Nhân dân đất liền cứ yên tâm đón Tết

Cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1/19 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) luôn xác định vui xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ; luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần để nhân dân và hậu phương yên tâm, phấn khởi đón Tết.

Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa - Chính trị viên nhà giàn DK1/19 đã khẳng định với phóng viên báo Lao động Thủ đô như vậy trong chuyến đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1/19 luôn xác định đón Tết vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ

Cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1/19 luôn xác định đón Tết vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ

Xin đồng chí cho biết hoạt động đón Tết của cán bộ chiến sỹ nhà giàn có gì đặc biệt?

Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa: Mặc dù đơn vị đóng quân ở xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng được sự quan tâm, chăm lo của cấp trên, sự đùm bọc, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh nên cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1/19 rất yên tâm, phấn khởi đón Tết. Đơn vị đã chủ động tổ chức chuẩn bị Tết cho bộ đội, trang trí phòng đón xuân, bàn thờ Tết; tổ chức thịt heo, gói giò, gói bánh chưng, muối dưa hành…

Ngoài ra, cán bộ chiến sỹ nhà giàn còn tổ chức thi đấu bóng bàn, cờ tướng, xem các chương trình văn nghệ đặc sắc của Đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sỹ nhà giàn luôn đề cao cảnh giác, duy trì chặt chẽ nhiệm vụ trực canh, canh gác, quản lý tốt vùng trời, vùng biển được phân công; luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; nguyện xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân chủng Hải quân và Tiểu đoàn DK1.

Cán bộ chiến sỹ nhà giàn đón Tết giữa biển khơi, xa đất liền, mặc dù không có người thân, gia đình ở bên cạnh nhưng chúng tôi luôn coi nhau như anh em một nhà. Đặc biệt, chúng tôi luôn xác định vui xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ; luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần để nhân dân và hậu phương yên tâm, phấn khởi đón Tết.

Tình cảm của cán bộ chiến sỹ nhà giàn trong những ngày xa gia đình ra sao, thưa đồng chí?

Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa: Là một trong những đơn vị đóng quân xa đất liền, xa hậu phương, gia đình và người thân nhưng chúng tôi luôn xác định phải tạm gác tình cảm riêng tư của bản thân, tạm gác nỗi nhớ người thân, gia đình để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Tất cả cán bộ chiến sỹ nhà giàn đều xác định quyết tâm cao nhất, vững vàng về bản lĩnh, kiên cường, dũng cảm nơi đầu sóng ngọn gió; đoàn kết một lòng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hi sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Mong đất liền hãy yên tâm tin tưởng ở chúng tôi; có chúng tôi ở đây thì nhà giàn còn, chủ quyền vùng biển, vùng trời và thềm lục địa của Tổ quốc sẽ được bảo vệ toàn vẹn, vững chắc.

Đồng chí đã đón bao nhiêu cái Tết trên nhà giàn và suy nghĩ của đồng chí trong thời khắc năm mới, đất nước, gia đình, nhiệm vụ?

Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa: Đã nhiều lần tôi đón Tết trên các nhà giàn nhưng giữa thời khắc giao thừa, giữa thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, trong sâu thẳm trái tim tôi luôn trào dâng một niềm cảm xúc thiêng liêng, mãnh liệt. Cảm xúc trước nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền vùng trời, vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc; cảm xúc về trách nhiệm cao cả trước anh linh của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã không tiếc xương máu, hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước; cảm nhận về những thay đổi trên các nhà giàn DK1: thế hệ nhà giàn xây dựng sau này càng to đẹp, vững chắc, kiên cố hơn; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sỹ ngày càng được cải thiện; bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường, dũng cảm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng tinh thông, thành thạo hơn.

Chính những cảm xúc sâu sắc đó đã giúp tôi củng cố thêm niềm tin tưởng tuyệt đối, lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc, tôi nhận thấy mình luôn phải xác định tốt nhiệm vụ, càng phải có trách nhiệm hơn với trọng trách được Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó; cùng cán bộ chiến sỹ nhà giàn quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Là người chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng chí có gởi gắm, nhắn nhủ gì cho thế hệ trẻ hiện nay?

Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa: Là người chiến sỹ đang công tác tại Quân chủng Hải quân anh hùng, vinh dự và tự hào được cầm súng bảo vệ vùng biển, vùng trời và thềm lục địa nơi tuyến đầu của Tổ quốc, trước hết bản thân tôi xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của người chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam; đồng thời cũng là bổn phận thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc nên bản thân tôi luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm sát cánh cùng đồng chí, đồng đội bảo vệ toàn vẹn, vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng tôi luôn mong rằng, các bạn trẻ hiện nay dù học tập, công tác trên bất cứ lĩnh vực nào hãy luôn cố gắng hết mình để đem nhiệt huyết của tuổi trẻ, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn. Xứng đáng với các bậc cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, hi sinh quên mình để đất nước được độc lập, tự do như ngày hôm nay. Chúng tôi xin hứa với các bạn, với đồng bào, chiến sỹ cả nước: “Còn chúng tôi ở đây thì cò nhà giàn – chủ quyền quốc gia trên biển Đông luôn được bảo vệ toàn vẹn, vững chắc”.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Quý thực hiện

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhan-dan-dat-lien-cu-yen-tam-don-tet-86836.html