Nhạc sỹ Lê Minh Sơn: Tất cả sáng tác kiểu 'anh yêu em' đều là tầm thường?!

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đưa ra câu trả lời gây tranh cãi trước câu hỏi về âm nhạc hiện nay chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh chuyện tình yêu, chia tay.

Khi được hỏi: Những sáng tác trên thị trường hiện nay vẫn chủ yếu là chuyện tình yêu, chia tay? Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho biết: “Không trách các bạn ấy được, đó không phải là sứ mệnh của các bạn ấy. Các bạn ấy mà sáng tác chuyện xã hội thì cũng nhạt như nước lã thôi, chẳng động chạm đến cái gì được đâu. Sống vờ thì nhạc cũng sẽ vờ. “Anh yêu em”, “ngất ngây đắm say”, “con tim hao gầy”, những từ ngữ tầm thường như thế phải được viết ra từ những con người tầm thường.

Tình yêu vốn là đề tài hay. Nhưng phải khai thác tình yêu thế nào. Ông Nguyễn Cường cũng viết về con gái nhưng “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”. Ai viết được như thế. Nói chung, trời cho nghệ sĩ quyền tưởng tượng nhưng không dám tưởng tượng thì đó là bi kịch của lớp trẻ”.

Quan điểm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn coi những ca từ như: anh yêu em, ngất ngây đắm say, con tim hao gầy, được viết ra từ những con người tầm thường ngay lập tức đụng chạm đến không ít nhạc sĩ của làng nhạc Việt hiện nay khi họ là người thường sử dụng những ca từ “anh yêu em” vào trong ca khúc của mình. Nhạc sĩ Khắc Việt đưa ra quan điểm: “Anh yêu em. Câu nói phát ra thứ âm thanh đó nghe thật ngọt ngào. Và chắc hẳn phải trải qua nhiều kỷ niệm hạnh phúc gian khổ và nhiều thử thách trong cuộc sống mới có thể nói với đối phương của mình câu nói đó.

Nó là một câu nói thiêng liêng, nó không tầm thường, nó được cả thế giới này sử dụng rộng rãi, nó là một thông điệp ngắn nhất xúc tích và đầy đủ nhất là lời muốn nói của chúng ta với người mình yêu thương”. Theo nhạc sĩ Khắc Việt, quan điểm trên của Lê Minh Sơn là thiển cận và quy chụp. Bên cạnh việc đưa ra quan điểm cá nhân của mình, Khắc Việt còn đưa dẫn chứng về những ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn có từ “anh yêu em” để minh chứng cho câu nói và việc làm của đàn anh là mâu thuẫn nhau.

Chính Lê Minh Sơn cũng cho “anh yêu em” vào một số ca khúc của mình. Ảnh tư liệu

Chính Lê Minh Sơn cũng cho “anh yêu em” vào một số ca khúc của mình. Ảnh tư liệu

Em trai của Khắc Việt – nhạc sĩ Khắc Hưng cũng cho biết: “Anh yêu em là ba từ thiêng liêng và bộc trực nhất để thể hiện đầy đủ tình cảm của mình, không hiểu sao nhạc sĩ lại nghĩ rằng chỉ những người tầm thường mới viết ra từ đó?”. Anh cũng phân tích thêm: “Có thể hiểu ý nhạc sĩ muốn nói là sự nghèo nàn về vốn từ trong sáng tác, nếu cứ như vậy thì sẽ đi vào lối mòn, nhưng chính nhạc sĩ cũng nghèo nàn về vốn từ khi quy chụp tất cả những người viết từ “Anh yêu em” vào từ “tầm thường”. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng không đồng tình với quan điểm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. “Ý kiến hơi cực đoan và một chiều. Âm nhạc quan trọng là cảm xúc. Người viết nhạc chạm tới trái tim của người nghe nhạc mới là thành công”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Một ví dụ rất hay cho câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó thì tôi đồng tình với anh, vì khi còn trẻ, đối với chúng ta thì “tình yêu” là quan trọng nhất, và chúng ta nghĩ rằng ba chữ “anh yêu em” là ba chữ rất đáng yêu, rất thiêng liêng, để bày tỏ tình yêu của mình với đối phương. Thế nhưng, nhạc sĩ càng viết nhiều, càng trưởng thành, càng sâu sắc sẽ nhận ra rằng có nhiều cách nói, cách thể hiện tinh tế hơn ba chữ đó mà không cần thiết phải dùng đến ba chữ đó.

