Nhà thiết kế Hàn Quốc tạo ra 'con mắt thứ ba' cho 'thây ma smartphone'

Một nhà thiết kế công nghiệp Hàn Quốc đã đưa ra một giải pháp châm biếm cho những 'thây ma smartphone', những người không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại đủ lâu để ngăn mình va vào tường hoặc chướng ngại vật khác.

Paeng Min Wook, 28 tuổi, nhà thiết kế công nghiệp người Hàn Quốc. Anh đã phát triển nhãn cầu robot và đặt tên là “Con mắt thứ ba”. Sản phẩm này dành cho người bị ám ảnh bởi điện thoại di động. Họ có thể đeo vào trán để thể di chuyển, mắt không cần rời màn hình điện thoại nhưng vẫn không bị thương.

Một phần của tác phẩm nghệ thuật mà Paeng gọi là “Phono Sapiens”, sẽ mở mí mắt của nó bất cứ khi nào cảm nhận được người dùng đang cúi đầu xuống để nhìn vào điện thoại. Khi người dùng cách chướng ngại vật trong vòng một đến hai mét, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp để cảnh báo nguy hiểm sắp xảy ra.

“Con mắt thứ ba” được thiết kế bởi Paeng Min Wook. (Ảnh: chemindnews)

“Con mắt thứ ba” được thiết kế bởi Paeng Min Wook. (Ảnh: chemindnews)

Paeng là một sinh viên cao học về kỹ thuật thiết kế đổi mới tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia và Đại học Hoàng gia. Khi anh trình diễn sử dụng “Con mắt thứ ba” quanh Seoul và nói, đây sẽ là diện mạo của nhân loại tương lai với ba mắt.

“Vì chúng ta không thể rời mắt khỏi điện thoại thông minh, nên chúng ta sẽ cần thêm một con mắt trong tương lai.”

Paeng Min Wook trưng bày một con mắt robot trên trán khi anh ấy sử dụng điện thoại di động đi bộ trên phố Seoul, Hàn Quốc hồi tháng 3/2021.

Sáng chế của Paeng sử dụng cảm biến con quay hồi chuyển để đo góc xiên của cổ người dùng và cảm biến siêu âm để tính toán khoảng cách giữa mắt robot và bất kỳ chướng ngại vật nào. Cả hai cảm biến đều được liên kết với một vi điều khiển bảng mạch đơn mã nguồn mở, với bộ pin./.

(Theo New York Post)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nha-thiet-ke-han-quoc-tao-ra-con-mat-thu-ba-cho-thay-ma-smartphone-22530/