Nhân chứng vụ bà bầu 18 tuổi bị giam, tra tấn đến sẩy thai: Hoảng hốt kêu cứu khi mở túi ni lông đen

Nhân chứng vụ án bà bầu bị tra tấn dã man đến sảy thai kể lại, khi mở túi rác màu đen ra thì phát hiện thi thể một bé sơ sinh cùng với 2 hộp sữa nên đã hô hoán mọi người và trình báo lên cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị tra tấn đến sẩy thai ở TP.HCM, ngày 16/4, chị H.N.Y (18 tuổi, ngụ Long An) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM và cho biết các vết thương đang dần hồi phục.

Thông tin trên báo Thanh Niên, chị H.N.Y cho biết, thân thể đã bớt đau, các vết thương trên người dần kéo da. Tuy nhiên, bởi vì bị tra tấn quá kinh khủng nên bây giờ, chị Y. vẫn còn bị ám ảnh.

Theo chị Y., khoảng ngày 22 hoặc 23/3, chị có đến nhà N.M.D (37 tuổi ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) chơi do có quen trước và bị D., cùng em gái là N.T.N.H (28 tuổi) giữ lại nhằm “dụ” anh trai của Y. là H.V.L đến trả nợ.

Nạn nhân Y. hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM.

Nạn nhân Y. hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM.

Mặc dù đã xin tha vì đang mang thai nhưng chị Y. vẫn bị nhóm người trên đánh đến sẩy thai. Theo lời chị Y., chị bị cột ngay chân cầu thang ngày từ ngày 22/3 cho đến ngày được thả là 10/4, và vào BV là ngày 11/4.

Liên quan đến sự việc này, ngày 17/4, báo VTC News dẫn lời một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể của bé sơ sinh - con của chị Y.. Nhiều người dân sống xung quanh khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc kinh hoàng trên. Được biết, thi thể cháu bé bị vứt tại một con hẻm phía sau chùa Long Thạnh.

Chú Phúc, một người dân sống gần chùa cho hay: “Người phụ nữ nhặt ve chai thấy bao ni lông màu đen cột chặt nên mở ra xem thì phát hiện bên trong có 2 hộp sữa và thi thể một bé sơ sinh nên tá hỏa vừa bỏ chạy vừa tri hô.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc.

Chị H., người phát hiện ra thi thể cháu bé đầu tiên cho biết: “Lúc phát hiện đứa trẻ, tôi hoảng hồn, chỉ biết bỏ chạy, kêu cứu”.

Khi nghe thông tin, rất nhiều người dân khu vực lân cận đã đến thắp hương cho cháu bé xấu số.

Tại trụ sở công an, Khang thừa nhận cùng Dũng và Huyền thực hiện hành vi phạm tội trên rồi cùng Sương mang xác thai nhi bỏ tại một con hẻm ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhan-chung-vu-ba-bau-18-tuoi-bi-giam-tra-tan-den-say-thai-hoang-hot-keu-cuu-khi-mo-tui-ni-long-den-a271471.html