Nhân chứng bàng hoàng kể phút lao xuống ruộng thoát thân, gọi vợ chốt cửa tránh đại họa trong vụ thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên

Thấy Hoàng Văn Chín cầm dao vung lên, ông Tích liền hô mọi người bỏ chạy rồi vội lao xuống ruộng ven đường và gọi vợ con chốt cửa thoát nạn trong gang tấc.

Chiều 26/12, nhiều giờ sau vụ thảm án kinh hoàng khiến 5 người tử vong, nhiều người dân ở thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau hơn 5 giờ gây án nghi phạm Hoàng Văn Chín (SN 1976) đã bị bắt giữ.

Các nạn nhân gồm chị Ma Thị Hường (SN 1976 vợ nghi phạm Chín). Một số người dân can ngăn bị đối tượng chém chết là anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh rể của Chín; Hai vợ chồng anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, cháu ruột nạn nhân) và anh Lường Văn Hoàng (SN 1966), cùng trú xóm Lương Bình 2 bị thương.

Nhiều người dân bàng hoàng sau vụ thảm án.

Mọi người lo tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Theo người dân nơi đây cho biết, cách đây nửa tháng nghi phạm Hoàng Văn Chín đã lên khu vực đồi nhà ông Điềm trên địa bàn thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú để tự tử bằng dây thừng nhưng do dây bị đứt nên Chín không chết. Sau đó, Chín về nhà xin mẹ 200 nghìn đồng để mua thuốc sâu để tự tử.

Chị Hoàng Thị Tám (vợ của nạn nhân Bánh, chị gái nghi phạm Chín) đang lo liệu tang lễ cho chồng vẫn run rẩy kể lại sự việc, sáng nay khi hai vợ chồng chị Tám đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thấy vậy, anh Bánh chạy ra mở cửa thì bị Chín chém nhiều nhát vào người.

Đối tượng Chín sau khi bị bắt giữ.

“Thấy chồng bị chém, tôi chạy từ trong nhà ra ôm Chín và kêu cứu. Ngay sau đó, cháu Nam ở ngay sát nhà chạy lên can ngăn nhưng cũng bị Chín chém tử vong”, chị Tám kể.

Theo chị Tám, khi sang nhà chém chồng mình, Chín thái độ bình thường, không nói hay phản ứng gì mà chỉ im lặng và chém người. Gia đình chị và Chín cũng không xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì trước đó.

Trực tiếp chứng kiến Chín gây thảm án, ông Lã Văn Tích (Trưởng thôn Lương Bình 2) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Tích kể, sáng sớm cùng ngày ông đang ở nhà thì nghe tiếng bà Tý (mẹ Chín) kêu cứu. Ông Tích lập tức chạy ra đường cách nhà 20-30 mét thì gặp bà Tý bị thương ở tay. Lúc này, chị Trần Thị Hường và chị Bàng Thị Bảy (SN 1974, trú tại thôn Lương Bình 2) ở cạnh nhà ông Tích nghe tiếng bà Tý cũng chạy ra.

Ông Tích kể lại phút thoát chết trong gang tấc.

“Gặp chúng tôi bà Tý kể, Chín vừa chém vợ là chị Ma Thị Hường trong nhà. Trong lúc mọi người đang tìm cách băng vết thương cho bà Tý thì tôi thấy Chín cầm dao vung từ phía sau. Tôi vô hô mọi người chạy đi rồi lao xuống ruộng ven đường. Chị Trần Thị Hường chạy vào sân nhà tôi thì bị Chín chém gục tử vong tại chỗ. Vừa lúc này vợ tôi mở cửa, tôi hô vợ tôi đóng cửa lại không nó chém”, ông Tích sợ hãi kể.

Cũng may mắn thoát nạn, chị Bàng Thị Bảy kể, khi bà Tý vừa kể chuyện can con trai chém vợ thì chị thấy Chín đã cầm dao đi tới. Chị Bảy vùng bỏ chạỵ thì bị vấp ngã nhưng may mắn chị vẫn kip đứng dậy chạy được vào nhà.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

“Về nhà tôi chốt cửa lại rồi chạy lên tầng 2 ngó ra xem thì thấy Chín quay ra đường gặp anh Luận (chồng chị Trần Thị Hường, cán bộ xã Sơn Phú) vừa đi ra cổng, Chín vung dao chém anh Luận tử vong gục tại chỗ. Tôi sợ quá, nghĩ lại sư việc tới giờ vẫn sợ hãi”, chị Chín kể.

Tại cơ quan điều tra, Chín khai, sau khi chém anh Luận, đối tượng gặp ông Hoàng, đối tượng tiếp tục vung dao chém ông Hoàng bị thương. Nam nghi phạm tiếp tục chạy sang nhà ông Lường Văn Bánh anh rể của Chín. Tại đây, Chín chém tử vong ônh Bánh và anh Hoàng Văn Nam (cháu họ Chín, nhà ngay cạnh ông Bánh).

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhan-chung-bang-hoang-ke-phut-lao-xuong-ruong-thoat-than-goi-vo-chot-cua-tranh-dai-hoa-trong-vu-tham-an-5-nguoi-chet-o-thai-nguyen-6706497.html