Nhà sản xuất, ca sĩ Nhật Thủy chán nản vì scandal diễn viên 'Siêu quậy'

Trao đổi với Báo Giao thông, ca sĩ Nhật Thủy, người tham gia sản xuất bộ phim sitcom 'Siêu quậy' cho biết cô không đi kiện tụng mà đành im lặng.

Nhật Thủy cho biết hiện cô không còn quá áp lực bởi danh hiệu quán quân

Nhật Thủy cho biết hiện cô không còn quá áp lực bởi danh hiệu quán quân

Chúng tôi an ủi nhau rằng: “Đen thôi, đỏ quên đi!”

Thời gian qua, bộ phim sitcom “Siêu quậy” liên tục gặp “vận đen” vì các lùm xùm của diễn viên tham gia như: Trâm Anh lộ clip nhạy cảm bị buộc phải cắt vai và phần phim đã quay dựng, Cu Thóc dính chất gây nghiện, Thu Hương chụp ảnh nude ngoài hồ sen… Chị đã thiệt hại bao nhiêu do các diễn viên gây ra?

Sau những sự cố “trên trời rơi xuống đó”, chúng tôi phải bỏ 8 tập phim và cắt ghép lại nhiều cảnh trong các tập. Tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng.

Vậy mà nhiều người vẫn cho rằng ê-kíp của chị đang sử dụng các scandal để thu hút sự chú ý?

Không sao cả. Vì mọi người đang đánh giá khách quan theo đúng xu hướng bây giờ, khi đa phần giới showbiz hay dùng như một “chiêu trò” để tạo chú ý cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, với “Siêu quậy” thì không phải như vậy! Một phần do kém may mắn, phần còn lại là do trách nhiệm của một số cá nhân diễn viên khi bản thân họ có scandal nhưng lại để xảy ra đúng thời điểm phim lên sóng. Kết quả là ê-kíp và NSX phải gánh chịu hậu quả. Tôi cũng hy vọng khán giả có thể hiểu và thông cảm với những sự việc đã xảy ra với phim của chúng tôi.

Sau ồn ào, phía NSX và các diễn viên này có ngồi lại nói chuyện?

Với các bạn đã gây ra scandal cho phim của tôi, chính tôi cũng không biết được là cố tình hay chính các bạn ấy cũng chỉ là nạn nhân. Bản thân tôi cũng có sự đồng cảm với những gì họ đang gánh chịu và áp lực dư luận. Quả thực rất kinh khủng! Nếu bây giờ bảo tôi đi kiện tụng, đòi đền bù khi các bạn đang trong lúc nguy khó nhất, thực sự lương tâm tôi cũng không đành. Đến một câu trách móc đến từng diễn viên đó tôi cũng không có. Tôi chỉ chán nản, im lặng và cũng không liên lạc với một ai cả. Bây giờ, có nói gì cũng không cứu vãn được tình thế nữa.

Còn với “Siêu quậy”, hiện tại chúng tôi vẫn phát sóng tiếp những tập đã quay. Ngoài ra, chúng tôi đang bàn bạc xem có nên sản xuất tiếp về chủ đề học đường hay sẽ chuyển sang hướng khác.

Khi bắt tay làm phim, điều gì khiến chị lo lắng nhất?

Nhiều lắm chứ: kinh phí, diễn viên, scandal… Nhưng làm ăn mà, yếu tố may mắn vẫn rất là quan trọng. Với dự án “Siêu quậy”, tôi chưa thấy điều đấy!

NSX thường đứng trước nguy cơ gì với diễn viên, đặc biệt các diễn viên trẻ?

Thực ra cũng không đến mức phải quá tiêu cực về vấn đề này. Trong công việc, chúng ta luôn cần những người trẻ, những niềm sáng tạo mới... Tuy nhiên, hợp đồng chính là thứ ràng buộc, thỏa thuận quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên. Trong trường hợp có diễn viên bất chấp sandal có thể xảy ra trong tương lai mà vẫn ký hợp đồng với các nhà sản xuất thì còn biết nói sao bây giờ? Chắc chúng tôi chỉ biết về đóng cửa an ủi nhau rằng: “Đen thôi, đỏ quên đi” à? (Cười).

Chị có lời khuyên gì với các diễn viên thích nổi tiếng qua một đêm, nhất là liên quan đến lùm xùm ảnh nude, clip “nóng”, ma túy?

Với những diễn viên đang nổi tiếng hay đang có chỗ đứng, thì chắc chắn họ sẽ không dại gì làm mất hình ảnh của mình với công chúng. Còn với những bạn trẻ đang có cơ hội phát triển và muốn thành công với nghề, nhất là các bạn biết được bản thân có tiềm năng thì hãy đừng vội vàng gì cả, cứ cố gắng mài giũa tài năng, khi có cơ hội các bạn sẽ tỏa sáng. Có thể cơ hội đến hơi chậm nhưng sẽ chắc chắn, chứ đừng để sự nghiệp chưa kịp le lói đã vụt tắt.

