Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đoạt giải thưởng văn học của Đức

Tập truyện ngắn 'Cánh đồng bất tận' của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa giành giải thưởng Literaturpreis 2018 do Hiệp hội Quảng bá văn học châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh (Litprom) bình chọn.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Trẻ, Tập truyện ngắn có nhan đề tiếng Đức Endlose Felder, do Gunter Giesenfield và Marianne Ngo chuyển ngữ đã vượt qua tác phẩm của 8 nữ tác giả quốc tế khác để giành giải thưởng. Tập truyện sẽ được giới thiệu tại sự kiện văn học ở Hội sách Frankfurt.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sẽ nhận phần thưởng trị giá 3.000 Euro (khoảng hơn 80 triệu đồng) và tham dự lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 13/10 trong khuôn khổ Hội chợ sách Frankfurt (Đức). Chị còn tham gia hội chợ sách Frankfurt để đọc tác phẩm và dự lễ trao thưởng cùng hai dịch giả tại Weltemfang - Trung tâm chính trị, văn học và dịch thuật (Đức). Ngoài ra, chị nhận thêm 6.000 Euro từ các đơn vị khác để thực hiện một dự án viết dành cho nữ giới tại Việt Nam.

Giải thưởng Literaturpreis do Litprom (Hiệp hội quảng bá văn học châu Á, châu Phi, Mỹ Latin ở Đức) bình chọn, dựa trên việc xem xét các bản dịch tiếng Đức tác phẩm nổi bật của các tác giả nữ đương đại tiêu biểu trong khu vực. Giải thưởng được trao hằng năm nhằm vinh danh các tác giả nữ đến từ châu Á, Phi, Mỹ Latin, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và vùng Caribbean. Thành viên ban giám khảo là các nhà văn, phê bình văn học Đức. Một số tác giả từng nhận được giải này như: Madeleide Thien (Cambodia), Laksmi Pamuntjak (Indonesia), Fariba Vafi (Iran)...

Tập truyện ngắn "Cánh đồng bất tận" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa đoạt giải thưởng văn học của Đức. Ảnh minh họa.

“Cánh đồng bất tận” được Giáo sư Gunter Giesenfeld, nhà giáo Marianne Ngo chuyển ngữ sang tiếng Đức. Năm ngoái, bản dịch này dẫn đầu bầu chọn của Litprom tại sự kiện Sách hay mùa đông lần thứ 37 (Đức).

Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976 tại Cà Mau. Các tác phẩm của cô mang đậm chất Nam Bộ với những câu chuyện sâu cay về những cuộc đời éo le, số phận chìm nổi trong cuộc sống.

Nhan đề tập sách Cánh đồng bất tận” được đặt theo tên một truyện ngắn trong đó. Ngay từ khi mới ra mắt lần đầu tiên (năm 2005), “Cánh đồng bất tận” đã tạo nên một “cơn sốt” trong đời sống xã hội nói chung và trên văn đàn nói riêng. Độc giả tìm thấy ở đó sự dữ dội, khốc liệt của đời sống thôn dã qua cái nhìn của một cô gái.

Trước đó, năm 2006, tập truyện ngắn “Cánh đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã đạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2007, tác phẩm được dịch ra tiếng Hàn và được nhà xuất bản Asia tại Seoul phát hành. Năm 2008, tập truyện được dịch sang tiếng Thụy Điển. “Cánh đồng bất tận” được chuyển thể điện ảnh năm 2010 do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nổi tiếng với loạt tác phẩm: Ngọn đèn không tắt (2000), Ông ngoại (2001), Biển người mênh mông (2003), Giao thừa (2012), Sầu trên đỉnh Puvan (2007)...

B.V

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/nghe-thuat-sang-tac/nha-van-nguyen-ngoc-tu-doat-giai-thuong-van-hoc-cua-duc-40564