Nhà thờ Đức Bà Paris và những lần xuất hiện ấn tượng trên màn ảnh

Trước vụ cháy, Nhà thờ Đức Bà Paris từng là bối cảnh, nguồn cảm hứng và xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng thế giới.

The Hunchback of Notre Dame (1956)

Tiểu thuyết "Notre-Dame de Paris" (Tên tiếng Việt: "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà", 1831) của Victor Hugo được xem là tác phẩm kinh điển của văn học thế giới. Câu chuyện xoay quanh Quasimodo - chàng gù rung chuông ở nhà thờ, có tình cảm với nàng Esmeralda xinh đẹp.

Truyện được dựng thành phim hơn 10 lần, trong đó bản năm 1956 (Anthony Quinn và Gina Lollobrigida đóng chính) được khen ngợi nhiều nhất đã có những cảnh quay ở chính Nhà thờ Đức Bà. Năm 1996, hãng Disney làm phiên bản hoạt hình từ truyện với màu sắc vui tươi hơn nhưng cũng nhận được sự đánh giá cao từ công chúng.

Amélie (2001)

Amélie là bộ phim hài lãng mạn của Pháp, do Jeen-Pierre Jeunet làm đạo diễn. Lấy bối cảnh ở Paris, phim kể câu chuyện về Amélie Poulain (Audrey Tautau), một cô gái trong sáng, tốt bụng, với những kế hoạch tuy không lớn lao nhưng lại đem đến những thay đổi to lớn cho những người xung quanh.

Theo vòng xoay của câu chuyện, người xem cũng được dạo quanh thành phố Paris xinh đẹp, từ con đường nhỏ lát đá mang tên Saint Vincent, “quán cà phê 2 cối xay gió” với mái che màu đỏ, lối trang trí cổ điển từ thập niên 1970, cho đến cây cầu sắt bắc qua kênh Saint-Marti và Nhà thờ Đức Bà Paris cổ kính, lãng mạn.

Đáng chú ý, trong phim, Amélie đã đến thăm nhà thờ mỗi năm khi còn nhỏ để cầu nguyện cho em trai. Thế nhưng, trong một lần ghé thăm, một khách du lịch đã nhảy ra khỏi mái nhà và giết chết mẹ của Amélie ngay lập tức. Việc đó tạo thành nỗi ám ảnh đối với cô cho đến tận khi trưởng thành.

Before Sunset (2004)

Phim của đạo diễn kỳ cựu Richard Linklater nói về chàng trai Mỹ và cô gái Pháp hội ngộ ở Paris chín năm sau khi gặp gỡ ở Vienna (Áo). Họ có những chia sẻ về triết học, tình yêu khi đi cùng nhau giữa thủ đô nước Pháp. Bộ đôi ngắm nhìn Nhà thờ Đức Bà khi đi thuyền trên sông và Jesse đã kể cho Celine nghe một giai thoại về việc vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, phe Đức đã ra lệnh cho một người lính phá hủy nhà thờ để áp đảo tinh thần Pháp. Nhưng sau khi đến nơi, anh lính Đức đã không thể làm được vì không nỡ xuống tay phá hủy một công trình tuyệt đẹp như thế.

Trong "Before Sunset" thậm chí còn có đoạn thoại nữ chính hỏi nam chính: "Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó Nhà thờ Đức Bà cũng không còn tồn tại?" khiến nhiều khán giả không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến vụ cháy vừa diễn ra tại công trình kiến trúc vĩ đại này.

The Devil Wears Prada (2006)

Trong phim điện ảnh nổi tiếng về giới thời trang, nhân vật chính Andy (Anne Hathaway) phải lòng anh chàng điển trai Christian (Simon Baker). Trong trích đoạn họ lang thang cùng nhau trong đêm ở Paris, Nhà thờ Đức Bà xuất hiện trong hậu cảnh.

Ratatouille (2007)

Ratatouille nói về câu chuyện của một chú chuột sống ở Paris muốn trở thành một đầu bếp nhưng bị gia đình cậu và loài người cản trở. Gia đình sử dụng biệt tài ngửi mùi của cậu để giúp họ hàng nhà chuột phân biệt thức ăn bị đánh bả và thức ăn có thể ăn an toàn. Một lần lạc gia đình và trôi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Paris, chú chuột đã có cơ hội trổ tài nấu ăn của mình.

Trong Ratatouille có cảnh hai đầu bếp Linguini và Colette lướt ván phía trước Nhà thờ Đức Bà. Bên cạnh những cảnh quay thú vị trong bếp, Ratatouille còn khiến người xem rung động trước khung cảnh Paris được đưa vào phim bằng kỹ xảo.

Midnight in Paris (2011)

Trong phim của đạo diễn Woody Allen, nhà biên kịch Gil (Owen Wilson đóng) đến Paris, mỗi đêm lại du hành thời gian về thập niên 1920 gặp các nghệ sĩ vĩ đại ở giai đoạn này. Trong một cảnh ban ngày ở trước Nhà thờ Đức Bà, anh yêu cầu nữ hướng dẫn du lịch (Carla Bruni đóng) đọc nhật ký của một người tình của Picasso. Diễn viên Carla Bruni là vợ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

The Walk (2015)

Nhà thờ Đức Bà là bối cảnh cho một trích đoạn quan trọng trong phim tiểu sử về Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt đóng) - người đi trên dây nổi tiếng. Nhân vật chính của The Walk đã đi qua đi lại hai tòa tháp Nam và tháp Bắc của Nhà thờ Đức Bà tám lần. Khi ở trên dây, anh không chỉ bước đi mà còn nhảy múa, nằm lên dây, quỳ gối và cúi chào khán giả dưới mặt đất.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/nha-tho-duc-ba-paris-va-nhung-lan-xuat-hien-an-tuong-tren-man-anh-a271371.html