'Nhà vô địch Iran phải chống lại những siêu anh hùng Thái Sơn Nam'

HLV Miguel Rodrigo phong các cầu thủ Thái Sơn Nam là 'siêu anh hùng' và tin rằng các học trò sẽ đánh bại CLB Mes Sungun (Iran) ở trận chung kết giải futsal các CLB châu Á 2018.

Thái Sơn Nam tạo nên kỳ tích tại cúp futsal các CLB châu Á 2018 khi lọt vào trận chung kết. Các học trò HLV Miguel Rodrigo có 2 trận đấu đầy quả cảm để ngược dòng đánh bại Nagoya Ocean (Nhật Bản) 3-2 ở tứ kết, và Bank of Beirut (Lebanon) 6-5 tại bán kết.

HLV Miguel Rodrigo phong cầu thủ Thái Sơn Nam là “siêu anh hùng” ở buổi họp báo trước trận chung kết. Ảnh: Độc Lập.

Sau 2 lần giành tấm HCĐ ở mùa bóng 2015 và 2017, đại diện của Việt Nam đã đổi màu huy chương thành công. “Tôi kể cho học trò nghe về cách đánh bại Mike Tyson của võ sĩ quyền anh Evander Holyfield vào năm 1996. Câu chuyện đã truyền cảm hứng rất nhiều cho các cầu thủ”, HLV Miguel Rodrigo chia sẻ bí quyết giúp CLB Thái Sơn Nam đi đến trận đấu cuối cùng.

Trong thế trận bị CLB Bank of Beirut (Lebanon) dẫn trước 2-1 ở hiệp đấu thứ nhất, thuyền trưởng người Tây Ban Nha tận dụng thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp để nhắc lại câu chuyện trên với toàn đội.

“Khi bạn giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin, họ có thể đạt được bất cứ điều gì họ muốn. Họ có thể là những siêu anh hùng, và kết quả là đội bóng của chúng tôi đã tiến đến trận chung kết”, ông Rodrigo nói tiếp.

CLB Thái Sơn Nam tạo nên kỳ tích khi lần đầu vào chơi trận chung kết của cúp các CLB châu Á. Ảnh: Độc Lập.

Đối thủ của thầy trò HLV Miguel Rodrigo ở trận đấu chung kết vào lúc 18h ngày 12/8 tới là đại diện đến từ Iran, CLB Mes Sungun Varzaghan. Đội bóng đã đánh bại CLB Nafit Al-wasat 3-2 ở trận bán kết trước đó.

“Tôi không lo lắng việc phải đối mặt với Mes Sungun Varzaghan ở trận cuối cùng. Họ nên lo lắng thì đúng hơn vì đang phải chống lại với những siêu anh hùng”, chiến lược gia 48 tuổi phát biểu trước trận chung kết.

Về phần mình, pivot (vị trí tương đương tiền đạo trên sân cỏ) Nguyễn Minh Trí - cầu thủ đã có 5 bàn thắng tại giải đấu vui mừng khi lần đầu đội bóng được góp mặt ở trận chung kết. Chân sút 22 tuổi tin rằng CLB Thái Sơn Nam sẽ đánh bại đối thủ Iran và đem chức vô địch về Việt Nam.

“Chúng tôi xứng đáng được chơi ở trận chung kết. Tôi tự hào vì Thái Sơn Nam là câu lạc bộ Việt Nam đầu tiên được tham gia trận đấu cuối cùng của giải futsal các CLB châu Á. Tôi tự tin và sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trước đối thủ”, Nguyễn Minh Trí chia sẻ.

Theo Hữu Thành / news.zing.vn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/nha-vo-dich-iran-phai-chong-lai-nhung-sieu-anh-hung-thai-son-nam-13241