Nhận bằng dược sĩ đại học ở tuổi 63

Ông Võ Thanh Phong (63 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh) vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược sĩ của Trường đại học Công nghệ miền Đông (đóng tại H.Thống Nhất) cách đây ít ngày.

Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ miền Đông Huỳnh Văn Hoàng trao bằng tốt nghiệp đại học cho ông Võ Thanh Phong

Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ miền Đông Huỳnh Văn Hoàng trao bằng tốt nghiệp đại học cho ông Võ Thanh Phong

Khi được hỏi vì sao đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn đi học dù đã có trong tay 1 tấm bằng đại học, ông Phong chia sẻ, sự học là vô tận, kiến thức là đại dương mênh mông. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã có mong muốn sẽ trở thành một bác sĩ hoặc một dược sĩ để được làm việc trong ngành Y, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì thế, khi đang làm việc tại Phòng Nội vụ H.Cẩm Mỹ, ông đã đăng ký đi học ngành dược sĩ tại Trường đại học Công nghệ miền Đông.

Ông Võ Thanh Phong sinh ra và lớn lên ở TP.Long Khánh. Từ năm 1991-1995, khi đang công tác tại Văn phòng UBND H.Long Khánh (nay là TP.Long Khánh), ông Phong đi học tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM hệ vừa làm vừa học. Đến năm 1996, ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó tiếp tục làm việc ở văn phòng UBND H.Xuân Lộc, H.Long Khánh rồi Phòng Nội vụ H.Cẩm Mỹ. Trong thời gian công tác tại H.Cẩm Mỹ, ông Phong đăng ký và đi học các lớp ngoại ngữ, tin học và chuyên ngành dược sĩ tại Trường đại học Công nghệ miền Đông.

Cùng một lúc vừa đi học, vừa đi làm, vừa phải lo kinh tế cho gia đình nhưng chưa khi nào ông Phong cảm thấy nản chí. Ngược lại, những khó khăn càng thôi thúc ông phấn đấu học tập, hoàn thành chương trình học. Ông đi làm tại công sở các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Còn 2 ngày thứ bảy, chủ nhật ông dành cho việc học tập tại trường.

Khi cầm trên tay tấm bằng đại học, ông Phong bộc bạch: “Tôi rất vui, xúc động và hạnh phúc vì ước mơ từ nhỏ nay đã được thực hiện. Với những kiến thức có được, tôi sẽ ứng dụng tốt vào cuộc sống, nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP.Long Khánh”.

Thầy Hồ Anh Tuấn, giảng viên Khoa Dược Trường đại học Công nghệ miền Đông cho hay, sinh viên Võ Thanh Phong là một trường hợp đặc biệt. Ông học tập khá nghiêm túc, có nhiều cố gắng, nỗ lực trong học tập. Mặc dù có một thời gian ông bị nhồi máu cơ tim, phải đặt stent mạch vành và nghỉ học một thời gian nhưng ông không bỏ cuộc. Sau khi sức khỏe ổn hơn, ông đã tiếp tục quay lại trường và hoàn thành tốt các môn học còn lại. Ông là tấm gương sáng về ý chí ham học hỏi, không đầu hàng trước những khó khăn, thử thách để nhiều người khác noi theo.

An Yên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202009/nhan-bang-duoc-si-dai-hoc-o-tuoi-63-3023355/