Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ủng hộ cặp diễn viên 'Mắt biếc'

Trong một buổi gặp gỡ thân mật tại TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc khi viết tác phẩm, cũng như giúp các diễn viên hiểu rõ hơn về chuyển biến tâm lý của từng nhân vật.

Trúc Anh và Trần Nghĩa được hội ngộ 'cha đẻ' tác phẩm 'Mắt biếc' là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng đạo diễn Victor Vũ - Ảnh: ĐPCC

Sau khi ê-kíp Mắt biếc chính thức công bố hai diễn viên chính trong phim đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ và cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hai nhân vật chính của bộ phim. Người hâm mộ bất ngờ khi Nguyễn Trúc Anh và Trần Nghĩa được đạo diễn Victor Vũ “chọn mặt gửi vàng” cho dự án điện ảnh này. Nói về lý do lựa chọn hai diễn viên trẻ, đạo diễn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tiết lộ ở họ toát lên vẻ đẹp thuần Việt, có khả năng diễn xuất để thể hiện tâm lý phức tạp của nhân vật ở lứa tuổi nổi loạn trong xã hội những năm 1970.

Trên Fanpage phim, nhà sản xuất công bố hình ảnh của hai nhân vật chính đã thu hút rất đông sự quan tâm của khán giả. Dù Trần Nghĩa là một gương mặt mới nhưng lại được cư dân mạng khen nức nở vì khuôn mặt hợp với vai diễn cũng như nhân vật trong nguyên tác mà Nguyễn Ngọc Ánh đã xây dựng. Đúng như tên gọi của bộ phim, đôi mắt của Trần Nghĩa chinh phục được số đông khán giả bởi anh sở hữu ánh mắt đượm buồn và si tình, được nhận xét đây thật sự là "mắt biếc". Sau khi công bố diễn viên, Trần Nghĩa trở thành hiện tượng hot trên mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi đạo diễn chọn nam diễn viên vào vai và mong chờ vai diễn sắp tới của anh.

Trần Nghĩa được khán giả nhận xét là sinh ra để đóng vai Ngạn bởi gương mặt lột tả được vẻ hiền lành, cù lần và ánh mắt si tình - Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên sánh vai cùng vẻ đẹp của nam chính Trần Nghĩa, Trúc Anh lại bị cư dân mạng phản ứng ngược. Nhân vật Hà Lan trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh được miêu tả là một cô gái có đôi mắt rất đẹp, phảng phất nét buồn, ngây thơ "đôi mắt có hàng mi dài, lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngác" thì Trúc Anh vẫn chưa thể chinh phục được những khán giả khó tính này. Phần lớn ý kiến khán giả đều chưa thật sự hài lòng về nhân vật Hà Lan do Trúc Anh sắp thủ vai vì cho rằng ánh mắt cô đúng là có đẹp, long lanh nhưng chưa đủ buồn và ngây thơ như nhân vật mà Nguyễn Nhật Ánh miêu tả trong truyện.

Trúc Anh đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt khi thủ vai Hà Lan - Ảnh: ĐPCC

Một tài khoản bày tỏ ý kiến: “Không, đây không phải Hà Lan. Hà Lan của tôi ngốc nghếch và trong trẻo chứ chẳng phải đôi mắt này. Đôi mắt này, biểu cảm này nó tây, nó thị thành, chứ đâu phải Hà Lan mà tôi thầm thương. Thôi tôi chẳng đi xem đâu, cũng chẳng dám xem tạo hình. Tôi lỡ yêu Hà Lan cả thanh xuân rồi, cô gái này, cổ không thể là Hà Lan được".

Không dừng lại ở đó, nhiều khán giả còn bày tỏ thất vọng khi các vai diễn trước của cô trong Ê nhỏ lớp trưởng, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi bị cho là đơ, nhạt nhẽo. "Trúc Anh đóng Nhà nàng ở cạnh nhà tôi dở tệ. Đọc truyện thì hay nhưng sang phim thì diễn xuất rất đơ, điệu bộ cứng nhắc. Xin lỗi nhưng Hà Lan như thế này làm mình tụt cảm xúc quá", một khán giả chia sẻ. Khán giả còn cho rằng gương mặt của Trúc Anh có nét tinh nghịch và phù hợp với nhân vật Trà Long hơn (con gái của Hà Lan).

Dù bộ phim chưa được ra mắt nhưng sức hút của hai nhân vật chính đang rất được quan tâm. Sau khi công bố hai gương mặt chính, Fanpage phim đã thu hút hơn 16.000 lượt like và rất nhiều bình luận của khán giả - Ảnh: ĐPCC

Mới đây, hai diễn viên Trần Nghĩa và Trúc Anh có cơ hội được gặp gỡ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cả hai nhận được rất nhiều sự động viên từ nhà văn. Tác giả sáng tác Mắc biếc hóm hỉnh: “Thế là sau 30 năm tác phẩm Mắt biếc ra đời, chú mới có dịp nhìn thấy Ngạn và Hà Lan bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt. Chú trông đợi sự hóa thân và diễn xuất sắp tới của tụi con để biết chắc có phải tụi con từ cuốn truyện của chú bước ra hay không”.

Nguyễn Nhật Ánh còn động viên: “Tuy nhân vật và diễn viên sống ở hai thời đại khác nhau nhưng tuổi thơ và tuổi trẻ của bất cứ ai cũng có mẫu số chung về cảm xúc, nên chú tin những gì quen thuộc với Ngạn và Hà Lan cũng không xa lạ với tụi con”.

Nhà văn sinh năm 1955 chia sẻ ông cũng xem rất nhiều bình luận của fan trên mạng xã hội và gửi đến các diễn viên trẻ cũng như đạo diễn sự tin tưởng của mình: “Đạo diễn Victor Vũ là người duy mỹ và cầu toàn, đó là cơ sở để chú tin tưởng vào sự lựa chọn của anh ấy. Dĩ nhiên một tác phẩm nhiều nội tâm như Mắt biếc là một thử thách với diễn viên nhưng đã bước chân vào nghề này, tụi con cũng cần thử thách để khám phá những giới hạn của bản thân và khán giả cũng cần điều đó để khám phá tài năng của tụi con. Chúc tụi con thành công”.

Hiền Trần

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nha-van-nguyen-nhat-anh-ung-ho-cap-dien-vien-mat-biec-1056001.html