Nhân chứng vụ cháy làm 3 người chết: Oái oăm 2 lớp cửa bít lối thoát duy nhất

Dù người dân và lực lượng chức năng huy động nhiều lực lượng đến ứng cứu nhưng khi phá được một lớp cửa sắt và lớp cửa kính cường lực thì mọi chuyện đã quá muộn, 3 người mắc kẹt bên trong đã tử vong.

Đến trưa 7/12, Công an quận 7, TPHCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trong hẻm 487, đường Huỳnh Tấn Phát (cũ), phường Tân Thuận Đông khiến bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (45 tuổi); Nguyễn Thị Mai Huỳnh (41 tuổi) và bé gái Nguyễn Mai Thanh (2 tuổi) tử vong.

Nhiều giờ đồng hồ sau khi vụ cháy xảy ra, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ cháy dù không lớn nhưng đã cướp đi mạng sống của 3 người.

Theo người dân, căn nhà trên chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa trước. Tuy nhiên, cửa chính lại được khóa chặt bởi một lớp cửa sắt và một lớp cửa kính. Khi phát hiện vụ cháy, nhiều người dân xung quanh chạy đến tìm cách giải cứu nhưng không thể phá được cửa để tiếp cận bên trong.

Nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy.

Nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy.

“Bên ngoài là lớp cửa sắt với nhiều ổ khóa, trong là cửa kính cường lực. Biết có người mắc kẹt bên trong nhưng không thể nào phá được cửa, xịt nước, bình chữa cháy vào thì cũng không qua được lớp cửa kính. Lực lượng PCCC chuyên nghiệp cũng mất gần 30 phút mới phá được cửa. Khi vào trong thì đã muộn”, ông Nguyễn Đình Toản (nhân chứng) kể.

Theo ông Toản, khoảng 1h15 sáng, khi gia đình ông đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm nên ông ra ngoài kiểm tra thì thấy khói đang bốc lên nghi ngút từ căn nhà nói trên. Ông chạy vào nhà cùng mọi người cầm bình chữa cháy ra xịt nhưng không được.

“Bình chữa cháy xịt vào nhưng không tắt, tôi chạy qua nhà trọ kế bên lấy thêm bình về xịt cũng không được, tôi chạy về kéo vòi nước ra xịt tiếp. Một lúc sau thì nhiều tiếng nổ lớn phát ra, khói bay mù mịt, mọi người chạy tán loạn”, ông Toản nói.

Hai lớp cửa bít lối thoát duy nhất của căn nhà.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (hàng xóm) cho hay, khi phát hiện vụ cháy, mọi người chạy ra ứng cứu thì người bố của nạn nhân hoảng hốt chạy đến đập cửa rầm rầm nhưng bên trong không ai trả lời. Một số người ngủ ở tầng trên nghe tiếng kêu la đã kịp leo qua nhà bên cạnh để thoát thân.

”Ông ấy chạy đến đập cửa, la hét ‘cháy nhà rồi bà ơi’. Những người ở tầng trệt chắc đang ngủ nên khi cháy bị ngạt khói, không thể thoát ra được. Mà oái oăm là căn nhà có 2 lớp cửa. Khi người ta (lưc lượng PCCC) xuống người ta cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ mới phá được cửa”, bà Tuyết nói.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 1h15 sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi cháy lan. Thời điểm này, trong nhà có hai người phụ nữ và một cháu bé đang ngủ. Lửa gặp các vật liệu dễ cháy nhanh chóng bao phủ căn nhà khiến cả 3 người mắc kẹt bên trong. Ít phút sau, người dân xung quanh phát hiện vụ việc nhưng lửa đã cháy quá lớn nên không thể ứng cứu.

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 7 điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trừng dập lửa. Tuy nhiên, 3 nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân đang được điều tra.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhan-chung-vu-chay-lam-3-nguoi-chet-oai-oam-2-lop-cua-bit-loi-thoat-duy-nhat-1495418.tpo