Nhà vô địch thất bại

Liverpool thua cả ba trận sân khách ở vòng bảng mùa giải trước nhưng cuối cùng vẫn vô địch Champions League. Mùa này là lần thứ hai liên tiếp, Liverpool gặp Napoli ở vòng bảng đấu trường châu lục. Nếu như ở mùa trước, Liverpool thua ở sân khách với tỷ số 0-1 thì lần này là 0-2. 'The Kop' trở thành ĐKVĐ đầu tiên kể từ AC Milan năm 1994 thua ngay trận mở màn mùa giải mới.

Liverpool thua cả ba trận sân khách ở vòng bảng mùa giải trước nhưng cuối cùng vẫn vô địch Champions League. Mùa này là lần thứ hai liên tiếp, Liverpool gặp Napoli ở vòng bảng đấu trường châu lục. Nếu như ở mùa trước, Liverpool thua ở sân khách với tỷ số 0-1 thì lần này là 0-2. "The Kop" trở thành ĐKVĐ đầu tiên kể từ AC Milan năm 1994 thua ngay trận mở màn mùa giải mới.

Llorente tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool để ấn định tỷ số 2-0 cho Napoli.

Llorente tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool để ấn định tỷ số 2-0 cho Napoli.

HLV Jurgen Klopp chỉ thiếu mỗi ngôi sao Alisson ở đội hình xuất phát nhưng khuyết vị trí đó không phải là nguyên nhân của thất bại. Thậm chí, thủ môn dự bị Adrian mới là người chơi hay nhất bên phía Liverpool. Thủ môn người Tây Ban Nha cản hai cú sút liên tiếp của đồng hương Fabian Ruiz bên phía Napoli ở phút thứ 8 một cách xuất sắc. Adrian rướn người hết cỡ cứu cú đệm bóng vào góc cao của Mario Rui ở đầu hiệp hai. Thủ môn 32 tuổi đã chạm tay vào bóng ở tình huống sút phạt đền của Dries Mertens ở phút 82.

Thủ môn Adrian là người chạm bóng nhiều thứ ba bên phía Liverpool, sau Mohamed Salah và Firmino. Điều đó cho thấy Liverpool tấn công nhiều nhưng thủ lại kém. Salah quần đảo ở sát vòng cấm địa của Napoli, hai lần té ngã trong vòng cấm đối phương. Tiền đạo Ai Cập không thoát nổi sự kèm cặp quá mức chặt chẽ của trung vệ Kalidou Koulibaly. Cầu thủ người Senegal được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận đấu và giới bình luận Anh Quốc cho rằng cầu thủ 28 tuổi này sẽ thành công nếu sang chơi ở Premier League.

Bước ngoặt trận đấu ở phút 82 khi Napoli được hưởng quả phạt đền. Robertson trận này không dám dâng cao hỗ trợ tấn công như mọi lần bởi vì Jose Callejon liên tục khoét vào cánh trái của Liverpool. Callejon thọc vào khoảng trống giữa Robertson và Van Dijk khiến tuyển thủ Anh bối rối và truy cản phạm luật. Cựu tuyển thủ Anh và bình luận viên Chris Suttton cho rằng Callejon ăn vạ nhưng trọng tài Mark Clattenburg thông qua coi lại quay chậm ở nhiều góc độ nhận định là Robertson đã không thể chạm bóng và tác động vào phần đùi của Callejon nên một quả phạt đền là chính xác.

HLV Carlo Ancelotti có lý do để bố trí Callejon tấn công vào vị trí hai hậu vệ hay nhất Liverpool là Van Dijk và Robertson. Không đơn thuần là HLV người Ý muốn ĐKVĐ không thể dâng cao đội hình tấn công mà sự kiên trì sẽ mang lại cho đội bóng Ý cơ hội bàn thắng. Sau quả phạt đền của Robertson tới lượt Van Dijk mắc lỗi. Trung vệ Hà Lan chậm một nhịp đã bị cướp bóng ngay trong chân để Llorente lao vào vòng cấm tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Adrian, ấn định tỷ số 2-0 cho Napoli.

Ông Klopp tiếc rẻ về trận thua mà Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng khả năng dứt điểm không hiệu quả. HLV người Đức thừa nhận Napoli chơi hiệp hai đáng kinh ngạc khi đẩy cao tốc độ trận đấu, buộc Liverpool phải đua thể lực. HLV Ancelotti cho biết ngay từ đầu toàn đội xác định Liverpool là đội bóng hay nhất châu Âu nên chủ động phòng ngự chặt và sâu khi cần thiết nhưng cũng tăng tốc phản công chớp nhoáng lúc có cơ hội. Các cầu thủ đã vận hành chiến thuật chất lượng dẫn tới chiến thắng tuyệt vời trong ngày mở màn trên sân nhà.

HẠNHTHUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_212845_nha-vo-dich-that-bai.aspx