Nhà tù 'dị' nhất thế giới, tù nhân có thể ở cùng vợ con

San Pedro ở thủ phủ La Paz, Bolivia là nhà tù 'dị' nhất thế giới. Nguyên do là bởi bên trong nhà tù là một xã hội thu nhỏ. Tại đây, tù nhân có thể làm việc, thậm chí chung sống cùng gia đình.

Nằm ở thủ phủ La Paz, Bolivia, nhà tù "dị" nhất thế giới San Pedro là nơi giam giữ khoảng 3.000 tù nhân.

Nằm ở thủ phủ La Paz, Bolivia, nhà tù "dị" nhất thế giới San Pedro là nơi giam giữ khoảng 3.000 tù nhân.

Khác với nhiều trại giam trên thế giới, nhà tù San Pedro không có những phòng giam chật hẹp dành cho tù nhân. Thay vào đó, tù nhân có những căn phòng riêng. Để có tiền "thuê phòng", tù nhân phải làm việc.

Công việc chủ yếu trong nhà tù San Pedro là: thợ mộc, giặt là, đánh giày dép, thợ cắt tóc, người cung cấp thực phẩm...

Thậm chí, tù nhân thụ án ở nhà tù San Pedro có thể chung sống cùng với gia đình như vợ con. Tù nhân nào càng có nhiều tiền và có sức ảnh hưởng thì càng có cuộc sống thoải mái.

Theo đó, nhà tù San Pedro giống như một xã hội thu nhỏ. Khi nhìn vào những bức ảnh chụp bên trong nhà tù này, nhiều người không thể tin rằng đây là nơi giam giữ tù nhân.

Kỳ lạ hơn, nhà tù San Pedro cho phép du khách tham quan và gặp gỡ tù nhân khét tiếng. Nhờ vậy, nhà tù kiếm được một khoản tiền lớn.

Nhà tù San Pedro có khoảng 50 nhân viên an ninh được trang bị vũ trang. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo không cho bất cứ tù nhân nào đào tẩu.

Bất cứ tù nhân nào có ý định trốn khỏi nhà tù đều bị nhân viên an ninh bắn hạ không chút do dự.

Nhân viên nhà tù San Pedro không can thiệp vào cuộc sống của tù nhân ngay cả khi xảy ra bạo loạn, phạm nhân đánh nhau dẫn đến tử vong.

Theo đó, nhiều hoạt động giữa các tù nhân bên trong nhà tù San Pedro thường đều do tù nhân tự quản lý, không loại trừ có thể do những tên tội phạm có "máu mặt" quản lý.

Mời độc giả xem video: Nhà tù Hỏa Lò, nơi từng được gọi là Hilton Hà Nội. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo DM, History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nha-tu-di-nhat-the-gioi-tu-nhan-co-the-o-cung-vo-con-1446665.html