ nâng số trận thắng lên con số 30 trong lần cầm quân đội tuyển thứ 51. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh đội tuyển xứ vạn đảo vừa thua 0-5 trước UAE, lượng khán giả Indonesia đến sân sẽ còn thấp nữa, trong khi cổ động viên chủ nhà đã sẵn sàng sang Bali.

"Liên tiếp những thất bại trên sân nhà có thể khiến người hâm mộ ngán ngẩm với tuyển Indonesia. Điều này sẽ trở thành lợi thế cho tuyển Việt Nam. Họ giờ không phải lo nhận được sự chào đón kém thân thiện từ những khán giả quá khích ở Bali nữa", tờ Bola nhận định.

Sau 3 trận thua, giới chuyên môn nhận định điểm hạn chế lớn nhất của ĐT chủ nhà chính là tính tổ chức trận đấu và thể lực của cầu thủ. Trong cả 3 trận đấu, các cầu thủ Indonesia cho thấy họ không phải là một tập thể thi đấu với tính kỷ luật cao. Khá nhiều cầu thủ di chuyển ngẫu hứng, khiến ngoài sân ông McMenemy phải gào lên.

Nhiều vị trí nơi hàng thủ thường xuyên tỏ ra mất tập trung dẫn đến việc bị thủng lưới. Thể lực kém khiến cho nhiều tuyển Indonesia không tích cực di chuyển trong hiệp 2 và thường bị đối phương ghi bàn vào thời điểm này.

Hàng phòng ngự ĐT Indonesia chơi thiếu chắc chắn, các trung vệ ít bọc lót cho nhau. Trong khi đó các hậu vệ biên thường dâng cao để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Đây là điểm yếu cố hữu của Garuda, trong khi đó, ĐT Việt Nam lại có miếng đánh biên khá lợi hại bởi những cái tên như Quang Hải, Văn Toàn, Trọng Hoàng.

Cả hai thủ môn của ĐT Indonesia, Andritany Ardhiyasa và Henry Hendrawan đều có đang có phong độ không tốt. Do chơi kém ở hai trận thua Malaysia và Thái Lan, Andritany đã mất vị trí vào tay Hendrawan. Nhưng tới trận đấu với UAE, chính Hendrawan cũng mắc nhiều lỗi cá nhân, dẫn tới thất bại 0-5 của Indonesia.

Người trong cuộc

Bản thân HLV McMenemy cũng nhận định: “Đội tuyển Việt Nam của những năm 2010 khá dễ bị bắt bài dù chơi nhanh và bóng ngắn. Còn hiện tại Việt Nam đang là tập thể trẻ trung, rất mạnh và chưa để thủng lưới bàn nào sau hai trận. Tôi nghĩ hiện tại họ có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi cảm giác họ không hề biết sợ hãi, đó là đội bóng hàng đầu”.

Các cầu thủ Indonesia với kỹ thuật khá thích hợp với lối đá bóng ngắn nhưng HLV McMenemy lại chủ trương chơi bóng dài. Ảnh: Bola

Còn tờ Bola của Indonesia lại cho rằng: “"Trái ngược với một Luis Milla giàu tài thao lược, đội tuyển Indonesia do Simon McMenemy dẫn dắt vào thời điểm này lại đang chơi thiếu sáng tạo. Tuyến giữa thi đấu lúng túng trong khi hàng công lại dễ bị bắt bài, rất khó để thắng Việt Nam”.

Các cầu thủ Indonesia với kỹ thuật khá thích hợp với lối đá bóng ngắn như ĐT Tây Ban Nha, Bồ Đào Nhà nhưng HLV McMenemy chịu ảnh hưởng nhiều từ nền bóng đá Anh với đặc trưng là những đường chuyền dài.

Niềm tin mong manh của cổ động viên chủ nhà Indonesia là ông thầy Simon McMenemy không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Năm 2010, nhà cầm quân này từng dẫn dắt tuyển Philippines đánh bại thầy trò Henrique Calisto với tỷ số 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình tại vòng bảng của AFF Cup 2010.

Sau khi trở về Bali, HLV Simon McMenemy đã triệu tập bổ sung hậu vệ nhập tịch gốc Brazil, Otavio Dutra cao 1,88m để tăng cường hàng phòng thủ và tham gia không chiến ghi bàn. Nhưng liệu chừng ấy có đủ để họ thoát một trận thua trên sân nhà hay không?

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhan-dinh-ly-do-de-tin-dt-viet-nam-se-chien-thang-255614.html