Nhận định, dự đoán U23 Thái Lan vs U23 Indonesia, 16h00 ngày 19/5: Công cường gặp thủ yếu

Thái Lan càng thi đấu càng cho thấy sự chắc chắn, già dơ. Vì vậy, với vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Mano Polking cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng, đồng đều, họ hoàn toàn có thể khuất phục một Indonesia còn khá mong manh trong phòng ngự.

Thái Lan sẽ trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của Indonesia?

Thái Lan sẽ trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của Indonesia?

Đây là trận bán kết giữa hai đối thủ mang hai hình ảnh trái ngược. Nếu như Thái Lan đang thi đấu ngày một toàn diện thì Indonesia tỏ ra rất chênh lệch giữa công và thủ.

Thái Lan sở hữu hàng loạt chân sút sắc bén và họ đã chứng tỏ được mình trong suốt giai đoạn vòng bảng. Nổi bật trong số đó là Patrick Gustavsson. Cầu thủ 21 tuổi trở thành người ghi bàn đầu tiên cho Thái Lan tại SEA Games lần này sau một pha xử lý rất nhẹ nhàng, uyển chuyển trong vòng cấm.

Nhưng tiếc rằng bàn thắng của Gustavsson đã không thể cứu Thái Lan khỏi thất bại ê chề 1-2 khi gặp Malaysia ở trận ra quân. Dù vậy, Gustavsson vẫn là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất ở trận thua này và anh tiếp đà thăng tiến bằng cách ghi thêm hai bàn vào lưới Campuchia.

Thái Lan cũng có một tiền vệ khá năng suất, đó là Ekanit Panya. Cầu thủ 22 tuổi này thậm chí còn ghi 2 bàn vào lưới Singapore, giúp đội nhà thắng 5-0. Ở vòng bảng vừa qua, Ekanit, Davis hay Gustavsson là các điểm sáng của Thái Lan... Nhưng không thể quên những cầu thủ khác hoạt động thầm lặng song vẫn rất hiệu quả là Woorachit, Anusak...

Tất cả mang đến sự ổn định cho U23 Thái Lan. Không phải ngẫu nhiên mà kể từ sau trận thua ở ngày ra quân, họ đã không phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nào. Trong khi đó, đối diện với Thái Lan già dơ, điềm tĩnh và hiệu quả là một Indonesia còn khá mong manh.

Đội bóng này có hàng công bùng nổ với 11 lần làm tung lưới đối phương, chỉ kém Thái Lan (12). Họ thi đấu uyển chuyển, năng động dựa trên tốc độ và sự khéo léo của hai tiền vệ tấn công Witan Sulaeman và Egy Maulana Vikri - bộ đôi đã ghi được 6 bàn thắng, hơn nửa thành tích toàn đội.

Trong khi đó, Marselino Ferdinand, người hoạt động ở hàng tiền vệ cũng cho thấy anh là một nhạc trưởng mới của Indonesia khi ghi hai bàn thắng cùng nhiều đường chuyền sáng nước giúp đồng đội có cơ hội rõ ràng.

3 cái tên này đã làm lu mờ trung phong Muhammad Ridwan bởi anh chỉ đóng góp 1 bàn thắng, trong khi tiền đạo nòng cốt Irfan Jauhari vẫn chưa thể lập công. Điều đó cho thấy Indonesia ghi bàn nhiều, nhưng lại quá phụ thuộc vào một vài vị trí.

Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào niềm cảm hứng của Witan

Đây là điểm yếu có thể sẽ bị Thái Lan khai thác bởi hàng phòng ngự của đội bóng này đang thi đấu vững chắc từng ngày. Còn hàng phòng ngự của Indonesia lại chưa bao giờ mang đến sự an tâm. Họ thua 3 bàn dễ dàng trước Việt Nam, họ cũng để đội bóng yếu nhất Timor Leste chọc thủng lưới.

Đến trận cuối, trước những pha đập nhả khá mềm mại của Myanmar, những hậu vệ vụng về của Indonesia cũng thường xuyên mắc sai lầm. Việc đội bóng xứ vạn đảo chỉ thua một bàn đơn giản là bởi sự vô duyên trong khâu dứt điểm của đối thủ.

Do vậy, người hâm mộ Indonesia có lý do để lo lắng cho hàng thủ đội nhà, nhất là hôm nay, thủ quân Asnawi Mangkualam sẽ vắng mặt vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Mất Asnawi là một tổn thất lớn đối với Garuda Muda. Bởi vai trò của anh là không thể thay thế.

Cầu thủ 22 tuổi này có kinh nghiệm, tốc độ, khả năng theo người rất rát cùng những pha chọn vị trí chính xác. Khi anh xuất hiện, cánh phải của Indonesia rất chắc chắn. Khi anh vắng mặt, nó trở thành lỗ hổng để đối thủ khai thác. Không phải ngẫu nhiên mà hai trong ba bàn thua trước Việt Nam đến từ vị trí của Asnawi, người không kịp ra sân.

Chính Shin Tae-yong cũng phần nào tỏ ra lo lắng cho sự thiếu hụt ở hành lang phải của đội nhà khi tuyên bố: "Thật vậy, thay thế cho Asnawi là Rio Fahmi. Màn trình diễn của cậu ấy trước Việt Nam không quá tốt".

"Không quá tốt" chỉ là một cách nói giảm, nói tránh, nó được hiểu rằng Fahmi đã thi đấu tệ trước Việt Nam. Và rất có thể, với thể lực sung mãn (8 trụ cột được nghỉ trận cuối, lại không phải di chuyển đường xa) cùng sự ổn định, Thái Lan sẽ trừng phạt những điểm yếu của Indonesia để ghi tên vào chung kết...

Dự đoán: U23 Thái Lan 2-0 U23 Indonesia

Đội hình dự kiến

U23 Thái Lan: Kawin, Nakin, Anusak, Chonnapat, Airfan, Ekanit, Worrachit, Weerathep, Benjamin Davis, Chayapipat, Gustavsson.

U23 Indonesia: Ernando, Alfeandra, Rizky, Marc Klok, Marselino Ferdinand, Witan Sulaeman, Fachruddin Aryanto, Rio Fahmi, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, Irfan Jauhari.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-dinh-du-doan-u23-thai-lan-vs-u23-indonesia-16h00-ngay-19-5-cong-cuong-gap-thu-yeu-post1439473.tpo