Nhấn chìm Milan 2-1, Juve tiến sát kỷ lục mới tại Serie A

Pha làm bàn của tài năng trẻ Moise Kean ở phút 84 đã giúp Juventus ngược dòng đánh bại AC Milan với tỷ số 2-1 ở vòng 31 Serie A rạng sáng nay (7-4), qua đó đáp ứng điều kiện cần để có thể trở thành đội bóng đăng quang ngôi vô địch sớm nhất trong lịch sử giải vô địch quốc gia Ý.

Moise Kean ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Juventus. (Reuters)

Moise Kean ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Juventus. (Reuters)

Trước trận đấu, thầy trò HLV Massimiliano Allegri vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm cách biệt so với đội xếp thứ nhì Napoli. Một chiến thắng trước Milan và thất bại dành cho Napoli trước Genoa sẽ là đủ để “Bà đầm già” thành Turin bảo vệ thành công ngôi vương của mình sớm bảy vòng đấu.

Không nằm ngoài dự đoán, chiến lược gia Allegri tiếp tục cho Cristiano Ronaldo nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương nhằm chuẩn bị cho chuyến hành quân tới sân của Ajax vào giữa tuần tới trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League 2018-2019.

Việc không có được đội hình mạnh nhất đã khiến đội chủ sân Allianz gặp khá nhiều khó khăn trước Milan, khi đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso nhập cuộc đầy quyết tâm hòng giành trọn ba điểm sau ba vòng đấu bết bát (hòa một, thua hai).

Đội khách tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm đưa ra lời cảnh báo ngay ở phút thứ hai với cú đánh đầu cận thành chệch cột dọc khá đáng tiếc của Krzysztof Piatek trong tình huống không bị kèm cặp.

Juve tiếp tục có một phen hú vía trong những phút tiếp theo của hiệp một khi hậu vệ Alex Sandro để bóng chạm tay trong vòng cấm sau nỗ lực cản phá đường căng ngang bên cánh phải của tiền vệ đối phương Hakan Calhanoglu. Trọng tài chính đã quyết định không cho Milan được hưởng quả đá penalty sau ba phút tham khảo công nghệ VAR, cho rằng đó không phải là lỗi cố ý.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, các cổ động viên Milan đã có cơ hội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Piatek. Trong một tình huống chuyền bóng lên phía trên của hậu vệ Juve Leonardo Bonucci, tiền vệ đội khách Tiemoue Bakayoko cướp bóng thành công và tung đường kiến tạo dọn cỗ để Piatek dứt điểm qua người thủ thành Wojciech Szczesny, qua đó mang về lợi thế dẫn trước cho Milan. Đây là bàn thắng thứ 21 của chân sút người Ba Lan mùa này – tám bàn cho Milan và 13 bàn cho Genoa.

Sau bàn thua bất ngờ, các học trò của HLV Allegri dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Song phải đến phút 60, nỗ lực của họ mới được đền đáp khi đội chủ nhà được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của Mateo Musacchio với Paulo Dybala trong vòng cấm. Chính Dybala là người thực hiện cú đá phạt đền chuẩn xác giúp Juve quân bình tỷ số.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Juve đến ở phút 84 và có phần tương tự với pha làm bàn mở tỷ số của Piatek bên phía Milan. Tiền vệ Miralem Pjanic cắt ngang pha chuyền bóng lên từ hàng hậu vệ đội khách, sau đó tung đường kiến tạo để chân sút vào sân thay người Moise Kean hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục dành cho đội bóng thành Turin.

Với chiến thắng này, Juvetus đã đạt được ‘điều kiện cần’ để làm nên lịch sử. Thầy trò HLV Allegri chỉ phải chờ kết quả trận Napoli-Genoa diễn ra rạng sáng mai để biết mình có đạt được ‘điều kiện đủ’ để đăng quang ngôi vô địch mùa này sớm bảy vòng đấu hay không.

Trong lịch sử Serie A, chỉ có ba đội bóng từng đăng quang trước năm vòng đấu, gồm Inter Milan của HLV Roberto Mancini (mùa giải 2006-2007), Torino (1947-1948) và Fiorentina (1955-1956).

VĂN TOẢN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/39773702-nhan-chim-milan-2-1-juve-tien-sat-ky-luc-moi-tai-serie-a.html