Nhà văn Hữu Ước: 50 năm tôi chỉ có... một mình

Với nhiều người lính, thơ ca, nhạc họa cứ tự nhiên bước vào con người họ như chính dòng máu đang chảy, cứ hồn nhiên và chân chất. Cũng chính vì điều đó mà trung tướng-nhà văn Hữu Ước đã cho ra mắt chương trình nghệ thuật 'Hữu Ước và bài thơ một mình' nhân kỷ niệm 50 năm quân ngũ của mình.

Nhà văn Hữu Ước chuẩn bị làm đêm thơ nhạc họa vào ngày 29 và 30.11 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội

Nhà văn Hữu Ước chuẩn bị làm đêm thơ nhạc họa vào ngày 29 và 30.11 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội

Trong lời chia sẻ, trung tướng - nhà văn Hữu Ước cho biết các tác phẩm của ông như 50 bức tranh, các bài thơ hay những ca khúc êm đềm được các ca sĩ trẻ thực hiện chính là bản hùng ca cũng như những lời tâm sự của ông với chính cuộc đời và con người xung quanh.

Trung tướng - nhà văn Hữu Ước cho hay: "Năm nay là tròn 50 năm tôi vào quân ngũ, đó là mốc thời gian đặc biệt của tôi. Vì vậy tôi làm đêm nhạc này để "tâm sự" với đời. Trong sâu thẳm của người làm nghệ thuật thì cô đơn lắm, họ cô đơn để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Giống như 50 năm tôi chỉ có... một mình vậy". Ông cho rằng, bản chất của người nghệ sĩ có thực tài thì sự một mình đấy ăn sâu vào máu huyết, gặm nhấm tâm can. Ngay kể cả trong đám đông đang reo hò cổ vũ, huyên náo tung hô thì bản chất của người nghệ sĩ trong ông vẫn chực chờ đối diện với nỗi buồn và sự cô đơn chỉ có riêng mình với mình.

Trung tướng - nhà văn Hữu Ước

Cuối tháng 11 này, ông kỷ niệm 50 năm đời binh nghiệp, quân ngũ của mình chỉ đơn giản vẻn vẹn một cái tên thật giản dị, đầy đủ nhất về con người ông: "Hữu Ước và bài thơ một mình".

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha đang nhận xét về người bạn của mình

Chia sẻ ngay tại buổi giới thiệu chương trình nghệ thuật của trung tướng - nhà văn Hữu Ước, nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha nhận xét, năm nay là kỷ niệm 75 năm của quân đội cách mạng cho nên đây là một hình ảnh thu nhỏ của người lính, và ta hết sức tự hào về những người lính cách mạng đi từ chân lấm tay bùn, đi từ tay không trở thành những con người như thế này.

Trong đêm nhạc, thơ "Hữu Ước và bài thơ một mình", khán giả còn được thưởng lãm 50 bức tranh - tác phẩm hội họa của ông, đó là sự trải nghiệm về chặng đường với không ít thăng trầm, nghịch cảnh của ông, nhưng với bản lĩnh sống mạnh mẽ của một người lính. Các tác phẩm hội họa của ông với cái nhìn thấm đẫm nhân ái, nhân văn, ấm áp tình người.

Trung tướng Hữu Ước (ngồi, bìa trái) và gia đình

Đêm thơ, nhạc, họa "Hữu Ước và bài thơ một mình" cũng là chương trình nghệ thuật thứ 3 của ông, với mong muốn dành tặng những thành quả từ chương trình để tri ân tới quê hương và tri ân bà con dân tộc Vân Kiều, nơi ông cùng đồng đội đã từng đóng quân.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như Nguyễn Ngọc Anh, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Lương Huy, Thụy Miên, Thu Thủy, Bùi Lê Mận, Phương Anh, Vương Long, Trọng Hùng, Kiều Minh, Thế Dũng, Huyền Trang, nhóm Con gái, nghệ nhân xẩm Mai Tuyết Hoa và MC Mỹ Vân.

Bài và ảnh: Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nha-van-huu-uoc-50-nam-toi-chi-co-mot-minh-125600.html