Nhà thờ Đức Bà Pari 'từng cháy' trong tiểu thuyết của Victor Hugo

Vụ cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris vào rạng sáng nay (16/4 theo giờ Việt Nam) được đánh giá là có nét tương đồng với hình ảnh đám cháy trong cuốn tiểu thuyết 'Thằng gù Nhà thờ Đức Bà' của Victor Hugo.

 Năm 1831, nhà văn Victor Hugo xuất bản cuốn tiểu thuyết “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà”

Năm 1831, nhà văn Victor Hugo xuất bản cuốn tiểu thuyết “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà”

Năm 1831, nhà văn Victor Hugo xuất bản cuốn tiểu thuyết “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà” nói về cuộc đời Quasimodo. Trong tác phẩm, Quasimodo có hình hài quái dị với chiếc lưng gù và sống xa cách xã hội, trên nóc tòa tháp nhà thờ.

Nhắc tới Quasimodo, công chúng ngay lập tức nhớ tới Nhà thờ Đức Bà Paris, nơi chứng kiến cuộc tình đầy sóng gió của thằng gù Quasimodo và nàng Esmeralda xinh đẹp.

Trong “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà”, hình ảnh nhà thờ nổi bật và trở thành điểm nhấn của cuốn tiểu thuyết. Thành công của tác phẩm cũng đã góp phần để nhà thờ được khôi phục trong thế kỷ 19.

Nhà thờ Đức Bà Paris, địa danh mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp, tồn tại đã 856 năm. Được bắt đầu xây dựng năm 1163 và hoàn thành năm 1345, nhà thờ trải qua nhiều thăng trầm với những lần hỏng hóc, tu sửa và những cuộc chiến tranh.

Victor Hugo từng chia sẻ: "Thật khó để không cảm thấy buồn và phẫn nộ trước sự tàn phá của thời gian và con người với Nhà thờ đáng kính". Và cùng chung cảm xúc với nhà văn, lúc này, cả thế giới đang bàng hoàng với thông tin công trình tôn giáo biểu tượng của thủ đô Paris và nước Pháp đã bị ngọn lửa khủng khiếp tàn phá trong trận hỏa hoạn kinh hoàng đêm 15/4 (tức rạng sáng nay 16/4 theo giờ Việt Nam).

Đánh giá về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris, Euronews cho rằng vụ hỏa hoạn này có nhiều nét tương đồng với hình ảnh đám cháy trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà”.

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) đêm 15/4 (tức rạng sáng nay 16/4 theo giờ Việt Nam)

Sau đây là trích đoạn mô tả đám cháy trong cuốn tiểu thuyết:

“Mọi con mắt đều hướng lên phía trên nhà thờ. Cái chúng trông thấy thật kỳ lạ. Trên đỉnh tháp cao nhất, một ngọn lửa lớn bốc cao giữa hai gác chuông. Những cột lửa cuộn xoáy. Một ngọn lửa lớn lộn xộn, giận dữ, gió cuốn lên từng mảng trong màn khói mù mịt.

Phía dưới ngọn lửa ấy, hai máng nước như hai miệng quỷ phun ra không ngừng trận mưa bỏng dẫy... Một sự câm lặng kinh hoàng giữa đám ăn mày. Chỉ nghe tiếng kêu báo động của những phụ tá linh mục bị nhốt trong tu viện.

Quảng trường bập bùng hàng nghìn bó đuốc như sao. Cảnh tượng hỗn độn này, trước khi bị vùi trong bóng tối, bỗng bừng lên như cháy trong ánh lửa. Sân nhà thờ rực lên, rọi ánh sáng lên trời.

Đống lửa trên sân thượng vẫn cháy, chiếu ánh sáng ra xa, chiếu vào thành phố. Bóng của những tòa tháp khổng lồ phóng to lên, trùm lên mái nhà của Paris. Trong ánh sáng chúng tạo thành những khoảng tối. Paris dường như bị chấn động. Tiếng mõ xa xa rền rĩ. Bọn ăn mày vừa hú lên, thở hắt ra, chửi bới, vừa leo lên”…

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/nha-tho-duc-ba-pari-tung-chay-trong-tieu-thuyet-cua-victor-hugo-294806.html