Nhân chứng kể lúc bé gái được cứu khi rơi từ tầng 12A

'Mạnh đang đỗ xe tải ở tòa nhà bên cạnh. Nghe tiếng người dân hô hoán, cậu ta lập tức bật tường, trèo qua bức ngăn cách giữa 2 tòa nhà và phi lên mái tôn', một nhân chứng kể.

'Tự hào khi con cứu được bé gái rơi từ tầng 12A' Mẹ tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết sáng nay, anh vẫn lái xe đi chở hàng. Bà chưa kịp trò chuyện nhiều với con về việc cứu sống bé gái rơi từ chung cư.

Sáng 1/3, cư dân tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chưa hết bàng hoàng sau vụ việc bé gái N.P.H. (3 tuổi) rơi từ tầng 12A của chung cư. Nạn nhân may mắn thoát chết khi được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) hứng đỡ.

Vụ việc xảy ra chiều 28/2. Khi cư dân phát hiện, bé gái đã trèo lan can. Họ chỉ biết hô hoán và nghĩ đến điều xấu nhất khi H. rơi xuống phía dưới.

 Anh Mạnh bật tường, trèo qua phần tường ngăn giữa 2 tòa nhà để nhảy sang phần mái màu xanh. Ảnh: Hải Nam.

Anh Mạnh bật tường, trèo qua phần tường ngăn giữa 2 tòa nhà để nhảy sang phần mái màu xanh. Ảnh: Hải Nam.

"Lúc đó, Mạnh đang đỗ xe tải ở tòa nhà bên cạnh (62 Nguyễn Huy Tưởng). Nghe tiếng người dân hô hoán, cậu ta lập tức bật tường, trèo qua bức ngăn cách giữa 2 tòa nhà và phi lên phần mái tôn che lối xuống hầm gửi xe của chung cư 60B", nữ lao công tên H. kể.

Thời gian tính từ lúc anh Mạnh phát hiện vụ việc đến khi đỡ được bé gái chỉ khoảng một phút. "Cậu ấy vừa chạy được lên mái thì bé gái rơi, may mắn vẫn kịp dang tay đỡ. Mọi người khi đó la hét thất thanh nhưng sau ai cũng mừng và cảm thấy thật khó tin", nữ nhân chứng nói với Zing.

Mái tôn lõm xuống sau khi anh Mạnh hứng đỡ cháu bé. Ảnh: Đức Anh.

Theo ghi nhận, căn hộ mà H. rơi xuống nằm ở mặt sau của tòa chung cư, tiếp giáp tòa nhà số 62 Nguyễn Huy Tưởng. Kể lại khoảnh khắc hãi hùng, một nam bảo vệ tòa nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng cho biết người dân và ông chỉ phát hiện vụ việc khi bé gái đã trèo hẳn ra ngoài lan can.

"Cậu thanh niên lái xe tải khi nhìn thấy thì chạy nhanh lắm, chỉ vài giây đã thấy cậu ấy đứng trên mái của tòa bên cạnh. Những người khác đều không kịp phản ứng. Bé rơi xuống thì phát ra tiếng động rất lớn", nam bảo vệ kể.

"Cậu ta kêu đau, xin tôi điếu thuốc và nước, bảo là lúc đấy chỉ nghĩ bé gái vừa rồi là con cậu ấy", nhân chứng này nói thêm.

Cũng theo nhân viên bảo vệ, thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái ở nhà cùng với bố. "Bé gái rơi xong thì ông bố mới đi thang máy xuống. Mọi người sau đó giục ông đưa con gái đi viện gấp".

Lan can của căn hộ tòa 60B Nguyễn Huy Tưởng cao khoảng 1,5 m. Ảnh: Đức Anh.

Một cư dân của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng cho biết theo thiết kế, lan can các căn hộ cao khoảng 1,5 m. "Tôi thắc mắc tại sao một bé 3 tuổi lại có thể làm vậy", người này nhận định có thể bé gái đã trèo lên đồ đạc được đặt gần lan can.

"Khi nghe mọi người kể, tôi nghĩ chắc rằng bé sẽ khó qua khỏi nhưng lúc đọc tin tức trên báo, tôi thở phào và thấy gia đình bé gái thật may mắn. Cảm giác thật khó tả, khó tin", cư dân tòa nhà cho biết.

Sáng nay (1/3), Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bé H. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hơi quấy khóc.

Về tình trạng sức khỏe, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị trật khớp háng bên phải, đã được nắn chỉnh, đặt máng bột cố định tạm thời. Các xét nghiệm khác về ổ bụng, lồng ngực không thấy dấu hiệu bất thường. Trong sáng nay, H. sẽ tiếp tục được khám, xét nghiệm thêm.

Khoảnh khắc bé gái được cứu khi rơi từ tầng 12A Trèo qua lan can, bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội. Phát hiện sự việc, một người đàn ông đã kịp hứng đỡ cháu bé.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-chung-ke-luc-be-gai-duoc-cuu-khi-roi-tu-tang-12a-post1188386.html