Nhà văn Trang Hạ: Khi chồng ngoại tình, phụ nữ độc lập có quyền KHÔNG lựa chọn

'Thật lạ là hơn 300 năm trước Hoạn Thư đánh ghen bằng cách làm nhục tình địch thế nào thời nay phụ nữ vẫn đánh ghen như vậy...', nhà văn Trang Hạ nói.

Nhà văn Trang Hạ. Ảnh internet

Thật lạ là hơn 300 năm trước Hoạn Thư đánh ghen bằng cách làm nhục tình địch thế nào giờ phụ nữ vẫn đánh ghen như vậy. Ngay gần đây thôi lại thêm một màn lột đồ, đổ mắm ớt lên một người phụ nữ và cảm giác của chị chỉ là thấy... bi thảm cho cả ba. Họ lựa chọn làm người ở truồng hay là kẻ túm tóc lôi ra ngoài đường cũng kệ họ thôi vì có bao nhiêu bài báo cũng chẳng thay đổi được gì.

Không phải sợ hãi để không thành bồ nhí mà để không cưới những người đàn ông trăng hoa, không hạ nhục bản thân bằng cách chà đạp người khác, và khi họ phát hiện ra chồng ngoại tình là kiểm tra tài sản, ăn mặc gọn gàng, huýt sáo ra đi khỏi một mối quan hệ tồi tệ. Phụ nữ có quyền KHÔNG lựa chọn người đàn ông vô giá trị!

Nhà văn Trang Hạ cho rằng, từ những cách hành xử, đánh ghen của phụ nữ như hiện nay, cần mất thêm một thế hệ phụ nữ đánh ghen để sau đó mới có thế hệ phụ nữ nhìn vào đó mà lựa chọn cách sống văn minh tự trọng, biết quản lí cảm xúc, chứ không phải là nô lệ cho cảm xúc. Mất thêm một thế hệ phụ nữ hy sinh mới có được một thế hệ phụ nữ trẻ biết cách yêu bản thân, cố gắng sống sao để hạnh phúc hơn bố mẹ.

Kinh tế chỉ cần một cuộc cách mạng để thay đổi, nhưng chiến đấu với những rào cản trong đầu phụ nữ thì cần nhiều cuộc cách mạng. Không phải đấu tranh cho nữ quyền mà là chống lại một xã hội nữ nô, nơi mà phụ nữ tự nhận lãnh thân phận của mình là chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, đàn ông không phải bất cứ trách nhiệm gì kể cả khi họ ngoại tình.

Theo chị, là phụ nữ trong hoàn cảnh nào khi bị phản bội cũng phải mạnh mẽ lên, dọn quần áo, xách đồ, kiểm lại tài khoản và rời khỏi kẻ không xứng đáng, càng sớm càng tốt. Chứ không phải xách ớt bột đi ra chợ, nhập vai chính trong clip vạn like trên mạng.

Về vấn đề giáo dục con cái nhìn nhận đúng đắn về vấn đề trên, nhà văn Trang Hạ cho rằng bố mẹ có thể làm thị phạm được về lòng kiêu hãnh. Để lũ con cảm nhận được rằng, khi ta đi đánh ghen, là ta đang làm nhục chính bố mẹ ta. Vì nói cho cùng, sau khi con gái đi lấy chồng, hạnh phúc của nó không phải là của bố mẹ, nhưng nỗi nhục nhã của nó thì là của bố mẹ.

Chị chia sẻ rằng, Cá nhân chị không biết và không tiếp xúc nhiều khóa học, các lớp nghệ thuật quyến rũ, phụ nữ có cần học các lớp "giữ chồng" và "giành lại chồng". Bản thân chị thường tiếp xúc với những người phụ nữ độc lập về tài chính, về tình cảm, yêu thể thao, yêu thích đọc sách. Và chị thiên về việc hướng cho người phụ nữ trở nên độc lập, biết nhìn nhận những giá trị bản thân.

