Nhà văn Gào: 'Người đẹp lấy chồng giàu chẳng có gì sai cả'

Nhân dịp 10 năm viết văn, nhà văn Gào đã có cuộc gặp gỡ với người hâm mộ. Chị đã chia sẻ nhiều quan điểm về tình yêu, hôn nhân và chuyện trong làng giải trí với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Nhà văn Gào. Ảnh: TL

Nhà văn Gào. Ảnh: TL

Sẽ không níu giữ khi chồng ngoại tình

Viết văn được 10 năm, tại sao chị lại chỉ chọn tên Gào mà không chọn một cái tên chính danh và nghe “văn” hơn một chút?

- Tôi xuất thân là một nhà văn trên mạng, mọi người đã quá quen với tên gọi này rồi nên tôi không có ý định thay đổi. Tôi muốn tách biệt giữa tên thật và tên ở những cuốn sách tôi viết. Hiện tại thì với gia đình bạn bè, những người thân quen của tôi đều gọi tôi là Thanh. Ở trong cuộc sống thật, tôi là người mẹ tên Thanh chứ không phải là Gào.Với độc giả thì tôi vẫn muốn mọi người gọi tên tôi là Gào như lần đầu tiên họ biết đến tôi. Và tôi chưa có ý định thay đổi tên của mình. Tôi tách biệt tất cả, thế giới mạng và thế giới thật hoàn toàn khác nhau.

Được biết, sau nhiều năm gắn bó, chị đã có một đám cưới hoành tráng tại Đà Nẵng. Cảm xúc của chị ra sao sau hơn một tháng tổ chức hôn lễ?

- Thực ra, tôi không có cảm giác nó khác gì cả. Mọi thứ vẫn thế vì như mọi người biết, vợ chồng tôi sống với nhau quá lâu rồi.Thực ra đám cưới chỉ là một cái tiệc thân mật mà thôi.

Nhiều người nói sống chung lâu như thế “lửa yêu sẽ nhạt dần đi”, là một người sống bên chồng quá nhiều năm, chị có cảm thấy vậy?

- Tôi nghĩ là mọi mối quan hệ theo thời gian thì nó luôn phát triển hoặc sẽ dừng lại. Và mối quan hệ hôn nhân cũng thế, ban đầu chúng ta đến với nhau vì tình yêu nhưng sau rồi cái cảm xúc ấy nó thay đổi đi. Đối với tôi, đó là sự phát triển. Yêu nhau có thể bỏ nhau được, nhưng với tôi, kết hôn với chồng, tôi coi anh ấy không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ. Tôi có thể chia sẻ mọi điều với chồng tôi. Lúc yêu nhau thì có thể sẽ nóng bỏng, lãng mạn nhưng sống với nhau 10 năm thì mọi thứ sẽ nhạt đi, nó thay thế bằng cảm giác khác.

Vì cuộc sống vợ chồng cứ êm đềm như vậy, nhiều người đàn ông sẽ cảm giác nhạt đi và bị “say nắng” bởi một cô gái quyến rũ nóng bỏng. Nếu có một ngày chồng chị vướng phải thứ tình yêu “say nắng”, Gào phản ứng thế nào?

- Tôi nghĩ phản ứng với việc chồng “say nắng”, ngoại tình là bản năng của mỗi người phụ nữ. Nếu yêu thì càng có cảm giác với người thứ ba chen vào. Bất cứ một ai phản ứng gay gắt và tức giận là chuyện bình thường của người phụ nữ. Tuy nhiên, sau tâm trạng ấy, nếu bạn đời lại quyết định lựa chọn người thứ ba, đưa ra hành động có lỗi với tôi thì tôi sẽ không níu giữ. Tôi nghĩ, tôi nên dành tôn trọng cho quyết định của người đó, không có khái niệm níu giữ người đã không còn muốn bên cạnh mình nữa.

Nhưng thực tế, tâm lý của người đàn ông là chỉ “muốn thêm không muốn bớt”. Chị ứng xử như thế nào?

- Nếu chỉ thích thôi thì chuyện đó có thể nhưng từ thích sang hành động quá giới hạn thì đó là một sự lựa chọn của người đàn ông. Như vậy thì tôi sẽ không tha thứ. Có gia đình có con cái rồi thì phải suy nghĩ chín chắn. Nếu từ ban đầu cảm thấy nó đáng thì làm, còn cảm thấy không đáng thì đừng làm. Và làm rồi thì phải chấp nhận hậu quả.

