Nhận diện sức mạnh tiềm ẩn của Thái Lan sau khi cầm chân Malaysia

Malaysia đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà để có chiến thắng quan trọng trước Thái Lan trong trận bán kết lượt đi. Trận hòa 0-0 sẽ khiến cho 'Những chú hổ Malay' vô cùng khó khăn khi phải hành quân tới Rajamangala sau 1 tuần. Còn với Thái Lan, dường như mọi thứ đã nằm trong toan tính của họ.

Thi đấu ở Bukit Jalil - Malaysia thực sự là một thử thách khó chịu cho bất cứ đội bóng Đông Nam Á nào. Sức nóng khủng khiếp với 8 vạn khán giả là lợi thế vô cùng lớn của đội tuyển Malaysia. Người Thái tuy là “nhà vua” của Đông Nam Á cũng không cho phép mình quá tự tin vào bản thân. Người Thái đã đọc vị và quá quen với cảm giác trên chảo lửa Bukit Jalil.

Chính vì lẽ đó, thay vì lựa chọn lối chơi kiểm soát bóng và tấn công áp đặt, người Thái chấp nhận lùi khá sâu chịu trận. Họ rất biết, người Mã buộc phải có bàn thắng hướng đến một chiến thắng nếu như không muốn gặp bất lợi ở trận lượt về trên sân Thái Lan.

Malaysia tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên, họ liên tiếp khiến khung thành của Chatchai Budprom liên tục chao đảo. Đặc biệt là Mohd Zaquan Adha, cầu thủ nhập tịch này đã khiến hàng thủ Thái Lan vất vả nhất với những pha xâm nhập vòng cấm liên tục nhờ thể lực sung mãn.

Thái Lan chơi phòng ngự phản công rất nguy hiểm, đặc biệt là những đường chuyền dài vượt tuyến. Ảnh: AFF

Thái Lan chơi phòng ngự phản công rất nguy hiểm, đặc biệt là những đường chuyền dài vượt tuyến. Ảnh: AFF

Tuy nhiên, hàng thủ Thái Lan vốn có bản lĩnh rất tốt nên đã hóa giải hết các cơ hội mà đội chủ nhà có được. Phải công nhận một điều là người Mã xem ra vẫn chưa học thuộc bài sau trận đấu gặp Việt Nam. Chiếm lĩnh thế trận tốt hơn nhưng chẳng thể ghi nổi bàn thắng, có lẽ họ cho rằng, mọi sự đều là do hàng thủ Việt Nam chơi kín kẽ chứ không phải là vì bản thân các chân sút của họ chơi chưa tốt.

Những gì diễn ra trên sân Bukit Jalil đã chỉ ra một điều, cơ hội ghi bàn của họ trong trận đấu này là rất nhiều nhưng họ lại dứt điểm quá tồi. Rõ ràng, người Mã vẫn thiếu một chút lạnh lùng, một chút mềm mại trong các pha chạm bóng cuối cùng để làm nên chuyện. Cũng có thể một phần xuất phát từ tâm lý quá nóng vội nên những pha dứt điểm của Talaha hay Mohd Zaquan Adha đều trở nên quá vô duyên.

Còn với người Thái, họ vẫn trung thành với lối đá đủng đỉnh, chậm rãi ở khu vực giữa sân rồi bất ngờ tăng tốc lên phía trên bằng những đường chuyền dài đơn giản cho các tiền đạo xâm nhập vào vòng cấm địa của Malaysia. Đáng tiếc nhất có lẽ là tình huống Nurul Sriyankem bên phía Thái Lan dứt điểm cận thành nhưng bóng đi trúng người của hàng thủ Malaysia, vọt xà trong gang tấc.

Malaysia dứt điểm rất nhiều nhưng không hiệu quả. Ảnh: AFF

Thế trận hiệp 2 cũng gần như không thay đổi. Malaysia vẫn miệt mài tấn công, nhưng càng tấn công bao nhiêu thì những cơ hội của họ lại trở nên vô duyên thêm bấy nhiêu. Đến nỗi, nhiều người đã nghĩ đến một viễn cảnh rất dễ xảy ra đó là sẽ phải nhận “cú tát” của người Thái ở cuối trận khi thể lực đã không còn đảm bảo.

Rất may cho đội chủ nhà là kịch bản đau đớn đó không xảy ra, một trận đấu quá hao tổn thể lực đã khiến cho cả 2 đội không còn chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Hòa 0 - 0 trong một thế trận chơi trên cơ nếu xét về tỷ lệ kiểm soát bóng (63% so với 37%), không biết HLV Tan Cheng Hoe có còn cho rằng họ vẫn là người chơi tốt hơn và chê đối thủ chỉ biết chạy theo bóng như khi nói về ĐTVN hay không. Nếu như không thay đổi trong cách đánh giá đối thủ, quả thực sẽ rất khó cho Malaysia làm nên chuyện ở trận đấu lượt về trên sân của “những chú voi” Thái Lan./.

Quý Bảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhan-dien-suc-manh-tiem-an-cua-thai-lan-sau-khi-cam-chan-malaysia-224960.html