Nhạc sĩ thợ mỏ Bùi Quốc Hội với những ca khúc chống dịch Covid-19

Trong những ngày cả nước căng thẳng chống dịch Covid-19, người dân TP Cẩm Phả hàng ngày được nghe bài hát 'Dập tắt, dập tan dịch Covid lây lan' trên sóng truyền thanh của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Cẩm Phả, xen kẽ cùng với các chương trình tuyên truyền phòng, chống dịch. Bài hát cũng đã được phát qua sóng phát thanh của Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Tác giả bài hát đó là ông Bùi Quốc Hội, năm nay đã 76 tuổi, sống ở phường Cẩm Bình (TP Cẩm Phả). Ông Hội bảo: Khi cả nước cùng chung sức đẩy lùi dịch Covid-19, tôi tuổi già rồi không có sức khỏe để xông pha được như lớp trẻ, vậy thì tôi sáng tác bài hát “Dập tắt, dập tan dịch Covid lây lan" động viên tinh thần mọi người vậy

Sau khi hoàn thành sáng tác bài hát, ông lại nhờ các ca sĩ ở Trung tâm Thể thao - Văn hóa Công ty Tuyển than Cửa Ông biểu diễn.

 Ông Bùi Quốc Hội đang sáng tác ca khúc.

Ông Bùi Quốc Hội đang sáng tác ca khúc.

Anh Phạm Văn Hằng, cán bộ Trung tâm Thể thao - Văn hóa Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết: Sau khi nhận được bài hát của bác Hội, toàn bộ anh chị em hoạt động âm nhạc của Trung tâm chúng tôi, trong đó có nhiều Nghệ sĩ Vùng mỏ vào cuộc ngay. Người hát, người khớp nhạc để hoàn thiện bài hát hoàn toàn theo tinh thần tự nguyện. Bởi chúng tôi muốn tiếng hát của mình góp phần thúc đẩy tinh thần mọi người trong công tác phòng chống dịch.

Ông Hội bảo, bài hát này ông cũng đã gửi đến cho một người bạn quen làm công tác văn hóa ở tỉnh Ninh Bình và ca khúc cũng đã được phát trên chương trình phát thanh của tỉnh Ninh Bình và trên chương trình phát thanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho tất cả thợ mỏ cùng nghe.

Bài hát “Dập tắt, dập tan dịch Covid lây lan” với những lời lẽ tha thiết: “Từ biển đảo xa khơi/ Đến bản làng biên giới/ Từ vùng sâu vùng xa/ Đến phố phường đô thị/ Mỗi người dân là một chiến sĩ/ Mỗi cụm dân cư là một pháo đài/ Già trẻ gái trai/ Cùng quyết tâm chống dịch…”, đã đến được với tất cả người dân Cẩm Phả trên loa truyền thanh của các nhà văn hóa phường, xã.

Bài hát "Dập tắt dập tan dịch Covid lây lan" của ông Bùi Quốc Hội.

Ông Hội nguyên là công nhân của Công ty CP Than Cọc Sáu. Ông sáng tác bài hát từ khi còn trẻ. Năm 2000, Công ty CP Than Cọc Sáu kỷ niệm 40 năm hợp tác với Liên Xô (năm 1960, Liên Xô đã đưa những chiếc máy xúc đầu tiên và các chuyên gia đến để hỗ trợ ngành than về kỹ thuật sử dụng máy móc), ông được Công ty phân công viết một bài hát phục vụ chương trình văn nghệ chào mừng nhân ngày lễ kỷ niệm.

Ông thấy lo, vì từ trước đến nay ông chỉ sáng tác theo cảm hứng và cũng chỉ là người thích văn nghệ chứ có được đào tạo bài bản gì đâu, phần lớn là do ông tự học nhưng may mắn, khi một lần ông đang thả hồn phiêu lãng, chợt nghe tiếng máy xúc than cứ giống như âm thanh “ngon, ngon, ngon”.

Vậy là trong đầu ông bật lên ý tưởng và ông sáng tác bài “Máy xúc khen ngon”, với những từ ngữ mộc mạc đầy chất thợ mỏ. Bài hát được nhà văn Võ Khắc Nghiêm rất thích, khen là bài hát hay. Cũng năm 2000, bài hát được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải Khuyến khích trong cuộc thi âm nhạc năm đó.

Bài hát đầu tay của ông Hội là bài “Bài ca Đặng Bá Hát” được sáng tác năm 1972. Bài hát nói về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Bá Hát, Đại đội trưởng Đại đội pháo 37 ly thuộc Tiểu đoàn Tự vệ Bến phà Hòn Gai, đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và anh dũng hy sinh cho cuộc đấu tranh này.

Bài hát được ông Hội truyền lại cho nhiều thanh niên ở Cẩm Phả thời kỳ đó, tạo khí thế cho họ trước khi lên đường ra chiến trường đánh giặc.

Mấy chục năm sau, ông mới mang bài hát để tặng cho gia đình anh hùng Đặng Bá Hát. Ông xin phép vong linh liệt sĩ rồi trình bày bài hát cho gia đình liệt sĩ nghe, tất cả đều xúc động.

Cô con gái của liệt sĩ Đặng Bá Hát đã bật khóc khi nghe ca khúc hát về cha mình. Điều đó làm ông Hội cũng xúc động theo. Ông bảo: Tôi thấy vui hơn cả khi nhận giải thưởng, bởi bài hát đi được vào lòng người, dù chỉ ít người thôi cũng là vui rồi.

Chia tay tôi, ông Hội khoe: Tôi còn bài hát nữa có tên “Đội quân mầu áo trắng trên tuyến đầu chống Covid”, mới được phát trên sóng phát thanh của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh hôm 10/4 đấy. Bài hát ca ngợi các y, bác sĩ trong toàn tỉnh và trong cả nước đang ngày, đêm quên mình, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19. Họ đúng là các chiến sĩ và xứng đáng được ngợi ca lắm chứ.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202004/nhac-si-tho-mo-bui-quoc-hoi-voi-nhung-ca-khuc-chong-dich-covid-19-2479602/