Nhân chứng kể thời điểm CSGT cởi áo cầm máu cho người gặp tai nạn

Người quay clip nam cảnh sát cởi áo cầm máu cho người đàn ông vỡ đầu vì tai nạn giao thông đã kể lại tường tận sự việc.

Hai ngày qua, trên Facebook lan truyền đoạn clip do anh Quân (nickname Quan Nguyen, ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) ghi lại hình ảnh đại úy CSGT Lê Đăng Giang (Công an tỉnh Thanh Hóa) cởi áo để cầm máu vết thương vùng đầu cho người đàn ông gặp tai nạn giao thông ở địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đoạn clip do anh Quân đăng tải sau đó thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử đẹp của chiến sĩ CSGT.

Chia sẻ với PV về sự việc, anh Quân kể, khoảng 7h sáng 7/10, anh thấy ông Bích (người đàn ông bị vỡ đầu trong clip) đi xe đạp qua nhà anh. Vừa lúc anh Quân qua nhà hàng xóm thì nghe thấy tiếng va chạm ngoài đường quốc lộ 1A (hướng Nghệ An đi Thanh Hóa).

Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu cho ông Bính khiến cộng đồng mạng cảm kích.

Biết có tai nạn, anh Quân vội chạy ra thì thấy ông Bích nằm sõng soài giữa đường, đầu bị thương nặng, chảy rất nhiều máu. Cạnh ông Bích là chị Thảo đi xe máy chở theo 2 con nhỏ cũng bị ngã ra đường.

Anh Quân cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, anh có hỏi chị Thảo về sự việc. Chị Thảo có kể lại, thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang điều khiển xe máy chở theo 2 con nhỏ di chuyển qua quốc lộ 1A (hướng từ Nghệ An đi Thanh Hóa) gặp ông Bích đang đạp xe qua đường.

Do không làm chủ tay lái nên xe chị Thảo đã va chạm với ông Bích khiến cả hai bên ngã ra đường.

“Ông Bích choáng váng không biết gì, còn người phụ nữ (chị Thảo) và hai con nhỏ may mắn không bị thương. Hai cháu bé hoảng sợ khóc lóc. Thấy ông Bích bị thương nặng chảy máu, người phụ nữ sợ hãi lo lắng”, anh Quân kể lại.

Anh Quân kể tiếp, vừa lúc ông Bích gặp tai nạn thì một tổ công tác CSGT Công an Thanh Hóa vừa đi ô tô tới. Các chiến sĩ cảnh sát đã xuống xe, đưa các nạn nhân vào lề đường và sơ cứu.

“Thấy đầu ông Bích đang chảy nhiều máu, nam CSGT (sau này xác định là đại úy Giang) nhanh trí cởi chiếc áo đang mặc trên mình để cầm máu cho nạn nhân. Lúc đó, tôi cũng gọi điện cho anh taxi gần nhà tới chở ông Bích đi cấp cứu nhưng người này đang đi chở khách.

Vừa lúc này một chủ phòng khám đi ô tô qua chở luôn ông Bích đưa đi cấp cứu”, anh Quân kể lại.

Trao đổi thêm với PV, anh Long (con ông Bích) cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, chị Thảo khá lo lắng đưa bố anh đi cấp cứu. Ông Bích phải khâu 7-8 mũi do vỡ đầu, rất may qua chụp chiếu chưa phát hiện chấn thương sọ não. Hiện ông Bích đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trên địa bàn TP.Thanh Hóa, sức khỏe đã ổn định.

“Ông mất nhiều máu nhưng may mắn được cán bộ cảnh sát và mọi người kịp thời sơ cứu đưa đi cấp cứu.

Sau khi xem thông tin trên mạng, gia đình tôi rất cảm kích và sẽ liên hệ để cảm ơn cán bộ cảnh sát và những người đã cứu bố tôi trong lúc hoạn nạn”, anh Long chia sẻ.

Đỗ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/nhan-chung-ke-thoi-diem-csgt-coi-ao-cam-mau-cho-nguoi-gap-tai-nan-919530.html