Nhà vô địch World Cup Pháp suýt bị Iceland hạ đo ván sân nhà

Được thi đấu trên sân nhà ở trận giao hữu rạng sáng 12-10, nhà vô địch World Cup 2018 Pháp thi đấu chật vật đến phút cuối cùng mới kiếm nổi trận hòa với Iceland.

Xem Pháp hòa trối chết trước Iceland:

Chuẩn bị tái đấu với tuyển Đức ở UEFA Nations League vào tuần tới, Pháp chọn Iceland để tập dượt cho trận cầu quan trọng này nhưng suýt bị "quân xanh" khó chịu này đả bại trong ngày thầy trò HLV Didier Deschamps rời xa "thánh địa" Stade de France.

Bikir Bjarnason đua tốc độ với N'Zonzi trước khi ghi bàn mở tỉ số

Bikir Bjarnason đua tốc độ với N'Zonzi trước khi ghi bàn mở tỉ số

Vẫn với lối chơi giàu thể lực, tranh chấp khó chịu như tại Euro 2016 và kỳ World Cup hồi mùa hè vừa qua, "đoàn quân Viking" Iceland đã dạy cho người Pháp bài học về sự tôn trọng dành cho đối thủ. Phút 30, Alfred Finnbogason đoạt bóng trong chân Kylian Mbappe và khi cả đội Pháp gần như đứng yên, chân sút này nhả bóng lại vừa tầm để "thần Thor" Birkir Bjarnason băng lên đệm bóng mở tỉ số trận đấu.

Kari Arnason (14) nhân đôi cách biệt cho Iceland

Sau bàn thua, HLV Deschamps tạo ra nhiều sự thay đổi cả về nhân sự lẫn chiến thuật phía tuyển Pháp nhưng đến phút 58, mành lưới của thủ thành Hugo Lloris lại rung lên, lần này sau một pha phối hợp đá phạt góc của Iceland và người lập công là Kari Arnason.

Paul Pogba tả xung hữu đột trước hàng thủ đội khách

Đội chủ nhà Pháp dốc toàn lực tấn công nhưng có vẻ tất cả đã trở nên vô vọng cho đến khi Mbappe xoay trở rất nhanh rồi tung cú sút chạm chân thủ môn Runarsson, bật tiếp người hậu vệ Eyjolfsson đi ngược vào khung thành Iceland phút 86. Đúng vào phút 90, chủ nhà Pháp được hưởng penalty khi một cầu thủ Iceland để bóng chạm tay trong vòng cấm. Kylian Mbappe thực hiện thành công cú sút phạt từ chấm 11m, cân bằng tỉ số 2-2 và giúp tuyển Pháp thoát hiểm đầy kịch tính.

Sao trẻ Kylian Mbappe lập công lớn

Xem Tây Ban Nha "vùi dập" Xứ Wales:

Trên sân nhà Principality ở Cardiff, Xứ Wales không có sự phục vụ của Gareth Bale vì chấn thương đã phải nhận một trận thua đậm trước một Tây Ban Nha đang thi đấu rất lên chân dưới thời tân HLV Luis Enrique.

Paco Alcacer có màn chào sân ấn tượng với Tây Ban Nha

Rời Barcelona vì không cạnh tranh nổi một suất trên hàng công nhưng phong độ tuyệt vời tại Dortmund đã giúp Paco Alcacer được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Anh đáp trả niềm tin của ông thầy Enrique bằng bàn mở tỉ số khi bóng lăn vừa được 8 phút bằng cú sút rất căng vào góc cao cầu môn đội chủ nhà. Đây là bàn thắng đầu tiên của Alcacer kể từ sau Euro 2016.

Trung vệ Marc Bartra lập công

Tỉ số được nâng lên thành 2-0 ở phút 19 khi Sergio Ramos đánh đầu nối thành công pha đá phạt của Suso. Paco Alcacer hoàn tất "cú đúp" trong trận ở phút 29 sau pha xoay trở rất nhanh và dứt điểm thành công trong tình huống khá hỗn loạn trước khung thành của thủ môn Wayne Henessey. Phút 74, Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ tư khi Suso đá phạt góc chuẩn xác để cầu thủ vào thay người Marc Bartra đánh đầu thành công

HLV Ryan Giggs và các học trò còn nhiều việc phải làm

Xứ Wales kịp ghi bàn danh dự ở phút 89 khi Sam Vokes dứt điểm hoàn hảo từ đường chuyền của David Brooks. Ryan Giggs và các học trò sẽ gặp CH Ireland vào tuần tới ở Nations League, trong khi Tây Ban Nha có màn thư hùng được chờ đợi với tuyển Anh.

* Không có Messi lẫn Aguero, trong ngày thủ môn Sergio Romero trở lại trong khung gỗ, tuyển Argentina đã "vùi dập" Iraq với tỉ số 4-0 trên sân trung lập Prince Faisal Bin Fahd ở Riyadh, Ả Rập Saudi.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nha-vo-dich-world-cup-phap-suyt-bi-iceland-ha-do-van-san-nha-20181012074225467.htm