Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rời xa cõi trần nhẹ nhàng lắm

Vẫn nhớ lần đầu tiên ông ra Hà Nội để đệm đàn cho liveshow của ca sĩ Ánh Tuyết năm 2012 với bao nhiêu hồi hộp. Dáng ông gầy yếu, giọng ông nhỏ nhẹ, nhưng khi ngồi vào đàn, ông là một người khác hẳn.

“Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi… buồn ơi hãy đến với ta, để quên chuyện tình xót xa”… ai từng trải qua một mối tình lỡ mà không từng biết đến ca khúc “Buồn ơi chào mi”. Ai trong những lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, chưa từng nghe: “Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ, tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn, bơ vơ, tiếng hát lạc loài".

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời ở tuổi 76

Ông là Nguyễn Ánh 9, người nổi tiếng là một nghệ sĩ chuyên đệm đàn dương cầm số 1 trong những phòng trà lừng danh của Sài Gòn hoa lệ những năm 1970. Trên tiếng đàn kỳ ảo của ông, tiếng hát những nữ hoàng phòng trà như Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu… đã vút cao. Từ nhạc phẩm “Không” được ông sáng tác ngẫu hứng trong một đêm diễn, những sáng tác của Nguyễn Ánh 9 đã đến với đông đảo những khán giả yêu mến dòng nhạc tình ca và lưu giữ tên tuổi của ông trong lòng họ.

Vẫn nhớ lần đầu tiên ông ra Hà Nội, xuất hiện trong liveshow “Mùa xuân đầu tiên” của ca sĩ Ánh Tuyết với bao nhiêu hồi hộp. Có ai biết gần 40 năm sau giải phóng, người nhạc sĩ có vóc người nhỏ bé, giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười hiền từ ấy mới đặt chân đến với thủ đô.

Nguyễn Ánh 9 có vẻ ngoài rụt rè, thậm chí hơi có phần nhút nhát, nhưng khi ngồi vào với cây đàn dương cầm, ông trở thành một người khác hẳn. Bàn tay ông múa trên phím đàn khi như mưa rơi khi như thác đổ, cuồn cuộn và réo rắt cuốn theo mọi cảm xúc của người nghe. Tối hôm ấy, khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị vang lên từng tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho ông, ông cúi chào khán giả và rút khăn mùi xoa ra, chấm nhẹ những dòng nước mắt.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, những con người có tố chất nghệ sĩ như Nguyễn Ánh 9 không nhiều. Ông nghệ sĩ bởi cái ngọn lửa nồng nàn cháy trong ông từ năm 17 tuổi, khi một chàng trai non nớt đã dám bước chân ra khỏi nhà để đeo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, mặc cho người cha nghiêm khắc đến độ từ con.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Ông chơi dương cầm từ nhỏ và trong thời gian học ở Đà Lạt, Nguyễn Đình Ánh có quen biết với nhạc sĩ Hoàng Nguyên và được Hoàng Nguyên dìu dắt vào con đường âm nhạc. Ông qua đời lúc 14h30 phút chiều 14.4 tại TP HCM, hưởng thọ 77 tuổi.

Tiếng dương cầm, những đêm phòng trà trong ánh đèn hồng, tiếng hát của những giọng ca hàng đầu trên sân khấu Sài Gòn hồi ấy như một ma lực đã hấp dẫn và chiếm trọn trái tim chàng trai 17 tuổi. Đã níu giữ ông suốt nửa thế kỷ bên những phím dương cầm, có những khi quên mình là ai, chấp nhận là một người đứng sau những đêm diễn thăng hoa.

Nguyễn Ánh 9 có lần tâm sự: “Nếu tôi không quá gắn bó với cây đàn piano, tôi đã có thể dành nhiều thời gian sáng tác hơn, có nhiều ca khúc hơn. Nhưng giống như cái nghiệp đã vận vào thân, lại nghĩ nếu tôi rời xa cây đàn, ai sẽ đệm đàn cho ca sĩ?”

Trong suốt sự nghiệp sáng tác của đời mình, Nguyễn Ánh 9 có không nhiều ca khúc, nhưng mỗi bài hát của ông đều chất chứa biết bao nỗi niềm, mỗi ca khúc đều như chạm đến những rung động sâu thẳm nhất trong trái tim người nghe. Bởi mỗi ca khúc, Nguyễn Ánh 9 đều dành nó cho một cuộc tình, của ông, của bạn bè ông. “Ai đưa em về”, “Biệt khúc”, “Bơ vơ”, “Buồn ơi chào mi”, “Chia phôi”, “Cho người tình xa”, “Cô đơn”, “Đêm nay ai đưa em về”, “Không”, “Tình khúc chiều mưa”… là những ca khúc đã nuôi nấng biết bao mối tình trong trái tim những người yêu nhau.

Sau scandal không đáng có với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, giới nhạc sĩ, ca sĩ cả nước càng thêm yêu quý và kính trọng Nguyễn Ánh 9 hơn. Với nhiều người, thái độ cư xử đúng mực, đàng hoàng, tử tế của ông là một minh chứng đảm bảo nhất để những nghệ sĩ đích thực vẫn tin là họ hoàn toàn có chỗ đứng trong lòng công chúng, mặc cho làn sóng của thế giới chiêu trò đang bắt đầu chiếm lĩnh thế thượng phong.

Nguyễn Ánh 9 đã đi hết con đường nghệ thuật của ông, một con đường mà ông đã dám đánh đổi tất cả để chọn nó. Ông đã sống hết mình với những đêm diễn thăng hoa của một nhạc công trên sân khấu, đã cống hiến cảm xúc và tài năng để có những khúc tình ca đẹp hiến dâng cho đời.

Hôm nay, 14.4, ông về cõi thiên đường, nơi hạnh phúc đẹp đẽ như đôi uyên ương tung bay rợp trời nắng ấm, như giọt sương long lanh đọng cành lá thắm mà ông đã từng vẽ ra trong ca khúc của mình.

Tôi luôn tin một nghệ sĩ đích thực và sống tử tế, đàng hoàng như Nguyễn Ánh 9, sẽ rời xa cõi trần này bằng những bước chân nhẹ nhàng lắm. Cầu mong ông cứ thanh thản mà đi, bởi tình yêu mà ông gửi trao, vẫn tỏa sáng ấm áp trong trái tim những người ở lại.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/nhac-si-nguyen-anh-9-roi-xa-coi-tran-nhe-nhang-lam-673882.html