Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông - tác giả bài 'Chiều mưa biên giới' qua đời ở tuổi 86

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông - tác giả của hàng loạt những bản tình ca: Chiều mưa biên giới, Khúc xuân ca, Nhớ một chiều xuân, Niềm đau dĩ vãng, Tình cố hương, Về mái nhà xưa… vừa qua đời vào tối nay (26-2) tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào tối 26.2 thọ 86 tuổi.

Theo ca sĩ Giao Linh - người học trò thân thiết và cũng là bạn vong niên của nhạc sĩ cho biết, chiều 26.2, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thấy mệt nên được gia đình đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, ông mất nhẹ nhàng. Thông tin tang lễ sẽ được công bố vào ngày hôm nay 27.2.

Ca sĩ Giao Linh tâm sự, bà là học trò thân thiết của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từ năm 1965. Về sau, mối quan hệ giữa vợ chồng danh ca Giao Linh và gia đình nhạc sĩ ngày càng gắn bó như những người bạn vong niên.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nổi tiếng từ trước 1975. Ông sinh năm 1932, sống ở TP.HCM. Năm 16 tuổi, ông đã có sáng tác đầu tay như Tạm biệt mùa hè. Nguyễn Văn Đông từng cộng tác với những nhạc sĩ tên tuổi như: Lê Văn Thiện, Văn Phụng, Y Vân… Ông là người tiên phong thực hiện album riêng cho từng ca sĩ mà trước đó chưa ai làm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từng thực hiện nhiều chương trình văn nghệ sôi nổi tại Sài Gòn thập niên 1950-1970. Khi làm giám đốc hãng băng đĩa nhạc Continental và Sơn Ca, ông thực hiện album cho nhiều ca sĩ như: Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Phương Dung, Giao Linh, Thanh Tuyền.

Ông có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: Chiều mưa biên giới, Về mái nhà xưa, Niềm đau dĩ vãng, Hải ngoại thương ca... Ông đã viết nhạc nền và đạo diễn cho trên 50 vở tuồng, cải lương nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975 như: Nửa đời hương phấn, Đoạn tuyệt, Tiếng hạc trong trăng, Mưa rừng… Cũng như rất nhiều những bản Thánh ca: Màu xanh Noel, Bóng nhỏ giáo đường, Tình người ngoại đạo… Ông cũng là người viết lời việt cho hàng loạt bản nhạc cổ điển, nhạc ngoại Giáng sinh: Ave Maria, Đêm Thánh vô cùng (Stille Nacht), Hồi chuông nửa đêm (Jingle Bells)…

P.V

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nhac-si-nguyen-van-dong-tac-gia-bai-chieu-mua-bien-gioi-qua-doi-o-tuoi-86-82784.html