Nhắc lại chuyện xưa, người thiệt mạng, kẻ vào tù

Đi đám tang gặp lại bạn cũ, nhắc chuyện xưa, bất ngờ bị anh này đánh, thanh niên rút dao chống trả khiến nạn nhân tử vong.Đi đám tang gặp lại bạn cũ, nhắc chuyện xưa, bất ngờ bị anh này đánh, thanh niên rút dao chống trả khiến nạn nhân tử vong.Đi đám tang gặp lại bạn cũ, nhắc chuyện xưa, bất ngờ bị anh này đánh, thanh niên rút dao chống trả khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Văn Hiếu (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh) 16 năm tù về tội “giết người”.

HĐXX cho rằng, hành vi bị cáo đã xâm hại tính mạng sức khỏe người khác, gây mất trật tự trị an, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên xét thấy bị hại có lỗi đánh bị cáo trước, bị cáo ăn năn hối cải, nên cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Bị cáo Huỳnh Văn Hiếu tại tòa

Bị cáo Huỳnh Văn Hiếu tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 18/12/2019, Huỳnh Văn Hiếu đến dự đám tang người quen tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh thì gặp anh Trần Phát Duyên, bạn cũ của Hiếu. Khi hai người ra về, trên đường đến chỗ lấy xe, Hiếu có nhắc nhở chuyện trước kia Duyên rút xăng trong xe của em trai Hiếu mà chưa được phép.

Nghe vậy, Duyên cãi lại và dùng tay, ghế đánh vào mặt Hiếu khiến Hiếu chảy máu mắt. Bị tấn công, Hiếu rút dao chống trả, đâm loạn xạ vào nhiều vùng trên thân thể Duyên.

Lúc này, mọi người trong đám tang can ngăn, Hiếu đi về nhà còn Duyên được đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Ngay sau đó, Hiếu đến Công an xã đầu thú.

Qua giám định, Duyên chết do sốc mất máu, thủng tim, phổi.

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/nhac-lai-chuyen-xua-nguoi-thiet-mang-ke-vao-tu-611542/