Nhân chứng kể phút tìm cánh tay nữ sinh gặp nạn ở đèo Hải Vân

Sau khi xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân, cánh tay của nữ sinh Ngô Thị Su Sal bị đứt lìa. Một người dân đã tìm thấy, ướp lạnh cánh tay, chuyển tới bệnh viện.

Ngày 9/1, bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh viện đã nối thành công cánh tay nữ sinh Ngô Thị Su Sal (21 tuổi, quê Kiên Giang) bị đứt lìa trong vụ tai nạn ở đèo Hải Vân.

Cánh tay đứt lìa nằm trên vách đá

Là người trực tiếp cứu hơn 10 nạn nhân, anh Nguyễn Xuân Hải (37 tuổi, làm việc ở Phòng khám Đa khoa Sống khỏe tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam), cho biết chiều 8/1 sau khi đi học thêm khóa chuyên môn y dược, anh chạy xe máy từ Huế về nhà.

Anh Hải kể lại phút tìm thấy cánh tay nữ sinh gặp nạn. Ảnh: G.H.

Anh Hải kể lại phút tìm thấy cánh tay nữ sinh gặp nạn. Ảnh: G.H.

Khi cách đỉnh đèo Hải Vân gần 10 km, anh nhìn thấy xe khách chạy hướng ngược lại tông vào vách núi rồi lao thẳng xuống vực.

Anh dừng xe máy, chạy tới, và thấy chiếc ôtô khách bị lật ngửa, phía bên trong người bị nạn la hét, kêu cứu.

Anh nhanh chóng kêu gọi người đi đường hỗ trợ kéo các nạn nhân ra ngoài, trong đó có một nữ sinh bị thân xe đè lên, mắc kẹt.

“Chúng tôi cùng lực lượng cứu hộ hò nhau dùng tay nâng thân xe lên để đưa cô gái mắc kẹt ra ngoài. Sau đó, khi nghe một trong số các nạn nhân có người bị đứt một cánh tay, tôi bò vào phía trong xe tìm nhưng không thấy cánh tay bị rơi”, anh Hải nhớ lại.

Sau khi đưa các nạn nhân tới bệnh viện, mọi người ở hiện trường nhận được thông tin phải tìm bằng được cánh tay để thực hiện phẫu thuật.

Lúc này, anh Hải đề nghị một chiến sĩ đội biên phòng tìm mua thùng xốp và đá, để khi tìm thấy bộ phận này sẽ ướp vào, đảm bảo có thể nối lại được.

Vách núi nơi xe khách lao vào trước khi rơi xuống vực. Ảnh: G.H.

“Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi thấy cánh tay nằm trên vách đá mà chiếc xe lao vào trước khi rơi xuống vực. Tôi lập tức mang đi ướp vào thùng đá rồi bưng lên xe cấp cứu. Vài giờ sau, nghe tin bác sĩ đã nối cánh tay thành công cho cô bé gặp nạn, tôi rất vui. Những nỗ lực của mọi người đã được đền đáp", anh Hải tâm sự.

5 giờ nối lại cánh tay cho nữ sinh gặp nạn

Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh kể lại, nữ sinh Ngô Thị Su Sal nhập viện trong tình trạng mất một phần cánh tay trái, phần còn lại dập nát nghiêm trọng. Bệnh viện đã hội chuẩn quyết định thành lập ekip gồm 8 bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho nạn nhân

May mắn, cánh tay tìm thấy được ướp lạnh theo đúng quy trình và chuyển về bệnh viện kịp thời nên ca phẫu thuật thành công.

Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết sau 5 giờ phẫu thuật cánh tay của bệnh nhân được nối thành công. Ảnh: G.H.

“Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công cánh tay cho bệnh nhân Su Sal. Hiện cánh tay bệnh nhân ngắn hơn 3-5 cm vì đã xử lý, cắt bỏ một phần hoại tử. Tuy nhiên, bệnh nhân này vẫn cần được theo dõi để biết khả năng phục hồi của phần chi được nối”, bác sĩ Anh cho hay.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, các bệnh nhân gặp nạn nhập viện hiện sức khỏe đã dần hồi phục. Cùng ngày, nạn nhân Vũ Thị Thảo (21 tuổi, quê huyện An Minh, Kiên Giang) tử vong trong vụ tai nạn đã được đưa về quê lo hậu sự.

Đèo Hải Vân (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-chung-ke-phut-tim-canh-tay-nu-sinh-gap-nan-o-deo-hai-van-post907436.html