Nhắc nhở người tập thể dục ngày đầu cách ly xã hội

Đội an ninh trật tự đô thị tuần tra liên tục để nhắc nhở người dân. Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đóng cửa để tránh việc tập thể dục buổi sáng gây tụ tập.

 Trong buổi sáng đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội (1/4), khu vực ven hồ Gươm thưa vắng hơn hẳn mọi khi.

Trong buổi sáng đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội (1/4), khu vực ven hồ Gươm thưa vắng hơn hẳn mọi khi.

Ông Đỗ Tuấn Anh (Đội An ninh Trật tự thuộc Ban quản lý Khu vực hồ Hoàn Kiếm) cho biết đội đã ra quân từ 6h sáng và sẽ duy trì đến hết ngày 15/4 để ngăn người dân đến đi bộ, tập thể dục ven hồ.

Đây là giải pháp mới được đưa ra sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cách ly toàn xã hội, không tụ tập quá 2 người ở bên ngoài cơ quan, trường học, công sở.

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cũng không còn cảnh sinh hoạt nhộn nhịp buổi sáng mà chỉ có cán bộ an ninh trật tự, công nhân vệ sinh làm việc.

Công viên Thống Nhất đã đóng cửa. Một số người dân tỏ ra bất ngờ nên đi bộ, chạy bộ bên ngoài hàng rào.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mở cửa nhưng gần như không có khách.

Ông Thành, bảo vệ tại một ngân hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng, chia sẻ sự ủng hộ với quyết định của Thủ tướng vì nó sẽ góp phần chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. "Việt Nam đang là nước kiểm soát dịch bệnh tốt và nếu làm nghiêm được trong 2 tuần này thì tôi tin là dịch bệnh sẽ sớm kết thúc", ông nói.

Tại khu vực phố cổ, hầu hết cửa hàng đã đóng cửa. Người dân chủ yếu ở trong nhà, nếu có ra ngoài cũng giữ khoảng cách với nhau.

Các xe tuyên truyền, công an các phường đi tuần tra liên tục. Tại phường Hàng Bồ, cán bộ đi dán thông báo ngừng kinh doanh sau khi vận động các chủ hàng ký cam kết.

Một vài người dân chỉ mở hé cửa nhìn ra phố rồi lại đóng vào.

Nữ chủ quán cà phê trên đường Lương Văn Can cho biết hàng chục năm rồi, bà lại mới thấy cảnh này - vắng như Hà Nội những năm chiến tranh, khi người dân chủ yếu đi sơ tán, chỉ còn người trực chiến đấu ở nhà. "Tôi không buồn vì tình hình kinh doanh đi xuống mà chỉ mong dịch bệnh sớm qua", bà chia sẻ.

Trong khi người dân chủ yếu ở nhà, hạn chế ra đường thì một người vô gia cư cho biết không có lựa chọn nào khác. Anh cho biết đêm qua trời trở lạnh nên khó ngủ hơn mọi khi.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhac-nho-nguoi-tap-the-duc-ngay-dau-cach-ly-xa-hoi-post1067280.html