Nhạc sĩ Tuấn Hồ gợi nhớ quê nhà, mẹ cha với 'Miền đất hứa'

Trong những ngày giáp Tết, từng lời ca mộc mạc, chân thành của Tuấn Hồ khi hát 'Miền đất hứa' khiến người ta càng muốn nhanh chân trở về với quê hương, với người thân…

Miền đất hứa là ca khúc được nhạc sĩ Tuấn Hồ viết hơn một năm trước, khi xảy ra vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh. Qua giọng hát của ca sĩ Thanh Tài, Miền đất hứa nhanh chóng lan tỏa, được nhiều người yêu thích. Đến nay, chỉ tính riêng kênh YouTube, ca khúc đã có tới hơn 7 triệu lượt xem.

Trong những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, Tuấn Hồ tiếp tục gửi tới khán giả bài hát Miền đất hứa, nhưng với chính giọng hát của anh. Điều này khiến không ít người bất ngờ, bởi từ trước tới nay, Tuấn Hồ vẫn được biết đến với vai trò là một nhạc sĩ. Anh là tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến như Lớn lên cùng mẹ (ca sĩ Lê Anh Dũng thể hiện), Miền Tam Hợp (ca sĩ Trọng Tấn), Xuân lỡ hẹn (ca sĩ Đinh Thành Lê)…

Đặc biệt, nhiều tác phẩm của anh gắn liền với những vấn đề thời sự, mang đậm hơi thở cuộc sống. Có thể kể đến Nỗi buồn Nam Ai viết về bão lũ miền Trung do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày, hay Đồng lòng Việt Nam với 40 ca sĩ tham gia, chung tay lan tỏa thông điệp phòng chống dịch Covid. Và Miền đất hứa cũng là một ca khúc gắn liền với vấn đề xã hội được công chúng quan tâm như thế.

Chia sẻ về ca khúc Miền đất hứa, nhạc sĩ Tuấn Hồ cho biết: Cuối tháng 10/2019, khi nghe tin 39 nạn nhân xấu số thiệt mạng ở Anh, dù chưa xác định được danh tính, quốc tịch của họ, nhưng Tuấn Hồ vẫn có linh cảm đó là những người đồng hương Nghệ Tĩnh với mình. "Tôi sinh ra ở xứ Nghệ, phần nào hiểu được hoàn cảnh cũng như cuộc sống ở làng quê, nơi biết bao thanh niên bỏ làng ra đi tìm "miền đất hứa" mong đổi đời và ít ai nghĩ đến những hệ lụy phải trả giá đắt tới vậy. Tôi nghĩ đến những người trẻ ra đi mãi mãi khi đang tuổi xuân, đến nỗi đau của bố mẹ, người thân họ khi nghe tin dữ…", anh chia sẻ.

Cảm xúc dâng tràn khiến từng nốt nhạc, lời ca cứ thế tuôn ra, thành bài hát Miền đất hứa. Bài hát như thay lòng chàng nhạc sĩ 8x gửi tới những người xa quê hương xứ sở, nhắc nhớ mọi người không đâu bằng quê hương và không gì hạnh phúc bằng được ở bên bố mẹ: Về đi em về với mẹ cha/Về với quê ta cơm cà dưa muối mặn…

Viết xong ca khúc, Tuấn Hồ tìm đến nhạc sĩ Alex Chu nhờ phối khí. Bản phối hoàn thiện, anh đưa cho Thanh Tài – nam ca sĩ trẻ đang rất được yêu mến của dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. "Công việc chính của tôi là ở phòng thu âm, tôi đã thu thanh cho Thanh Tài rất nhiều ca khúc. Hai anh em tôi cũng đã kết hợp với nhau nhiều sản phẩm, tôi hiểu được chất giọng của Thanh Tài và biết chắc chắn cậu ấy hát bài này sẽ đi vào lòng người", Tuấn Hồ nói. Quả thực, Miền đất hứa qua giọng hát Thanh Tài đã nhanh chóng chinh phục người nghe. Con số gần 7 triệu lượt views chỉ qua nền tảng YouTube là rất đáng nể với một ca khúc mới như vậy.

Tuấn Hồ cho biết, sau hơn một năm viết Miền đất hứa, anh quyết định phát hành ca khúc do chính mình thể hiện. Anh muốn chia sẻ ca khúc với chính giọng hát, tình cảm của mình. Tuấn Hồ cũng không ngại bị so sánh với Thanh Tài, bởi theo anh, mỗi người sẽ có cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Là người đã viết nên Miền đất hứa, anh được thể hiện tình cảm của riêng mình theo cách mà anh thấy là trọn vẹn nhất. Quả thực, qua giọng hát của Tuấn Hồ, Miền đất hứa được cất lên tuy không quá mượt mà nhưng lại đi vào lòng người bởi sự mộc mạc, chân thành, sâu lắng.

Nhạc sĩ Tuấn Hồ và người thầy của mình - ca sĩ Lê Anh Dũng (trái)

Nhạc sĩ Tuấn Hồ và người thầy của mình - ca sĩ Lê Anh Dũng (trái)

Một điều nữa khiến Tuấn Hồ tự tin thể hiện giọng hát của mình là bởi anh đã được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Chàng trai sinh năm 1989 ở Quỳ Hợp, Nghệ An này từng là sinh viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Vì mê ca hát, bước sang năm thứ 2, anh quyết tâm thi sang Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Suốt 4 năm theo học hệ trung cấp thanh nhạc ở đây, anh được dìu dắt bởi thầy giáo Lê Anh Dũng – nam ca sĩ từng giành giải Nhất Sao Mai 2007 dòng thính phòng.

Ca sĩ Lê Anh Dũng cũng chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Tuấn Hồ. "Tôi luôn tự hào vì mình được làm học trò của một người thầy tốt tính, có tầm và có tâm như thầy Lê Anh Dũng. Thầy không chỉ là người chỉ lối cho tôi trong công việc mà còn là một người bạn để tôi chia sẻ, tâm tình nhiều vấn đề của cuộc sống", Tuấn Hồ cho biết.

Ra trường, Tuấn Hồ có duyên với nghề thu âm, đảm trách công việc sản xuất âm nhạc, làm sản phẩm âm nhạc cho các nghệ sĩ. Hàng ngày được làm việc với các ca sĩ chuyên nghiệp, gặp gỡ các nhạc sĩ gạo cội, nghe và tham gia nhiều dự án âm nhạc cùng họ, anh học hỏi được rất nhiều. "Vốn" âm nhạc cùng anh cũng theo đó mà đầy lên theo năm tháng…

Chàng nhạc sĩ trẻ vừa được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Hà Nội cho biết, anh vừa hoàn thành dự án thu thanh mix & master CD cho ca sĩ Lê Anh Dũng và Hà Trần. Hỏi Tuấn Hồ, liệu việc phát hành ca khúc Miền đất hứa có phải là một cách thông báo sẽ trở thành ca sĩ, anh trả lời: "Tôi chưa nghĩ mình sẽ chuyển hướng thành ca sĩ ngay bây giờ, vì công việc sản xuất rất bận rộn. Nhưng tương lai thì tôi cũng chưa biết trước, bởi tôi rất thích ca hát và đã được đào tạo chuyên ngành thanh nhạc".

Minh Anh - Ảnh: N.V

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhac-si-tuan-ho-goi-nho-que-nha-me-cha-voi-mien-dat-hua-20210206093622352.htm