Nhận định Đức vs Mexico: Chờ tiếng gầm của nhà vô địch

ĐT Đức sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup với đối thủ mạnh nhất của bảng đấu - Mexico.

“Bóng đá là trò chơi của 22 cầu thủ với 1 quả bóng, nhưng chiến thắng luôn thuộc về người Đức”. Huyền thoại Gary Lineker của bóng đá Anh từng phải than thở như vậy sau những thất bại của Anh trước Đức trong quá khứ. Đến khi binh đoàn áo trắng của HLV Joachim Loew đè bẹp Brazil tới 7-1 trong trận bán kết kinh hoàng ở Belo Horizonte, trước khi hạ nốt Argentina để lên ngôi vô địch, người ta mới thấy Lineker... nói đúng thật. Đức quá mạnh và vẫn đang là đội tuyển đứng trên đỉnh cao thế giới.

Confederation Cup cách đây hơn 1 năm, Đức một lần nữa thống trị tất cả khi dễ dàng lên ngôi vô địch với đội hình... B. Sức mạnh áp đảo của "Cỗ xe tăng" không hề lay chuyển sau 4 năm. Ngược lại, dù các quan chức của bóng đá nước này có một chút nhăn trán khi Đức phải nằm cùng bảng với những đối thủ khó chịu như Mexico hay Thụy Điển, Đức vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu ở World Cup 2018.

Đức đang tiến lên với tốc độ vũ bão.

Bởi trên ghế huấn luyện của Đức vẫn là HLV Loew - bộ não thiên tài kế thừa hoàn hảo tư duy của Jurgen Klinsmann để xây dựng một "Die Mannschaft" hào hoa những đầy kỷ luật. Trong danh sách ra sân tối nay, người Đức vẫn có Manuel Neuer, Jerome Boateng, Matt Hummels, Toni Kroos, Mesut Ozil hay Thomas Muller - những nhân tố từng đưa Đức bước lên ngôi vương.

Người hùng Mario Gotze của Đức ở trận chung kết World Cup phải ngồi nhà, song Gotze chẳng thể phàn nàn. Trong vòng xoáy phát triển không ngừng của bóng đá Đức, Gotze của 4 năm trước đã là thụt lùi, chứ không nói đến Gotze hiện tại.

Cũng như Pháp hay Tây Ban Nha, Đức dư thừa tài năng ở mọi vị trí và đủ sức xếp được 2 đội hình tranh tài sòng phẳng tại World Cup, nhưng sức mạnh của đội bóng Tây Âu không chỉ dựa trên chất liệu con người. Đức được thừa nhận bởi họ sở hữu lối chơi gắn kết như thể một CLB tập luyện quanh năm suốt tháng cùng nhau. HLV Loew tạo ra sự kế thừa rất tốt ở các vị trí, khi các "tiểu Xe tăng" như Antonio Rudiger, Julian Draxler, Leon Goretzka, Joshua Kimmich hay Julian Brandt đều thể hiện được "tư duy Đức" mỗi khi ra sân thi đấu.

Bảo vệ tài năng trẻ cũng như bảo vệ triết lý bóng đá, quyết không lựa chọn những cầu thủ không phù hợp dù giỏi đến mấy (như Leroy Sane) được xem như tuyên ngôn của Loew. Ông thầy người Đức luôn tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn là sức mạnh.

Đức "thừa thãi" tài năng đến mức Sane cũng không có chỗ.

Với thực lực và đẳng cấp vượt trội, Đức đủ sức "san bằng" Mexico - chướng ngại đầu tiên trên hành trình bảo vệ ngai vàng của "Cỗ xe tăng". Lần gần nhất so tài ở bán kết Confed Cup, Đức đã đánh bại Mexico với tỉ số 4-1 - tất nhiên là bằng đội hình B. Mexico sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật, nhưng đội bóng Bắc - Trung Mỹ lại rất thiếu tính kỷ luật, không chỉ trong lối chơi, mà còn là trong cách sinh hoạt.

Ít ngày trước khi lên đường, nhiều cầu thủ Mexico đã tổ chức... thác loạn với hàng loạt "gái gọi" cao cấp. Một ví dụ rất nhỏ cho thấy vấn đề rất lớn của các đội bóng ở khu vực này: bốc đồng, tự phát và cực kỳ hoang dại. Một tập thể như thế, liệu sẽ đi xa tới đâu ở sân chơi áp lực và đầy cạm bẫy như World Cup?

Về mặt lối chơi, Mexico cũng đang cho thấy sự bất ổn. Đội bóng của HLV Juan Carlos Osorio chỉ thắng 1/4 trận (1-0 trước Scotland) và không ghi bàn trong cả 3 trận còn lại, dù đối thủ chỉ là Đan Mạch, Xứ Wales hay Croatia. "El Tri" vẫn đang hô hấp trên "buồng phổi" của những cựu binh như Carlos Vela, Javier Hernandez, Andres Guardado hay đặc biệt là "lão tướng" Rafael Marquez.

Javier Hernandez (số 14) có gồng gánh nổi Mexico?

Không phải vì những cái tên kể trên xuất chúng, mà là bởi Mexico không có cầu thủ nào hay hơn để thế chỗ. Nếu Đức có sự kế thừa hợp lý, Mexico lại không có nhiều tài năng trẻ để làm mới, ngoại trừ Hirving Lozano đang chơi lên chân trong màu áo PSV Eindhoven.

Cách biệt giữa Đức và Mexico không chỉ diễn ra trong lòng đội tuyển, mà đó còn là khoảng cách "trời biển" giữa hai nền bóng đá. Người Mexico luôn mơ mộng, song họ sẽ phải rất thực tế trước Đức trong cuộc chiến đêm nay.

Đội hình dự kiến

Đức: Manuel Neuer; Jonas Hector, Jerome Boateng, Matt Hummels, Joshua Kimmich; Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Muller, Julian Draxler, Mesut Ozil, Timo Werner

Mexico: Guillermo Ochoa; Hugo Ayala Castro, Carlos Salcedo, Miguel Layun, Hector Moreno; Carlos Vela, Hector Herrera, Andres Guardado; Javier Hernandez, Jesus Corona, Hirving Lozano

Dự đoán: 2-0

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhan-dinh-duc-vs-mexico-cho-tieng-gam-cua-nha-vo-dich-d407057.html