Nhà yến 4 tầng xây dựng trái phép 'chễm chệ' trên đất lâm nghiệp

Nhà yến xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm từ lúc xây phần móng nhưng giờ đã đứng lừng lững cao đến 4 tầng…

Công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp

Theo phản ánh của người dân địa phương, chúng tôi tìm về xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, Bình Định) để xác minh thông tin chuyện 1 công trình nhà nuôi yến cao 4 tầng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm từ khi mới xây móng, mà nay đã lừng lững đứng “chễm chuệ” trên đồi cao.

Quả nhiên trên 1 ngọn đồi nằm trên địa bàn thôn Phú Hà (xã Mỹ Đức) đang tọa lạc 1 ngôi nhà nuôi yến rất hoành tráng, đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng mặt ngoài chưa trát vữa. Ngôi nhà yến nói trên cao đến 4 tầng, diện tích sàn khoảng 650m2, tọa lạc trên diện tích đất khoảng 150m2. Bên trong ngôi nhà phát ra âm thanh dẫn dụ chim yến vang vang cả khu đồi. Phía dưới, nhiều vạt đồi đã bị đào múc để làm đường giao thông dẫn đến công trình.

 Ngôi nhà nuôi yến cao 4 tầng của ông Nguyễn Lâm đứng sừng sững trên 1 ngọn đồi nằm trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ngôi nhà nuôi yến cao 4 tầng của ông Nguyễn Lâm đứng sừng sững trên 1 ngọn đồi nằm trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hỏi thăm thì biết, chủ công trình đầu tư xây dựng nhà yến “khủng” nói trên là ông Nguyễn Lâm (SN 1956) người ở thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, Bình Định), nhưng hiện nay ông Lâm đang cư ngụ tại TP HCM. Sau khi chuyển nhượng lại khu đất trồng rừng sản xuất rộng hơn 4ha của một người dân địa phương, đầu tháng 5/2020, ông Lâm về quê mở móng xây dựng nhà yến này.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết thửa đất ông Lâm xây dựng nhà yến trước đây chính quyền địa phương đã cấp quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Văn Bộ. Sau đó ông Bộ chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất nói trên đất cho ông Nguyễn Lâm và được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ông Lâm vào năm 2019 với diện tích 40.196m2, mục đích sử dụng là đất rừng trồng sản xuất, thế nhưng ông Lâm đã xây dựng nhà yến nói trên khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Nhiều vạt đồi đã bị đào múc để làm đường giao thông dẫn đến công trình nhà yến của ông Lâm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Nhà yến của ông Lâm xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp đã gần 1 năm nay mà không thấy chính quyền địa phương xử lý, trong khi người dân ở đây không được xây dựng bất kỳ 1 công trình kiên cố nào trên đất này. Người dân ở đây vi phạm một tí là bị yêu cầu đình chỉ, bắt tháo dỡ ngay. Vậy mà không biết tại sao một công trình hoành tráng như thế, lại nằm trên đồi cao ai cũng nhìn thấy mà lại vẫn đứng sừng sững một cách ngang nhiên? Nếu tính đường chim bay, công trình nhà yến của ông Lâm chỉ cách trụ sở UBND xã Mỹ Đức khoảng vài trăm mét, từ trụ sở UBND xã Mỹ Đức nhìn lên ai cũng nhìn thấy nhà yến của ông Lâm”, một người dân xã Mỹ Đức nêu thắc mắc.

Sự tồn tại “diệu kỳ” của công trình trái phép

Càng tìm hiểu, chúng tôi càng thấy sự tồn tại của ngôi nhà yến này là khá “diệu kỳ”. “Diệu kỳ” là bởi ngay sau khi phát hiện công trình được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại thửa số 463, tờ bản đồ 01 (bản đồ đất lâm nghiệp), trên diện tích 150m2, ngày 25/5/2020, UBND xã Mỹ Đức đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu ông Lâm dừng thi công. Khi bị phát hiện, công trình nhà yến của ông Lâm chỉ mới xây móng, vật liệu xây dựng bằng đá xanh, phần móng phía Đông được xây cao 1,4m, phần móng phía Tây 0,3m, trên mặt móng có dằn sắt cao 0,2m và phân thành 6 ô. Khi ấy, ông Lâm đã ký cam kết dừng việc thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, sau đó công trình nhà yến của ông Lâm vẫn tiếp tục được xây dựng. Ngày 4/8/2020, UBND xã Mỹ Đức lần nữa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lâm. Ngày 11/8/2020, UBND xã Mỹ Đức ra quyết định buộc ông Lâm khắc phục hậu quả bằng cách tháo dỡ toàn bộ công trình trên diện tích 150m2, khôi phục lại tình trạng ban đầu trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Ấy vậy nhưng công trình nhà yến của ông Lâm vẫn không dừng lại. Đến tháng 9/2020, UBND xã Mỹ Đức lại phát hiện ông Lâm tiếp tục xây dựng móng tường rào và bậc tam cấp bao bọc chung quanh khuôn viên nhà yến xây dựng trái phép, biên bản vi phạm lại được lập.

Sau đó, vào ngày 23/10/2020, ông Đào Duy Nguyên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, đã ra “tối hậu thư” với ông Lâm bằng quyết định cưỡng chế, buộc ông Lâm thực hiện khắc phục hậu quả, phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định, ông Lâm có trách nhiệm phải thực hiện, nếu quá thời hạn mà người vi phạm không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Quyết định cưỡng chế của UBND xã Mỹ Đức nghe có vẻ quyết liệt là thế, nhưng đến nay là đã 5 tháng rưỡi, tính từ khi UBND xã Mỹ Đức ra “tối hậu thư”, mà nhà yến 4 tầng của ông Lâm vẫn đứng sừng sững trên đồi như thách thức dư luận, thách thức cả pháp luật.

Về vấn đề trên, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết đã nắm được vụ việc và đã giao cho Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Chánh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với UBND xã Mỹ Đức xử lý dứt điểm. “Không chỉ riêng công trình của ông Nguyễn Lâm, mà UBND huyện còn xử lý nhiều công trình xây dựng trái phép khác trên địa bàn. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm”, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ ông Lê Văn Lịch khẳng định.

Vũ Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nha-yen-4-tang-xay-dung-trai-phep-chem-che-tren-dat-lam-nghiep-d288318.html