Đàn ông có lý trí, có tình cảm

Hiện tại, showbiz đồn thổi nhiều người đẹp đang cướp “bồ” của nhau, là một người có quan hệ thân thiết trong giới, chị nghĩ sao về hiện tượng này?

- Lúc chưa có gia đình thì tỏ thái độ gay gắt không nên thế này thế kia nhưng sau khi có gia đình, tôi lại nghĩ khác. Cái nhìn của tôi cởi mở hơn. Với những người chưa kết hôn, chưa cưới hỏi thì tôi nghĩ, họ có quyền yêu đương lựa chọn. Bản thân một người đàn ông hay phụ nữ đều có lý trí và cảm xúc. Họ có thể tự chi phối hành động và không ai điều khiển họ được. Vì thế, phụ nữ nên bớt dằn vặt nhau, không ai giật đàn ông nếu người đàn ông không tình nguyện. Đàn ông chứ có phải con búp bê hay món đồ hiệu đâu để mà giành giật từ tay này sang tay người khác. Phụ nữ đừng căng thẳng với nhau vì một người đàn ông. Nếu người đàn ông đấy làm tổn thương hai người phụ nữ thì thay vì lao vào đánh ghen với nhau, hãy cùng hợp sức “đánh” lại người đàn ông xấu ấy.

Chị là người gay gắt với chuyện “là người thứ ba”. Nhưng có người “bóc” chị là người thứ ba chen giữa chồng và một người phụ nữ gia thế lại xinh đẹp. Chị nói gì?

- Tôi đã nói rồi. Tôi không phải là người thứ ba. Tôi chưa bao giờ là người thứ ba. Tôi chỉ là nạn nhân của câu chuyện người thứ ba mà thôi. Chính vì thế nên tôi tự dặn mình không bao giờ xen vào mối quan hệ nào hết.

Nhiều Facebooker nói chị lấy chồng vì gia đình anh ấy nhiều tiền.Vậy theo chị, trong hôn nhân, tiền có vai trò như thế nào?

- Ngày xưa tôi sống bản năng, đối với tôi tình yêu là tất cả, tiền chẳng là gì. Tôi sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng hiện tại, tôi thấy tiền bạc rất quan trọng, bởi không phải chỉ với mình mà mình còn có trách nhiệm với gia đình con cái. Tôi nghĩ việc yêu một người đàn ông giàu, lấy một người đàn ông giàu không có gì là sai cả. Nếu không vì mình thì lấy chồng giàu cũng là một thứ bảo hiểm cho con cái mình. Bây giờ, công việc của mình không tốt mà chồng mình giàu, nhà chồng giàu thì hoàn toàn có thể vượt qua. Tuy nhiên, tôi quan điểm mọi thứ nên bắt đầu từ tình yêu chứ không phải bởi vật chất. Sau đó mới tính đến vật chất để duy trì phát triển quan hệ đó.

Ngô Thanh Vân là người có bản năng mạnh mẽ

Được biết, trước khi làm kinh doanh, chị còn quản lý nhóm nhạc trong công ty giải trí của Ngô Thanh Vân. Giờ đây, khi cuộc sống ổn hơn, chị có quay lại quản lý nhóm nhạc?

- Tôi thích công việc này lắm nhưng hiện tại nó không còn phù hợp với tôi. Tôi đã có gia đình và không thể theo đuổi công việc này nữa.

Sau khi chia tay công ty giải trí, mối quan hệ giữa chị và Ngô Thanh Vân giờ ra sao?

- Chúng tôi vẫn là chị em tốt của nhau. Trong thời gian tôi mệt mỏi chính chị là người động viên tôi. Chị ấy là một người mạnh mẽ và chỉ quan tâm đến công việc. Lúc tâm sự, tôi còn bị chị ấy mắng vì toàn để ý những chuyện vớ vẩn.

Nhiều người bảo, Ngô Thanh Vân là người lý trí, còn chị là người bản năng. Vậy hai người thân nhau thì phải có điểm chung chứ?

- Mọi người nghĩ Ngô Thanh Vân là người lý trí nhưng tôi thấy, chị Vân có bản năng mạnh mẽ. Và hai cái bản năng mạnh mẽ gặp nhau thì ắt là thân thiết thôi.

Cảm ơn nhà văn Gào về cuộc trò chuyện này!

Thành Nam (thực hiện)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nha-van-gao-nguoi-dep-lay-chong-giau-chang-co-gi-sai-ca-20180820224805976.htm