Một người đàn ông chín chắn không cần thiết phải nói “anh yêu em” với một người phụ nữ vì những hành động thường ngày của anh ấy cũng đủ để chứng tỏ những điều ấy. Cái hay, cái khéo của một người nhạc sĩ nằm ở chỗ “làm sao không cần nói thẳng ra nhưng ai nghe cũng hiểu được tình yêu anh ấy dành cho ai đó lớn thế nào”. Nhưng, dù gì đi nữa, quy chụp những người khác tầm thường để chứng tỏ mình phi thường là tầm bậy”.

Đồng quan điểm với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhà sản xuất âm nhạc Minh Quốc (tham gia nhiều dự án của Lý Hải, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... ) đồng tình với Lê Minh Sơn ở khía cạnh xây dựng khi nhạc sĩ Lê Minh Sơn mong muốn các tác giả cố gắng không dễ dãi khi viết ca khúc. Có viết thì nên đọc sách học văn để ca từ có hình ảnh. Tuy nhiên, anh cũng không đồng tình ở chỗ nhạc sĩ là người tạo ra văn hóa thì lại đi phán xét người khác là tầm thường. “Nếu hiểu đời hiểu đạo cần phải biết trân quý từng giá trị dù là nhỏ nhất.

Trong vũ trụ này mọi vật hay sự vật được tạo ra đều có sứ mệnh riêng của nó, con phù du vô tri giác không ai biết tới nhưng lại chính là loài sinh vật cứu sống cả trái đất. Một bài hát dù dở đến đâu cũng sẽ có ít nhất một người thích và sẻ chia được với bài hát đó. Lê Minh Sơn đã biến âm nhạc thành thứ công cụ để so sánh đẳng cấp”, nhà sản xuất âm nhạc Minh Quốc thẳng thắn.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nổi tiếng có nhiều ca khúc hay về nhiều mảng đề tài sáng tác như tình yêu, xã hội,… Không phủ nhận ca từ trong các bài hát của Lê Minh Sơn rất sâu sắc, gần gũi và giàu tính biểu cảm, càng nghe càng thấm. Trong quan điểm của Lê Minh Sơn gây tranh cãi phía trên cũng có khía cạnh đúng bởi thực tế, thị trường nhạc Việt hiện nay có rất nhiều ca khúc triệu view bắt tai về phần giai điệu nhưng ca từ lại có phần hời hợt, khiến không ít ca khúc bị đánh giá là nhạt nhòa.

Rất nhiều nhạc sĩ trẻ sáng tác không quá đề cao phần ca từ bài hát, thậm chí còn cố tình dùng những từ ngữ thô thiển, thiếu văn minh vào ca khúc để tạo sự chú ý. Điều này dễ khiến người nghe có cảm giác phản cảm và nhận định thiếu tích cực về tài năng cũng như đạo đức của người nhạc sĩ. Trong khi, chính ca từ lại là hồn cốt của bài hát, tác động trực tiếp đến cảm xúc của người nghe.

Tuy nhiên, khía cạnh cho rằng những ca từ như “anh yêu em” được sáng tác bởi những người tầm thường của Lê Minh Sơn lại là nhận định có phần nặng nề, dễ khiến nhiều đồng nghiệp khác khó chịu và cảm thấy bị tổn thương. Hơn nữa, chính Lê Minh Sơn cũng cho “anh yêu em” vào một số ca khúc của mình. Mỗi ca khúc văn minh đều được viết lên bằng tâm huyết của người nghệ sĩ nên cả nhạc sĩ và đứa con tinh thần của họ đều đáng được trân trọng, không ai có quyền lên án hay coi thường.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhac-sy-le-minh-son-tat-ca-sang-tac-kieu-anh-yeu-em-deu-la-tam-thuong-116104.html