Trâm Anh - diễn viên trong “Siêu quậy” từng bị NSX cắt vai diễn sau khi dính nghi án lộ clip nóng

Không còn đặt nặng hai chữ “quán quân”

Trở lại với dự án “Siêu quậy”, ông xã có hỗ trợ kinh tế với chị sau những thiệt hại?

Đã là vợ chồng thì việc san sẻ với nhau là bình thường mà. Anh ấy luôn đồng hành và đi bên tôi trong mọi lĩnh vực. Trong mắt tôi, anh là người luôn say mê với công việc và là một người chồng tử tế. Cho đến giờ, anh chưa làm điều gì có lỗi với tôi.

Cuộc sống hôn nhân với ông xã hơn nhiều tuổi, đã lập gia đình và có con riêng, có khó khăn quá với chị?

Cuộc sống có bao giờ như tấm thảm trải đầy hoa hồng đâu. Khi tôi đã lựa chọn, tức là tôi sẽ đối mặt và thích nghi cùng nó. Ai bảo đảm rằng nếu lựa chọn khác thì mình sẽ tốt hơn. Nên thay vì “đứng núi này trông núi nọ”, tôi sẽ cố gắng và điều chỉnh để mọi thứ được ổn định, tốt đẹp nhất có thể, bản thân cảm thấy thoải mái là được. Tôi đã lựa chọn anh nên sẽ cùng anh đồng hành trong cuộc sống phía trước, bất kể có chuyện gì xảy ra.

Nhật Thủy sinh năm 1990, là quán quân Vietnam Idol 2014. Sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân trong lĩnh vực truyền thông vào tháng 11/2017, cô tạm ngừng ca hát để dành thời gian cho gia đình và sinh con.
Mới đây, cô tái xuất với vai trò mới là nhà sản xuất phim sitcom “Siêu quậy”. Một số sản phẩm âm nhạc của Nhật Thủy: Mùi hương, Khoảnh khắc tuyệt vời, Tỉnh giấc...

Nhớ lại thời điểm cách đây 2 năm, quyết định lên xe hoa giữa lúc sự nghiệp đang nở rộ, chị có hối hận?

Đôi khi, có những việc trong cuộc sống xảy ra không như ta nghĩ. Song, tôi không hối hận mà chỉ thấy hơi tiếc vì sự nghiệp phải chững lại một thời gian... Nhưng có gia đình lại có thêm niềm vui mới. Trên thế giới và cả Việt Nam cũng có rất nhiều nghệ sĩ có gia đình vẫn rất thành công trong sự nghiệp. Cho nên, tôi luôn động viên bản thân rằng, chỉ cần mình vẫn tiếp tục và cố gắng, biết đâu thời của mình giờ mới đến.

Chị có ngại không nếu bị so sánh với các quán quân cùng thời về độ “chìm” giữa guồng quay âm nhạc phát triển chóng mặt từng ngày?

Điều này hoàn toàn đúng! Khi tôi không hề hoạt động và ra sản phẩm trong guồng quay như bạn nói thì làm sao tôi có thể nổi được? Làm ầm ầm vẫn còn bị “tre già măng mọc” đè “chết” chứ đừng nói không làm gì. (Cười)

Đến giờ, chị còn bị áp lực đè nặng bởi hai chữ “quán quân” như trong một bài phỏng vấn cách đây 2 năm?

Đến bây giờ điều đó gần như không còn nữa, các bạn sẽ thấy điều đó trong các sản phẩm sắp tới đây của tôi. Trước đây, khi nói đến quán quân một cuộc thi lớn, tôi cứ nghĩ thế thì chắc phải hát những cái gì ghê gớm lắm, hoành tráng lắm. Chính suy nghĩ đó phần nào ảnh hưởng tới cách chọn bài của tôi. Nhưng bây giờ tôi lại khác. Bỏ qua chuyện quán quân hay không mà tôi sẽ hát cái gì bản thân tôi yêu thích và quan trọng là được nhiều khán giả đón nhận.

Tức là chị vẫn sẽ trở lại với dự án âm nhạc?

Với quan điểm của tôi, dù mình làm nghề gì thì vẫn là chính con người mình. Tôi luôn sợ rằng nếu mai mình già đi, cơ hội được thử sức ở các lĩnh vực khác sẽ không còn nhiều. Ngoài ra, việc tham gia sản xuất phim “Siêu quậy” cũng một phần vì tôi yêu thích phim hài và muốn có thêm vai trò mới song song với việc ca hát.

Còn với âm nhạc, tháng 7 này là tháng đặc biệt - tháng sinh nhật của tôi nên tôi đang bắt tay vào sản xuất một MV ca nhạc mới để kỷ niệm sinh nhật lần 28 của mình. Đó cũng là món quà tôi muốn gửi tặng cho khán giả, nhất là những fan hâm mộ vẫn mong đợi tôi suốt thời gian qua. Tôi rất mong sự trở lại này sẽ được mọi người ủng hộ và đón nhận.

Cảm ơn chị!

Nguyễn Dung (Thực hiện)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nha-san-xuat-ca-si-nhat-thuy-chan-nan-vi-scandal-dien-vien-sieu-quay-d424459.html