Nhân chứng kể lại giây phút 2 'hiệp sĩ' Sài Gòn bị đâm tử vong

Liên quan đến vụ băng trộm SH đâm chết 1 người dân, 2 hiệp sĩ quận Tân Bình (TP HCM), cơ quan công an đã lấy lời khai của nhiều người chứng kiến vụ việc.Hoàng Yên

Theo báo Lao Động, chị Lê Thị Minh cho biết, vào khoảng 20h ngày 13/5, chị đang đứng trước cửa nhà thì thấy một nhóm “hiệp sĩ" đi xe máy hô hoán, truy cản 1 nhóm trộm cướp khoảng 4 người. Khi đến gần đến trụ sở Công an phường 10 (quận 3), 2 nhóm lao vào đánh nhau. Mọi người hoảng sợ, chạy hết vào nhà, còn người đi đường chạy tán loạn, dạt hết sang hai bên đường. Sau đó, một người xe ôm lao vào can ngăn thì bị nhóm côn đồ đâm gục tại chỗ. Nhóm trộm cắp dùng dao tấn công các "hiệp sĩ" khiến một số người thương vong.

Chị Minh cho hay, sau khi gây án xong, 4 tên cướp bỏ chạy 2 hướng khác nhau. Những người bị thương được người dân đưa đi viện bằng xe taxi và xe máy.

Trong khi đó, anh Hoàng Long (nhà gần khu vực xảy ra án mạng) cho hay, đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán rất lớn nên mở cửa chạy ra thì thấy cảnh 2 nhóm người đánh nhau.

Người dân bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Người dân bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: Tiền Phong

"Vì sợ "tai bay vạ gió" nên tôi đóng cửa, không dám ra ngoài. Chỉ sau khi nhóm trộm bỏ trốn, mọi người mới chạy ra giúp đỡ các "hiệp sĩ".

Khi ra ngoài, tôi thấy một chú xe ôm bất tỉnh, xung quanh bê bết máu. Bên cạnh là nhóm "hiệp sĩ" cũng bị chém trọng thương. Sự việc xảy ra cách trụ sở Công an phường 10 (quận 3) 50m. Tôi thắc mắc, tại sao lực lượng công an gần đó không ứng cứu kịp thời, để xảy ra sự việc thương tâm như vậy?", báo Lao Động dẫn lời anh Long.

Chưa hết bàng hoàng, anh Tiến (35 tuổi, ngụ quận 3) kể lại: “Băng trộm xe rất hung hăng, chúng rút dao, mã tấu chém tới tấp, nhiều hiệp sĩ lao vào cũng bị chém bị thương, 1 hiệp sĩ chết ngay tại chỗ, 1 người được đưa lên taxi đi bệnh viện, 1 người dân chạy vào cũng bị đâm gục. Tôi hoảng sợ quá”.

“Người dân ở khu vực phát hiện vụ việc nhưng thấy nhóm đối tượng cầm hung khí nên không ai dám lại gần. Một số người tham gia giao thông cũng dừng lại, nhưng cũng chỉ dám nhìn từ xa. Gây án xong, nhóm trộm xe bỏ chạy về hướng công viên Lê Thị Riêng thì mọi người mới tới tìm cách đưa những người bị thương đi cấp cứu… Máu nhiều ướt cả áo những người phụ giúp đưa nạn nhân lên xe", anh Tiến chia sẻ với PV báo Dân Việt.

Theo báo Tiền Phong, bà Oanh, người dân bán bánh mì gần hiện trường kể lại, vào thời điểm xảy ra sự việc bà nghe thấy tiếng ồn ào và có tiếng hô “cướp, cướp”. Nhìn ra đường bà hoảng hồn khi thấy hai nhóm người đang đánh nhau như phim hành động.

“Hai nhóm đánh nhau loạn xạ, chạy ra giữa đường. Lúc đó người dân đứng xa nhìn mà không ai dám vô can ngăn vì mấy tên trộm có hung khí. Đến khi chúng bỏ chạy thì người dân mới dám đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu”, bà Oanh nói.

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: Lao động

“Đánh nhau một lúc tôi thấy có người thì bị thương ở tay, người ôm bụng, người thì leo lên xe chuẩn bị chạy nhưng không kịp rồi ngã xuống đường. Tôi chạy lại thì thấy máu chảy nhiều quá, tôi đỡ ông đó nằm xuống rồi chạy lại trụ sở công an phường gần đó cầu cứu”, bà Oanh cho hay.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/5, trên đường tuần tra, nhóm hiệp sĩ Tân Bình phát hiện nhóm trộm đi xe máy, đang dừng bẻ khóa một xe máy SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Thấy vậy, nhóm hiệp sĩ ập vào bắt quả tang thì bị nhóm đối tượng trộm cắp dùng hung khí tấn công. Hậu quả, 2 hiệp sĩ bị đâm gục và tử vong trên đường đến bệnh viện. Một người dân tham gia hỗ trợ bắt nhóm trộm cũng bị đâm tử vong.

Danh tính 2 hiệp sĩ tử vong được xác định là anh Nguyễn Hoàng Nam và anh Nguyễn Văn Thôi đều là thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình.

3 người khác bị thương là ông Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm hiệp sĩ Tân Bình) và hai thành viên khác của nhóm là Quý (bị đâm đứt động mạch chủ tay), Huy bị đâm ở vùng hông. Cả 3 đang được chữa trị tại bệnh viện.

Hiện Công an TP HCM đang truy xét các đối tượng gây án.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nhan-chung-ke-lai-giay-phut-2-hiep-si-sai-gon-bi-dam-tu-vong-a229387.html