Còn nếu ai đó muốn được đào tạo kĩ năng để thành một bà nội trợ, người tình của chồng hoàn hảo thì đó là việc của họ. Có điều thú vị là một số trường cấp 3 ở Hải Phòng, Thái Nguyên các thầy giáo chủ nhiệm, cô giáo dạy Văn khuyên học trò nữ sau khi rời trường nên đọc sách của Trang Hạ. "Có nhiều thứ các thầy cô không thể dạy, người lớn khó nói vì thế các em nên đọc sách của Trang Hạ", thầy cô đã nói với các em như thế và vì thế nhiều độc giả trẻ đã tìm đến với chị.

Ảnh internet

Tình yêu trong gia đình khác gì một cái cây cần vun xới mỗi ngày để lớn. Tình yêu trưởng thành giúp người phụ nữ mạnh mẽ và hạnh phúc, giúp gia đình thành công, giúp cô ấy có những giá trị mới. Như thế, bạn mới có thể cùng lúc yêu cả gia đình và yêu cả chính mình.

Còn tình yêu là gánh nặng, tình yêu bắt phải bỏ một chọn một, tình yêu như cùm gông tự do, tình yêu buộc bạn hy sinh toàn bộ bản thân cho người khác, đó là một thứ lợi dụng được mang tên là tình yêu. Bạn bị lợi dụng mà bạn cứ tưởng bạn đang yêu. Hạnh phúc nào tới với cả kẻ mà ngay cả bản thân đang có gì cũng không biết?

Dù ở phương Tây hay phương ta thì vẫn luôn có 2 loại đàn bà, 1 là hạnh phúc do những gì tự mình làm ra, một là mong có được hạnh phúc do người khác mang lại. Những từ Nhu thuận (lui sau lưng ông xã), Mạnh mẽ kiên cường hay Vượng phu ích tử, Nội tướng... đều là những nhãn dán mà xã hội đặt tên cho phụ nữ đang lựa chọn hai cách sống khác nhau.

Họ khác nhau như thế nào trong hạnh phúc, đó là cách họ nhìn nhận và xử lý trong hôn nhân. Người mạnh mẽ khi không hạnh phúc sẽ không đổ lỗi cho hôn nhân, người bị hôn nhân bắt cóc sẽ bảo vì anh phản bội, trăng hoa nên tôi phải đánh ghen... Nhưng chị vẫn nghĩ rồi sẽ có nhiều hơn phụ nữ khoái sống cuộc sống do mình tạo ra hơn.

Phụ nữ có quyền đọc tất cả trên mặt báo, thậm chí trang này họ đọc giảm cân, trang bên kia họ học cách làm bánh ngọt... Phụ nữ có thể đọc mọi thứ nhưng LỰA CHỌN làm gì là do họ. Phụ nữ phải khéo léo trong ứng xử, hóa giải mâu thuẫn.... sao người phụ nữ cứ phải là người hóa giải thế không biết? Phụ nữ phải vì con, trời ạ, sao không nhận ra "vì con" là lý do những phụ nữ thất bại đáng lấy cớ cho thất bại của họ trong hôn nhân?

Tóm lại, bạn lựa chọn là người phụ nữ bị lột đồ giữa đường, hay là người phụ nữ xách ớt bột đi kiếm tình địch, hay là người phụ nữ ung dung và bảo toàn bản thân đi ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ, chỉ có mỗi bạn tự quyết định.

Và lựa chọn là kẻ ăn theo hạnh phúc, hay là người tạo ra một cuộc sống hạnh phúc, cũng là bạn!

Và, nếu bạn sống không thú vui, cũng là bạn tự lựa chọn! Phụ nữ chỉ hơn nhau ở hai chữ LỰA CHỌN mà thôi!

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nha-van-trang-ha-khi-chong-ngoai-tinh-phu-nu-doc-lap-co-quyen-khong-lua-chon-61737.html