Nhận định, dự đoán Brentford vs Chelsea, 02h45 ngày 23/12: Chelsea xả xui

Đây đang là quãng ngày khó khăn nhất mùa giải của Chelsea. Vì vậy khi được gặp một đội bóng khá mềm là Brentford tại Cúp Liên đoàn (EFL Cup), có thể tin The Blues sẽ giành một chiến thắng để làm điểm tựa vượt qua thời gian đáng quên này.

Như Frank Lampard ở mùa giải trước, Thomas Tuchel, người thay thế chính Lampard và giúp Chelsea vượt qua cơn khủng hoảng mùa đông 2020, giờ lại đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm.

Từ một cỗ máy bách chiến bách thắng, Chelsea lúc này rất dễ tổn thương. 5 trận gần nhất họ chỉ thắng 1. Chelsea bị Leeds, đội bóng bị Man City vùi dập 7-0, ghi tới 2 bàn và chỉ có thể thắng nhờ quả penalty do Rudiger mang về vào cuối trận.

Chelsea cũng bế tắc trước Everton và Wolves, hai đội bóng vốn có phong độ khá tệ. Trong khi đó họ bị Zenit cầm hòa và mất luôn ngôi đầu bảng tại Champions League vào tay Juventus, đối thủ mà Chelsea đã thắng 4-0. Và trước đó nữa là trận thua 2-3 khi gặp West Ham.

Như vậy, từ chỗ thăng hoa hồi đầu mùa, Chelsea đã tụt lại so với Man City 6 điểm và Liverpool 3 điểm. Họ chắc chắn cần một cú hích để lấy lại tinh thần, qua đó sẵn sàng cho sự bứt phá tại mặt trận chính là Ngoại hạng Anh.

Trận đấu tại Cúp Liên đoàn hôm nay, vì thế mang nhiều ý nghĩa. Và nó sẽ không cho phép Chelsea có thể lơi là ở mặt trận này.

Chelsea rất quyết tâm cải thiện phong độ

Chelsea rất quyết tâm cải thiện phong độ

Ngoại trừ Sunderland của League One, Brentford là đội yếu nhất còn lại ở Cúp Liên đoàn mùa giải này, mặc dù các thống kê cho thấy họ không hề là đội bóng dễ chịu. Nên nhớ Brentford là CLB ghi bàn nhiều nhất tại Cúp Liên đoàn mùa này với 12 bàn sau 3 lần ra quân, phần lớn nhờ vào trận thắng đậm 7-0 trước Oldham Athletic ở vòng ba.

Brentford có thể tự hào về khả năng ghi bàn hàng đầu của mình. Họ có Marcus Forss, một chân sút rất có duyên tại EFL Cup. Anh đã ghi được 9 bàn và kiến tạo thêm một bàn nữa trong 10 lần ra sân ở gần nhất tại mặt trận Cúp Liên đoàn.

Nhưng vấn đề là hôm nay, CLB này lại vắng nhiều trụ cột do COVID-19. Ivan Toney, Ethan Pinnock đã có kết quả xét nghiệm dương tính, trong khi nhiều cầu thủ khác cũng khó ra sân vì chưa hết thời gian cách ly.

Tệ hơn nữa, tình hình chấn thương của Bầy ong cũng khá nặng nề khi David Raya, Julian Jeanvier, Joshua Dasilva và Kristoffer Ajer đều phải ngồi ngoài ở trận gặp Chelsea. Vấn đề lực lượng cũng là lý do chính khiến Brentford rất hoan nghênh khi MU hoãn trận đấu giữa hai bên vào tuần qua. Và với những thiếu vắng như thế, họ khó có thể mơ cao khi gặp Chelsea.

Bên phía Chelseea, họ cũng vắng vài cái tên. Kai Havertz đã ngồi ngoài trận gặp Wolves nhưng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính và vì vậy, anh có thể sẽ ra sân ngay từ đầu trước Brentford. Anh hứa hẹn sẽ giúp Chelsea đe dọa hàng thủ Brentford sau khi ghi 4 bàn trong 2 trận ở Cúp Liên đoàn trước đó.

Chelsea có thể mất tới 7 cầu thủ do virus, nhưng lực lượng trong tay họ vẫn dồi dào và tất cả đang sẵn sàng ra sân. Nhìn chung thì chất lượng dàn cầu thủ còn lại của họ vẫn hơn đứt Brentford. Cộng với quyết tâm cắt đứt mạch trận không thuyết phục, có thể tin họ sẽ giải quyết đối thủ trong 90 phút để giành quyền đi tiếp.

Dự đoán: Brentford 1-3 Chelsea

Đội hình dự kiến

Brentford: Fernandez; Goode, Jansson, Thompson; Roerslev, Ghoddos, Bidstrup, Jensen, Fosu-Henry; Toney, Forss.

Chelsea: Kepa, Azpillicueta, Chalobah, Sarr, Alonso, Barkley, Kovacic, Saul, Pulisic, Mount, Havertz.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-dinh-du-doan-brentford-vs-chelsea-02h45-ngay-23-12-chelsea-xa-xui-post1403331.tpo