Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm Trưởng Ban lễ tang nhạc sĩ Phó Đức Phương

Tang lễ nhạc sĩ Phó Đức Phương được cử hành vào hôm nay, ngày 24/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, do Hội Nhạc sỹ Việt Nam phối hợp với gia đình tổ chức.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam làm Trưởng Ban lễ tang. Các thành viên khác như: nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Phó ban; nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, Phó ban; GS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Đinh Công Thuận, ông Trần Hướng Dương, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, đại diện gia đình là ông Phó Đức Trù.

Lễ viếng nhạc sỹ Phó Đức Phương sẽ được diễn ra bắt đầu từ 11h30 đến 12h45 ngày 24/9/2020 (tức ngày 8/8 âm lịch) tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Lễ an táng tổ chức vào buổi chiều cùng ngày tại nghĩa trang Công viên Thiên Đức - Phú Thọ.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944, quê ở Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều sáng tác ca khúc quần chúng dòng nhạc trữ tình Việt Nam và từng nhận được 1 đề cử tại giải Cống hiến. Ông từng là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và là Phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội. Ủy viên Ban chấp hành Hội nhạc sỹ Việt Nam các khóa III, VII, VIII, X. Và trong sự nghiệp của mình ông đạt được rất nhiều danh hiệu giải thưởng cao quý.

Ông là tác giả của các bài hát huyền thoại như: Trên Đỉnh Phù Vân, Về quê, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Nha Trang thu,... Mỗi tác phẩm của ông đều thể hiện tình yêu sâu sắc với con người, quê hương, đất nước bằng cách sử dụng những ca từ đắm đuối, chân tình, đưa người nghe tới tận cùng của cảm xúc và nhận được cảm tình rất lớn qua nhiều thế hệ người Việt Nam.

Một số các tác phẩm mang tính bề dày lịch sử đồ sộ như vậy của ông đã ra đời trong 2 năm ông trở lại sáng tác gần đây như "Hoa Lư đại tập trận"; "Bạch Đằng bản hùng ca sông thiêng", "Mãi mãi Việt Nam", "Có phải đây Tam Chúc, "Văn Giang - Một khúc sông Hồng" ...Trong suốt thời gian trị bệnh, nhạc sỹ Phó Đức Phương đã vô cùng mạnh mẽ, lạc quan và cố gắng để vượt qua thử thách cố gắng lội ngược dòng với niềm tin sâu sắc "Không thể sẽ thành Có thể".

Vào cuối năm 2016, trong liveshow "Trên đỉnh Phù Vân" - chương trình ca nhạc nhằm tôn vinh các tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ông đã tự biểu diễn ca khúc "Cùng một con đò" - bài hát mang âm hưởng dân gian. Nhạc cụ duy nhất mà ông mang theo là một chiếc bàn. Phút ngẫu hứng của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương khi đó khiến người hâm mộ thích thú.

Sự ra đi của cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi tiếc thương.

Những ca từ đẹp đẽ, những bài ca tình yêu quê hương đất nước đó sẽ mãi ở lại. Vĩnh biệt ông - nhạc sĩ tài ba của dân tộc!

Lam Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nhac-si-pho-duc-phuong-va-ca-khuc-cung-mot-con-do-264521.html