Nhạc sĩ Vũ Thành An gây bất ngờ với giọng hát ở tuổi 76

Nhạc sĩ Vũ Thành An đã gây bất ngờ cho khán giả với giọng hát đã ở tuổi 76 trong đêm nhạc của ông có tên Tình ca không tên - Giai nhân, diễn ra vào tối 13.4 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Nhạc sĩ Vũ Thành An và ca sĩ Ngọc Châm - Ảnh NSCC

Sau 2 năm trở lại, nhạc sĩ Vũ Thành An đã rất cảm động vì khán giả vẫn chờ đợi ông. Ông là ca giọng ca bí ẩn phía sau cánh gà hát ca khúc Đời đá vàng, và sau đó đã xuất hiện trước khán giả trong ca khúc Làm sao cho tôi gặp lại em. Dẫu nhạc sĩ đã 76 tuổi, nhưng giọng hát “như mới 22” theo cách nói vui của MC Lê Anh của ông đã khiến khán giả vỗ tay không ngừng. Còn nhạc sĩ Vũ Thành An nói, ông không dám nhận mình là ca sĩ mà chỉ là hát chơi thôi.

Sau khi nhạc sĩ hát ca khúc Làm sao cho tôi gặp lại em, MC Lê Anh mới hỏi nhạc sĩ Vũ Thành An: “Em trong bài hát là ai?”, ông cười: “Đã giấu mấy chục năm rồi, giờ vẫn giấu tiếp”. Ông làm đêm nhạc trở nên tươi vui hơn với ca khúc Rồi mai đời mình cũng già, và cùng học trò Ngọc Châm hát ca khúc Hà Nội tôi yêu trái tim khờ.

Âm nhạc của Vũ Thành An giai đoạn sau này bình yên, êm đềm và ít những trăn trở, tươi vui hơn thời trẻ. Đó cũng là tinh thần của ông ở thời điểm này, đã trải qua mọi cung bậc và nhìn cuộc đời an vui, nhẹ nhàng cùng ước vọng đem lại cho đời những sáng tác làm đẹp cuộc đời.

Nhạc sĩ Vũ Thành An và MC Lê Anh trò chuyện với khán giả - Ảnh NSCC

Lần đầu tiên, danh ca Thái Hiến và Tuấn Ngọc hát nhạc của Vũ Thành An trên sân khấu. Thái Hiền thể hiện ca khúc Bài không tên 04, Bài không tên 02, những ca khúc nhiều nỗi niềm về tình yêu, có cả những đớn đau. Nhưng cách hát của chị khiến người nghe thấy những xúc cảm thanh thản, nhẹ nhàng của người đã trải qua những phong ba, gió táp cuộc đời để nhìn nhận cuộc đời, tình yêu một cách bình lặng hơn.

Trong đêm nhạc, Tuấn Ngọc và Thái Hiền song ca ca khúc Lời tình buồn. Hai nghệ sĩ là người trong gia đình (Thái Hiền là chị vợ của Tuấn Ngọc - PV), nhưng cũng từng là cặp đôi song ca nhạc tình nổi tiếng một thời.

Sau khi thể hiện hai ca khúc Bài không tên số 05Bài không tên số 08, Tuấn Ngọc nói vui vì tới muộn nên chưa kịp nhìn thấy “giai nhân” đâu, và anh bất ngờ khi thấy “giai nhân” Ngọc Châm xuất hiện trên sân khấu. Họ đã song ca ca khúc Bài không tên số 03Bài không tên cuối cùng.

Danh ca Tuấn Ngọc và Thái Hiền - Ảnh NSCC

Sau nhiều năm vắng bóng, trải qua những sóng gió với cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Ngọc Châm đã quyết định trở lại với ca hát. Chị đã gây bất ngờ với giọng hát nhiều cảm xúc và cũng rất mộc mạc của mình. Ngọc Châm đã thể hiện những tâm tư của chị qua ca khúc Em không dám tham vọng mà chỉ xin ước vọng do nhạc sĩ Vũ Thành An viết riêng dành tặng.

Phần biểu diễn của Ngọc Châm cùng nhạc sĩ Thanh Phương với cây đàn guitar mang đến sự sâu lắng nhưng cũng đầy tươi sáng về cuộc sống, tình yêu.

Nhạc sĩ Thanh Phương đã phối khí ca khúc do Ngọc Châm viết lời với giai điệu của Vũ Thành An Mùa thu ngày ấy tìm nhau. Sự kết hợp giữa Ngọc Châm và tiếng đàn của nhạc sĩ Thanh Phương trong ca khúc này trên sân khấu đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Ca sĩ Ngọc Châm và nhạc sĩ Thanh Phương - Ảnh NSCC

Nhạc sĩ Vũ Thành An nói, từ khi ông sáng tác trở lại, ngoài những Bài không tên, ông cũng muốn có thêm những ca sĩ mới thể hiện tác phẩm của mình. Khi gặp Ngọc Châm, ông đã rất quý giọng hát cũng như con người của chị nên nhận là học trò. Qua đêm nhạc này, ông tin học trò mình còn tiến xa hơn nữa.

Sân khấu của đêm nhạc do tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đạo diễn sẫn khấu Phạm Hoàng Giang chăm chút, đã tái hiện phòng trà xưa, tạo nên những “thước phim” đẹp để kể về giai nhân xưa và nay. Đạo diễn âm nhạc- nhạc sĩ Anh Khoa, và ban nhạc, cùng dàn nhạc thính phòng Hà Nội với chỉ huy- nhạc sĩ Khắc Thành đã tạo nên không gian âm nhạc hoài niệm, nhiều những xúc cảm, cung bậc với âm nhạc…

An An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nhac-si-vu-thanh-an-gay-bat-ngo-voi-giong-hat-o-tuoi-76-1071248.html