Nhân chứng kể lúc phát hiện 3 người chết trong phòng trọ ở Bình Dương

Phá cửa phòng trọ, người thân phát hiện anh Cường treo cổ tự tử, vợ và con anh này nằm chết trên nền phòng với nhiều vết thương trên cơ thể.

Chiều 27/5, nhiều người dân vẫn tụ tập gần hiện trường vụ án ở khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

3 người tử vong đều cùng gia đình, gồm: Trần Văn Cường (35 tuổi, ngụ Thanh Hóa), vợ là Phạm Thị Hằng (31 tuổi) và con gái (4 tuổi).

Nhân chứng kể lúc phát hiện cả gia đình chết trong phòng trọ Nhìn qua khe cửa, nhân chứng thấy chị Hằng và con gái nằm bất động dưới nền nhà, còn anh Cường trong tư thế treo cổ nên hô hoán.

Chồng treo cổ, vợ con chết trên nền phòng

Bà Nguyễn Thị Xinh (54 tuổi, ngụ phường An Bình), cho biết khoảng 7h, chị Hào (em ruột anh Cường) gọi điện thoại cho anh trai và chị dâu nhưng không ai trả lời.

Lúc sau, chị đến phòng trọ của anh chị thì phát hiện cửa phòng khóa chặt bên trong nên báo sự việc với chồng.

Chồng chị Hào đến mở cửa sổ để xem xét tình hình thì phát hiện anh Cường đã tử vong trong tư thế treo cổ, chị Hằng và con gái chết trên nền nhà với nhiều vết thương.

Người thân khóc ngất khi hay tin cả gia đình 3 người tử vong. Ảnh: An Huy.

Người thân khóc ngất khi hay tin cả gia đình 3 người tử vong. Ảnh: An Huy.

Biết thảm cảnh gia đình anh trai, chị Hào khóc ngất. Theo người thân, vợ chồng anh Cường cùng quê Thanh Hóa vào Bình Dương thuê phòng trọ để sống và làm việc suốt 4 năm nay. Vợ của anh Cường là người hiền lành và đang mang thai, sắp đến ngày sinh.

"Hai vợ chồng Cường hiền lành. Mấy hôm trước, Hằng gặp tôi có nói mang bầu bé trai, chuẩn bị sinh con. Bình thường gia đình của Cường yên ấm, tôi không hiểu vì sao xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, bà Xinh nói.

Vợ bán rau, chồng bán sữa

Chị Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi) sống cạnh gia đình các nạn nhân nói rằng vợ chồng anh Cường có 2 người con gái. Con đầu 6 tuổi và đang ở quê cùng ông bà ngoại còn con gái 4 tuổi ở cùng ba mẹ. Chị Hằng còn khoảng 2 tuần nữa sinh con trai.

Anh Cường làm nghề cung cấp sữa bắp cho các quán nước trên địa bàn thị xã Dĩ An. Chị Hằng bán rau quả tại khu vực.

Khoảng 1 tháng nay, chị Hằng nghỉ bán hàng để chuẩn bị cho việc sinh nở.

Người thân ngã quỵ khi phát hiện cả gia đình tử vong ở Bình Dương Người vợ mang bầu sắp sinh cùng chồng và con gái 4 tuổi được người dân phát hiện tử vong trong căn phòng trọ. Sự việc gây bàng hoàng xóm Chợ Đất, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo chị Huệ, mấy hôm trước, chị Hằng nói rằng bị đau đốt sống cổ và cần một khoản tiền khoảng 100 triệu đồng để chữa trị. Tuy nhiên, gia đình không có tiền trong khi phải lo lắng các khoản phát sinh cho việc sinh con và trang trải cuộc sống.

Người phụ nữ chia sẻ hai vợ chồng anh Cường sống hòa thuận, vui vẻ và hòa đồng với mọi người trong dãy trọ, khu phố.

“Hôm qua Hằng đưa con gái ra quán tôi mua nước cam. Anh Cường chở sữa bắp đi bỏ mối đến chiều mới về. Tối đến mọi người trong khu phố không nghe tiếng động gì bất thường. Sáng nay, hay tin cả nhà anh Cường chết, tôi mới bàng hoàng”, chị Huệ nói.

Chiều cùng ngày, không khí tang thương bao trùm con hẻm nhỏ. Theo một số nhân chứng, anh Cường thỉnh thoảng chơi đánh bài và nợ tiền người khác.

Khu vực gần nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-chung-ke-luc-phat-hien-3-nguoi-chet-trong-phong-tro-o-binh-duong-post950416.html