'Nhàn cư vi bất thiện'!

Câu “cửa miệng” của người dân địa phương khi nói đến Nguyễn Tin (1992, trú thôn Lộc Đại, xã Quế Hiệp, H. Quế Sơn, Quảng Nam). Không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Tin rất khoái các món ăn chơi, phá phách và để có tiền “đắp” vào các cuộc vui, y chuyên trộm cắp, cướp giật. Từng có tiền án nhưng khi ra tù, Tin không chịu “tu thân” mà tiếp tục trượt vào con đường phạm pháp. Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tin để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Tin

Đối tượng Nguyễn Tin

Trước đó, CAH Quế Sơn tiếp nhận tin báo của ông Đoàn Xuân Phước (1989, trú thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, H. Quế Sơn) về việc bị mất xe máy trị giá 25 triệu đồng. Ông Phước điều khiển xe BKS 92H5-6966 hiệu Jupiter màu xanh đến cầu Bàu Vụ (thuộc xã Quế Xuân 2) rồi dựng xe đi xuống câu cá. Câu xong quay trở lên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đã “bốc hơi”. Quá trình thả câu ông Phước cũng không để ý được đối tượng nào khả nghi có thể gây ra vụ mất trộm trên. Vì thế, Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phá án. Tuy vậy, lãnh đạo CAH chỉ đạo các đội nghiệp vụ phải quyết tâm truy tìm cho bằng được đối tượng “đá xế”.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như quá trình rà soát các thành phần bất hảo tại địa phương, CAH Quế Sơn nhận định nhiều khả năng đối tượng chính là Tin nên âm thầm theo dõi. Thời gian này, Tin có những bất minh về thời gian cũng như có dấu hiệu bỏ trốn nên các trinh sát càng chắc chắn hơn chân dung kẻ gây án. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, CAH Quế Sơn đưa Tin về làm việc và y cúi đầu nhận tội.

Tại CQĐT, Tin khai, không có tiền ăn chơi nên rủ Huỳnh Trương Phúc (1989, trú cùng địa phương) ra Đà Nẵng làm thuê. Dẫu vậy, với tính lười biếng, Tín làm chẳng đâu vào đâu mà chủ yếu là đi “tăm mồi”, chờ cơ hội để trộm cắp, cướp giật. Ở Đà Nẵng không thực hiện được phi vụ nào nên Tin rủ Phúc về “thăm” quê.

Hôm đó, Tin điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 92G1-170.05 chở Phúc chạy trên đường QS01 hướng từ xã Quế Hiệp – Quế Xuân 2. Đến khu vực cầu Bàu Vụ, Tin “rà” thấy chiếc xe của ông Phước dựng trên cầu không có người trông coi lại cắm sẵn chìa khóa trên công tắc điện. Đối tượng nhảy lên xe nổ máy chạy ra hướng QL1A rồi ra dấu Phúc chạy theo sau. Cả hai chạy ra Đà Nẵng định bán lấy tiền tiêu xài nhưng chưa tìm được nơi tiêu thụ nên Tin mang xe đến gửi nhờ nhà một người quen tại P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Tưởng đã thực hiện trót lọt phi vụ này và chỉ chờ “hưởng lộc” thì Tin bị Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn bắt khẩn cấp và khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đáng nói, Tin đã từng bị TAND TP Hội An tuyên phạt tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, nhưng vừa ra tù, Tin lại tiếp tục vi phạm pháp luật. Trung tá Huỳnh Ngọc Thành- Phó CAH Quế Sơn cho hay, việc bắt giữ và khởi tố đối tượng Tin là kết quả quá trình nỗ lực của lực lượng CAH trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết. Thời gian tới, lãnh đạo CAH sẽ chỉ đạo lực lượng tiếp tục truy quét tội phạm nhằm giữ bình yên cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_201405_-nhan-cu-vi-bat-thien-.aspx