Nhà tiên tri Vanga và trận cuồng phong khiến bà bị mù năm 12 tuổi

Nhà tiên tri mù Baba Vanga đã 'thách thức tử thần' trước khi đưa ra những lời dự đoán làm choáng váng thế giới, tờ Mirror đưa tin.

Nhà tiên tri mù Vanga

Vanga được tin là sinh năm 1911 ở Đế quốc Ottoman (nay là Macedonia, quốc gia ở châu Âu). Khi mới sinh ra, bà đã suýt chết vì các biến chứng sức khỏe do sinh thiếu tháng.

Trong những năm sau đó, Vanga có một tuổi thơ nghèo khó. Đến khi ba tuổi, mẹ của bà qua đời trong khi cha của bà bị gọi đi lính.

Hàng xóm và bạn bè của gia đình đã nuôi Vanga đến năm 7 tuổi trước khi cha của bà trở về và tái hôn.

Hồi còn nhỏ, trò chơi yêu thích của Vanga là giả vờ làm bác sĩ trong khi những đứa trẻ khác làm bệnh nhân.

Bi kịch ập đến với Vanga vào năm 12 tuổi khi một tai nạn kỳ quái khiến bà bị mù.

Vanga đang chơi với anh em họ của mình thì một cơn bão ập đến, cuốn bà lên không trung. Kết cục là Vanga rơi xuống một cánh đồng gần đó.

Khi cố gắng mở mắt ra, Vanga đau đớn vì rất nhiều bụi bẩn đã bay vào trong mắt. Mặc dù đã đến bệnh viện và được phẫu thuật 3 lần, Vanga vẫn không thể nhìn lại lần nữa.

Sau đó, Vanga đi học tại một trường dành cho người mù. Nhưng mẹ kế của bà bỗng qua đời trong khi sinh và Vanga buộc phải nghỉ học để chăm sóc các em.

Sau vụ tai nạn năm 12 tuổi, Vanga bắt đầu có những dự đoán về tương lai với “độ chính xác cực cao”, theo Mirror.

Bà chết vì ung thư vú vào năm 1996, hưởng thọ 85 tuổi. Khi đó, Vanga đã được công nhận là một công dân Bulgaria, quốc gia giáp Macedonia.

Nhà tiên tri được tin là đã dự đoán đúng về Brexit, cuộc tấn công khủng bố ngày 11.9 và sự trỗi dậy của IS.

Trà My - Mirror

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nha-tien-tri-vanga-tung-vuot-qua-tu-than-nhu-the-nao-938882.html